1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ Việt Nam trên đỉnh Everest - Chỉ mãi là giấc mơ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cờ Việt Nam trên đỉnh Everest - Chỉ mãi là giấc mơ?

    Xin chào tất cả mọi người có cùng sở thích.
    Đây là lần đầu tiên tôi post bài trên diễn đàn. Và chủ đề của tôi cũng hơi lạ so với mọi người: "chinh phục đỉnh Everest".
    Tôi đọc tất cả các topic ko thấy ai nói về việc này cả, nên tôi quyết định post bài lên thử để xem ý kiến của các vị sư huynh, sư tỷ lão làng nghĩ như thế nào.
    Ước mơ của tôi chính là chinh phục Everset, được thấy lá cờ Vịêt Nam bay phấp phới trên đỉnh để có thể tự hào nói với tất cả mọi dân tộc khác rằng - người Việt Nam chúng tôi đã làm được điều đó.
    Phải chăng đó chỉ là một ý tưởng điên rồ - như lời của mọi người nói với tôi? Liệu có người thanh niên Việt Nam nào có cùng ước mơ với tôi và dám làm điều ấy?
    Hiện nay tôi 22 tuổi, nam, Sài Gòn, đang là một hướng dẫn viên du lịch, sức khỏe tốt.
    Nói thật với các bác là tôi chưa có kế họach chi tiết gì cả, vì theo tôi được biết thì muốn leo lên đỉnh Everest cần phải có đủ các điều kiện: tối thiểu 50.000USD/Người , giấy chứng nhận đã qua đào tạo leo núi chuyên nghiệp, chịu đựng được sự khắc nghiệt đến tận cùng của thiên nhiên.
    Nhân tiện có bác nào biết các tổ chức leo núi có uy tín ở Việt Nam hay nước ngòai xin chỉ giúp với, bao gồm chi phí, điều kiện nhập học ra sao, có được chấp nhận leo Everest ko,... xin cám ơn các bác trước.
    Đây là một ý định hòan tòan nghiêm túc. Rất mong được sự đóng góp ý kiến đóng góp của tất cả mọi người.
    Lá cờ Việt Nam bay trên nóc nhà thế giới - một giấc mơ rất gần và rất thực.
    Địa chỉ liên lạc: phuongdan2001@yahoo.com - Đan Vi Phương 0918.871.141
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    ok em thấy tâm nguyện và ước mong của bác là rất chính đáng và hoàn toàn có cơ sở để được khen ngợi và tán dương.
    Em ủng hộ bác lên đường cắm cờ lên nóc nhà thế giới. Nóc nhà Đông Dương, cờ đã bay từ lâu, nóc nhà châu Á - Tây Tạng cũng đã thấy cờ đỏ 1 sao vàng hoành tráng. Giờ một bước nữa là lên tới tầm toàn cầu rồi. Ôi ước mong và chờ đợi...
    *Note: tuy nhiên tối thỉeu là 50k $ thì em mua ô tô đi thích hơn bác ạ. Thật lòng đấy.
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    hình như có người VN đặt chân lên E rùi mà ...để e thử google xem
  4. printer

    printer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Để cắm cờ VN trên đỉnh Everest theo mình nghĩ nó phải ở tầm quốc gia cơ bạn ạ, trong bài này có nói đến 2 nước Indonesia, Philippines đã đầu tư hàng triệu đô để có thể làm được vấn đề này.
    50.000USD chỉ là tiền chi phí cho chuyến đi chinh phục, không kể việc bạn còn phải có những chứng chỉ đào tạo leo núi (học mất từ 1-3năm, ở nước ngoài) Vì thế theo mình nghĩ tổng số tiền chắc phải ~ 150K-200K
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=162778&ChannelID=89
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?SearchQuery=%22everest%22&searchSubmit%3AcboInputMethod=0
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ủng hộ. Mình cũng mơ ước nhưng lực bất tòng tâm vì lý do sức khỏe, nhất là sau khi xem xong phim Độ Cao Giới Hạn.
  6. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    he he anh Cao Sơn có cái A hay quá, fục anh ấy :D
    Nói chung đây là một vấn đề lớn cần có sự đóng góp từ nhiều phía với một quy mô lớn hơn là chúng ta nghĩ rất nhiều, vượt ra cả tầm của diễn đàn chúng ta. Theo mình nghĩ chắc chắn là phải có sự can thiệp của chính phủ mới được. Có thế mới đủ tiền và lực để thực hiện điều này. Nói chung là trong tương lai gần khoảng 10 năm nữa nếu ko có gì đọt phá thì điều đó vẫn còn xa vời lắm
  7. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi biết, chinh phục Everest là chương trình hành động quốc gia của các nước Đông Nam Á anh em. Nếu bạn tâm huyết, hãy đến liên lạc với Báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên và cùng báo chí vận động cho kế hoạch này. Tôi nghĩ, nếu bạn có thể chứng minh được với Lê Hoàng và Nguyễn Công Khế ( 2 tổng biên tập TT, TN ) rằng chinh phục Everest là một trong những điều cần phải thực hiện của thanh niên VN thi sẽ ổn đấy ! Sức lobby của TT & TN mạnh như thế nào chắc bạn cũng rõ.
    Chúc bạn thành công.
    Được NUL76 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 31/10/2006
  8. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn "NUL76" rất nhiều, đây là một cách khá hay mà ta có thể áp dụng.
    Mục đích của tôi khi lập ra topic này là tìm kiếm những người đồng chí hướng - có sức khỏe - có tâm huyết, cũng như những nhận xét - bình phẩm - hiến kế của tất cả anh em.
    Tối thiểu 150.000 USD/người (học leo núi, phí đăng ký, phí di chuyển,... ) Quả thật là một số tiền không nhỏ, nhưng chắc chắn nó sẽ không lớn nếu được sự quan tâm của cả một dân tộc.
    Tôi dám ước mơ, bạn dám ước mơ và tôi với bạn sẽ thực hiện được điều đó.
  9. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, để bắt đầu những bước đi đầu tiên cho hoài bão này, bạn nên thường xuyên đến tòa soạn báo TT, TN và Nhà văn hóa Thanh Nien ( 4 Phạm Ngọc Thạch, Q1 ), ở đó bạn sẽ dễ dàng tiếp cận những tổ chức thanh niên, gặp gỡ những nhà hoạt động XH. Từ đó, bạn sẽ có những bước đi tiếp theo cụ thể hơn, có thể sẽ không phải dò dẫm nữa. Thanh niên VN mình không thiếu những người cùng hoài bão chinh phục Everest như bạn, chắn bạn sẽ tìm được "đồng chí" . Tuy nhiên, tôi nghĩ bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một bản trình bày ( đại loại thế ), trong đó chứng minh cho các tổ chức, các người có liên quan ( Lê Hoàng, Nguyễn Công Khế,...... ) vì sao thanh niên VN nên làm việc này và vì sao là bạn chứ không phải một ai khác . Bạn đủ tự tin chứ? Tôi nghĩ là bạn sẽ làm được đấy. Đó chỉ là những bước đi đơn giản, dễ dàng trong vô số bước đi khó khăn hơn đang chờ bạn bước qua trước khi đứng trên đỉnh Everest - cực thứ 3 của Thế giới.
    Tôi đang dõi theo bước chân của bạn đấy nhé.
    Chúc ngủ ngon. G9
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Quái nhở...nhớ là hôm nọ em đọc báo thấy có ảnh cờ VN trên E ....hay là nó lừa mình nhờ

Chia sẻ trang này