1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

$$$$$$$ CÓ VIỆC RẤT BỨC XÚC CẦN NHỜ CÁC BÁC ĐỒNG HƯƠNG GIÚP ĐỠ !! $$$$$$$$

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi eurostars_bnb, 02/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eurostars_bnb

    eurostars_bnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    $$$$$$$ CÓ VIỆC RẤT BỨC XÚC CẦN NHỜ CÁC BÁC ĐỒNG HƯƠNG GIÚP ĐỠ !! $$$$$$$$

    Tôi là dân gốc Nam đàn - sinh sống và làm ăn ở HN .

    Xưa nay tôi vốn rất tự hào về gốc gác và tính cách của quê hương mình.
    Nhưng đến nay tôi bị mất đi phần nào lòng tin ấy vì một sự việc đáng buồn sau:

    Vừa rồi cty tôi có gặp hạn với 1 chú đồng hương đến xin việc (vì là đồng hương nên tôi tin tưởng nhận vào và bảo vệ nó trước những nhận xét tiêu cực của ae nviên cũ và cuối cùng mới bị nó cho ăn quả đắng).

    Tôi nhận nó vào làm việc trong 1 thời gian ngắn thì nó ôm của tôi hơn chục triệu, rồi trốn và còn dọa lại nhân viên phòng ktoán và cá nhân tôi.

    Do đó tôi nhờ các bác ai biết thì chỉ giúp tung tích (chỗ ở tại HN) của thằng này (địa chỉ khai trong lý lịch là địa chỉ giả) - có ai biết chỉ giúp tui với vì tôi kô muốn để cho các nhân viên khác theo gương xấu của nó - Xin cám ơn và hậu tạ.

    [​IMG]

    Tên đầy đủ là: Vũ Công Thành SN: 7/11/1975 - Quê quán: xã H­ưng Đông, Tp.Vinh, Nghệ an. (tôi đã liên lạc với gđình nó ở Vinh nhưng họ từ chối trách nhiệm với thằng này - nên tôi đành xin nhờ các bác)

    Vì thông tin quá nhạy cảm nên tôi xin kô đưa chi tiết lên đây nên các bác nào cần xác nhận tính xác thực thông tin hoặc bằng chứng về sự việc này ( nếu nghĩ tôi vì tư thù cá nhân mà muốn hại người khác cùng quê - Người xứ Nghệ kô có tính này fải kô) xin liên hệ qua email: eurostars_bnb@yahoo.com hoặc H/P : 0983439899.

    " Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục - Thì mới biết cuộc đời răng là nhục là vinh" .!


    Được eurostars_bnb sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 04/02/2006
  2. dailythuoclao

    dailythuoclao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dis!!!!!!!!Dân Nghệ tĩnh mà có loại như vậy à???Chia buồn với bác....Em ko giúp được gì cả.Nhưng em ức quá.Đau nhất là bị bạn chơi đểu
  3. n_disa236

    n_disa236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đồng hương xin chia sẻ với ông bạn niềm vui đầu năm.
    Đầu năm Tuất mà nghe ông bạn than bị đồng hương lừa thì đúng là đời Chó má thật !.
    Thôi ông bạn đừng buồn và truy tìm tung tích ********* ấy làm chi nữa. Coi như chút Riềng , Mẻ , Mắm tôm bị chân Gà đạp đổ.
    Hãy tự an ủi " Của đi thay người " là được . Hơn nữa ông bạn chắc còn nhớ câu phương ngôn của dân Xứ Nghệ " Tin bạn thì mất bò - Tin học trò thì mất gấy ( vợ)" . Chúc vui nhé
  4. eurostars_bnb

    eurostars_bnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết dân Nghệ bây giờ cũng thay đổi quá mất rồi - có học hành ĐH hẳn hoi mà cũng còn đổ đốn như thế nói chi đến mấy thằng Vượng với Quyến béo .... BUỒN QUÁ!!!!!!!!!!
  5. baopiaggio

    baopiaggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với bác nha.Nhưng bác cũng đừng có coi thường những Văn Quyến, Quốc Vương đã đem lại cho Nghệ An những vinh quang. Tôi thấy người Việt Nam nói chung và người Nghệ An nói riêng luôn có cái tính khi người ta làm được việc tốt thì tâng bốc lên tận mây, còn khi người ta vi phạm một điều chi đó thì lại quay 180 độ với họ mà không có một chút mô thông cảm dành cho họ. thật là chán.....
  6. seagulls

    seagulls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin chia bùn với bác nha, May mà nó không cuỗm vợ hay người yêu của Bác đấy ! Đời có những kẻ đốn mạt như vậy, làm ơn bị trả oán ! Ờ sao Bác không đưa cái vụ này ra Công An nhĩ, nhiệm vụ của họ là phải điều tra mà , chẳng lẽ để họ ngồi không xơi nước còn riêng mình thì bị mất tiền
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thêm sợi băng đen qua ảnh nữa thì đẹp.
  8. eurostars_bnb

    eurostars_bnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm bác ơi,
    Thứ 1: Luật VN rất chuối nên khó lắm nếu CA bắt được nó mà nó kô có tiền hoặc tiêu hết tiền của mình rồi....khóc xin cho em trả dần.
    Mà thằng này khóc có nghề và cực hay luôn (nghe như nghiện trình bày ấy) nên tôi mới bị nó lừa vì thương hoàn cảnh nó khó khăn.
    Thứ 2: Phải bắt được nó đã mà nó thì khai địa chỉ giả, lý lịch giả để xin việc. Tôi liên lạc về gia đình nó trong quê thì cả nhà nó rũ trách nhiệm ngay cả chị ruột nó là giáo viên ĐH Vinh mà trả lời không khác gì mấy con củ chuối...
    Tôi kô tìm được nó vì nó và vợ thuê nhà nay đây mai đó ....chứ kô thì tôi đâu có lên đây nhờ các bác chỉ dùm đâu.
  9. phamqhung_bk

    phamqhung_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bác thật là buồn cười! Dân Nghệ đông như kiến! có vài thằng như thế này mà các bác lại đánh giá là dân Nghệ dạo này thế này thế nọ! Em xin khẳng định là dân nào cũng thế cả thôi, Tuỳ vào tính cánh từng người và môi trường lớn lên của họ, không thể lấy vài tên như thế để đánh giá dân NGhệ An cả! Em luôntự hào về quê của mình!

Chia sẻ trang này