1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ Việt Nam trên đỉnh Everest - Chỉ mãi là giấc mơ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    em mạn phép có ý kiến, ở Tứ Xuyên có một số đỉnh núi khoảng 7000 mét, vào mùa đông các bác có thể sang đấy luyện tập cho đỡ tốn kém, mà thời tiết chắc cũng khắc nghiệt chả kém Tây Tạng .
    http://outdoors.www29.cn4e.com/sma/m_sc_EN.htm
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 11/11/2006
  2. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Rất hay ! Nếu có thể tôi muốn tham gia cùng các ứng cử viên lên Everest trong những cuộc chinh phục các đỉnh này , để động viên tinh thần và hỗ trợ luyện tập
    Bạn vaga nên thử sức mình ở những chặng này trước đi !
  3. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn. Mình xin lỗi mấy hôm nay ko có trả lời cho các bạn được vì bận dẫn khách đi tour Phan Thiết, mới về hồi tối. Vô mạng thấy có nhiều bạn động viên quả thật phấn khởi vô cùng. Mình xin phép trả lời từng bạn:
    @vecchia_signo: Một câu trả lời hoàn toàn chính xác, Fan cũng có tên trong kế hoạch của mình.
    @arvill77: cám ơn bạn, mình tin là chỉ vài năm nữa thôi, tấm banner ấy sẽ có chữ Quốc Ngữ và người đứng trước nó là một người VN .
    @tigris: cám ơn những thông tin mà bạn cung cấp và mình đã bắt tay vào việc chuẩn bị...
    @VanKhuc: "Thi Ngôn" - một cái tên quá quen thuộc trên báo Tuổi Trẻ, không ngờ lại quen biết được với bạn trên TTVN này. Nếu được cánh báo chí của bạn giúp sức thì còn gì bằng nữa. Bạn hãy cứ đợi đi, chắc chắn mình sẽ lên tòa soạn báo Tuổi Trẻ và bạn sẽ không thất vọng đâu. (mình là fan của Tuổi Trẻ mà, ngày nào cũng trích ra 1.500 tiền cà fê thuốc lá mua báo ).
    @CrazyCowM: cám ơn bạn "bò điên M" (ko biết mình dịch thế có chính xác ko? ). Mình tin chắc rằng mình sẽ tìm được, ko lẽ trong 79.999.999 người VN còn lại ko có ai có suy nghĩ giống mình sao? Chắc chắn có bạn à, mình chỉ sợ lúc đó nhiều ứng viên tranh cử quá, mình mất chỗ mất . Nhưng nếu điều đó xảy ra thì quả thật là một niềm vui phải ko các bạn? vì đấy là những con người VN ưu tú nhất và chinh phục E chỉ là chuyện nhỏ đối với họ .
    @likemoon: một ý kiến quá hay, xin các bác hãy cho likemoon một tràng pháo tay thật bự đi ạ. Mình chưa nghĩ tới điều này, quả thật nhiều cái đầu bao giờ vẫn hơn 1 cái đầu, các bác nhỉ! Cám ơn bạn rất nhiều. @CrazyCowM: Chắc chắn là mình phải thử sức ở những chặng này trước rồi. Nhưng nó thuộc phần cuối của bước thứ 2, lúc đó sẽ nhờ bác nhiều đấy.
    @hoankiem: mình xin được phép gọi bạn là bạn vì mình nghĩ chắc chắn bạn lớn hơn so với cái tuổi 22 của mình. "Nhìn thấy đỉnh E từ EBC" - nếu mình đoán ko lầm thì bạn là 1 trong những người đã cắm lá cờ VN trên EBC. Mình là dân Sài Gòn, sẽ có lúc mình offline với nhau, nhờ bạn chỉ bảo vì nói thật ra sợ các bạn cười, là mình chẳng có một tí kinh nghiệm gì về việc leo núi cả. Mình nghĩ đúng như bạn đã nói: "khi có ước mơ và có cơ hội để thực hiện điều đó, tại sao ta lại không bắt đầu?". Vạn sự khởi đầu nan phải không ạ? Mẹ mình cũng nói với mình là sao không chịu lo làm, chỉ lo chú ý tòan những việc gì đâu? Thế nhưng theo mình nghĩ "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, việc gian khổ sẽ giành phần ai đây?" Cứ đùn đẩy nhau thì biết tới chừng nào? mình ko nóng vội đâu bạn à, vì mình đã có kế hoạch chinh phục nó và mình sẽ thực hiện từng bước. Hiện giờ mình giống như một chú bé đang tập bò mà kết thúc của nó sẽ là những bước chạy vững chắc. "Thao trường đổ mồ hôi chiến trường ít đổ máu", chắc chắn ta phải tập luyện rất nhiều. Chúng ta không có được sự tập luyện từ nhỏ như người ta thì mình phải cố gắng gấp đôi, ba lần so với họ. 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, đánh bại tất cả các cuộc xâm lăng của các cường quốc: Trung Hoa, Mông Cổ, Nhật, Pháp, Mỹ mà chẳng lẽ ko có một người Việt Nam nào chinh phục được Everest với vỏn vẹn 8.848m đó sao?
    Theo kế hoạch của mình, trước tiên ko nên tìm kiếm nhà tài trợ và sự ủng hộ của báo chí vội. Ko ai lại tự nhiên tài trợ, thông tin cho những kế hoạch mà chính bản thân họ ko biết có thành công hay ko và điều gì có thể chứng minh được rằng mình đã bỏ tiền ra đúng người, đúng việc? Theo mình nghĩ, phải làm cho họ tin tưởng trước đã. Bằng cách nào? Đó là bước đi đầu tiên của mình:
    "ĐI XE ĐẠP XUYÊN VIỆT"
    Dự kiến thời gian khởi hành là tháng 6 / 2007. Khởi hành từ Tp.HCM đi theo đường ven biển và quốc lộ 1 đến Hà Nội. Từ Hà Nội đi Móng Cái, Lũng Cú, đến Sapa leo Fan. Tiếp tục đi Apachải, Điện Biên và về lại Hà Nội. Đường về theo QL.15, QL.14 (đường mòn HCM). Đi tiếp qua Tây Ninh, Long An đến Hà Tiên, Phú Quốc. Tiếp tục đi mũi Cà Mau và về lại Sài Gòn.
    Đây chỉ là phác thảo, mình up lên sau và sẽ tạo thành 1 topic riêng. Thời gian từ đây cho tới ngày khởi hành khoảng 7tháng nữa, đó là thời gian để mình tập luyện sức khỏe và kiếm thên tiền . Vì chưa thể kiếm được nhà tài trợ nên bạn nào muốn đi với mình, mình rất hoan nghênh. Chi phí đi và tập luyện "nội công" các bạn vui lòng tự túc, mình nghĩ 7tháng cũng là khoảng thời gian vừa đủ để chúng ta chuẩn bị. Vì đây là một chặng đường rất dài, ko phải ai cũng có đủ điều kiện đi hết chặng được nên các bạn cũng có thể đi từng đoạn khác nhau, tùy theo các bạn. Các bạn lưu ý rằng đây là chuyến hành trình bằng xe đạp, đòi hỏi sức lực rất nhiều. Và các bạn mình ơi, còn chần chờ gì nữa mà ko shut down máy đi, xỏ đôi giày vô, bước lên chiếc xe đạp và đi khắp nơi nào? Bạn hãy cùng tôi khám phá ra vẻ đẹp nơi bạn đang sống, đất nước chúng ta đang cư ngụ và ý chí của thanh niên Việt Nam!!!
    Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta,
    Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc?
  4. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    P/S: về việc offline với bạn HoanKiem và Thi Ngôn mình xin hẹn khi nào thực hiện xong tour xe đạp nói trên đã. Mình chỉ sợ làm phiền thời gian của các bạn vì chỉ gặp một người có nói mà chưa có làm. Thời gian chắc cũng khoảng một năm sau lận, hy vọng lúc ấy các bạn vẫn còn nhớ....
    Chúc các bạn một ngày vui!
    Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta,
    Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc.
  5. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Vaga mình thấy vui đó. Ước mơ và nhiệt huyết của bạn dáng được trân trọng.
    Về sức khỏe và sự dẻo dai mình nghĩ người VN vầ người châu Á tôt đấy. Mình rút ra điều này khi đi trekking cũng những người từ các châu lục khác nhau.
    Theo mình thì bạn ko chỉ cần tập luyện thêm về kĩ năng leo núi mà còn can làm quen với môi trường lạnh và cực lạnh. Bạn sống ở SG, nóng quanh năm, ko biết bạn đã tung o HN vào đúng lúc thời tiết lạnh giá nhất or đã đi một nước nào đó có tuyết chưa và bạn cần chuẩn bị kĩ điều này. Tôi người HN và hiện đang sống ở 1 nước Bắc Âu nên thấy cần nhắc bạn về chuyện thời tiết. Mình nghĩ gió cũng sẽ rất mạnh với độ cao như vậy. Gió làm thời tiết lạnh hơn nhieu và đi lại khó khăn hơn. Mình đã trải qua điều này rồi, kinh khủng.
    Vể leo núi. Mình nghĩ ở VN có môn thể thao rock climb, có thể đấy là 1 cách bạn luyện tập. Mình đã từng thử trò này 1 lan. Nó ko chỉ đòi hởi kĩ thuật, sức khoẻ (đặc biệt cánh tay) mà còn rèn cho bạn ý chí và kỹ năng xử lý tình luống (có những lúc bạn sẽ cảm thấy duong nhu mình bất lưc nhưng bạn lại ko còn lựa chọn nào khác buộc bạn fải tiếp tục đi tiếp, đến đích thì thôi).
    Vài dòng vậy thôi. Sẽ chờ xem các hành động cụ thể tới của bạn.
    Arvil77
    "Dream as you''ll live forever. Live as you''ll die today"
  6. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn Arvill77: Cám ơn bạn đã nhắc nhở. Kế hoạch của mình sau khi đi tuor xe đạp xuyên Việt về (tất nhiên là an toàn), mình sẽ làm tiếp một chuyến lên Fan, sống ở đấy 2,3 tháng gì đấy vào mùa đông để quen được với cảm giác của khí hậu. Hòn đá lớn trước mặt của mình đó chính là chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe đạp. Mình sẽ cố gắng hết sức để vượt qua nó, khi ấy, "cờ Việt Nam trên đỉnh E" ko chỉ gói gọn trong diễn đàn của TTVNOL nữa...
    Chúc bạn một ngày vui, thân!
    Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta.
    Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc!
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Thấy cái topic này lâu rồi, nhưng kô ghé vào vì everest là cái gì đó quá xa vời với tớ. Dù rằng thích, rất thích, mơ ước nhưng chỉ là thoáng qua bởi một giấc mơ. Nhưng tớ ủng hộ ấy, chuyến xuyên việt của ấy chắc tớ không theo được hết, nhưng khi nào ra HN và ấy đi tiếp các tỉnh phía Bắc, nếu thời gian cho phép, chắc chắn sẽ song hành với ấy 1số cung nào đó.
    Thân !
  8. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới gặp cái topic này, Mình cũng đã từng mơ ước chinh phục đỉnh Everes. Thế mà giờ đã gần 30 tuổi mới chinh phục được cái đỉnh Fansipan hic!!!
    Cố lên, mình chắc rằng có rất nhiều người ủng hộ cho chuyến đi của bạn.
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Đi rồi sẽ đến , 22 tuổi bạn đủ thời gian thực hiện ước mơ .
    Đi xe đạp vòng quanh Việt Nam là ý tưởng quá hay , tôi tin là cư dân TTVN khắp các tỉnh thành bạn đi qua sẽ tiếp đón và ủng hộ bạn .
    Thể lực người Việt và Châu Á đâu kém cạnh gì ??? ( Các nhân viên khuân vác vận chuyển hành lý cùng các đoàn leo Everest người Nepan thì leo lên đỉnh năm nào mà chẳng một hai cuốc ) .
    Nhưng bạn hãy xem con số thống kê số người để lại linh hồn và thể sác trên đỉnh Everest . Bạn và người thân bạn có dám chấp nhận điều đó , vì độ rủi ro rất cao .
    Xin lỗi bạn vì có thể như vậy làm nhụt ý chí bạn , nhưng mà bạn có dám chấp nhận nhìn vào độ rủi ro trả giá bằng tính mạng của bản thân ? ?
    Giấc mơ cờ Việt Nam tung bay trên nóc nhà thế giới ???
  10. laphroaig

    laphroaig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hiểu thì leo Everest cũng giống như trượt tuyết đến Bắc cực vậy, không dành cho những người không chuyên. Trên thế giới có rất nhiều người leo núi nhưng chỉ rất ít là lên được Everest, và phần lớn trong số đó cũng là những người sinh ra ở xứ lạnh và được rèn luyện từ nhỏ. Bạn không những cần đủ sức khoẻ để leo đến đỉnh mà còn cần rất nhiều kinh nghiệm mới có thể phán đoán xem chỗ nào tuyết có thể lở không nên đi vào.
    Mình nghĩ bạn đã có quyết tâm nhưng bạn cũng cần phải rất thực tế. Có lẽ bạn sẽ cần không dưới 10 - 15 năm để học và luyện leo núi. Cũng không cần phải vội vàng gì vì có người chinh phục Everest khi đã ngoài 70 tuổi.
    Mình thì không mơ leo Everest mà chỉ mơ đến Nam Cực. Everest có tiền cũng không leo được, nhưng có tiền thì sẽ đến được Nam Cực. Chúc bạn đủ sức lên được đến đỉnh, và mình đủ tiền để xuống được đến đáy

Chia sẻ trang này