1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ Việt Nam trên đỉnh Everest - Chỉ mãi là giấc mơ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao ko thấy ai vào đóng góp ý kiến hết dzậy!
    Thôi để mình tạo nên một topic mới cho nó hoành tránh tí, chứ để "Cờ VN trên E..." nhiều người "Dội" quá ko có vào xem
  2. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    E cái gì mà E, thế vụ đi xe đạp xuyên Việt đồng chí tính tới đâu rồi. Tớ là tớ hơi thất vọng về đồng chí đấy nhé. Chả lẽ đồng chí chỉ giỏi võ mồm ah`
  3. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một nơi lý tưởng để luyện tập leo núi rồi, đó chính là khu du lịch Hải Sơn - tại Cà Ná (Ninh Thuận). Tại đây đang chuẫn bị mở các tour leo núi, mình đã gọi điện xin làm nhân viên của KDL và ngài giám đốc đã đồng ý .
    Mình cũng xin lỗi các bạn mấy hôm nay mình ko lên mạng được vì nhà có chuyện buồn. Hình như trong nỗi buồn cũng có niềm vui ngự trị hay sao đấy.
    Rời khỏi công ty mình đang làm cũng tiếc thật vì Lĩnh Nam đang chuẩn bị có tour xuyên Việt bằng xe gắn máy, nếu đi được thì sẽ rất có ích cho chuyến xe đạp xuyên Việt vào tháng 6 này.
    Nhưng cái gì cũng có sự đánh đổi cả, phải không các bạn? Rời bỏ thành phố hoa lệ này, xinh đẹp này để đến với vùng đất Cà Ná cũng như thế rồi còn gì. hì.
    Mình còn phải làm đơn xin nghỉ nữa, dự định khỏang nữa tháng nữa (hoặc sớm hơn) mình sẽ lên đường.
    Hy vọng quãng thời gian 6 tháng ở Cà Ná sẽ giúp ích cho mình hết còn mò mẫm trên con đường chinh phục Everest nữa.
    Có kết quả gì thì mình sẽ up lên cho các bạn biết.
    Chúc các bạn 1 ngày vui, Thân!
    p/s Thi Ngôn: thôi vậy ở Tp này chị làm "Chủ Xị" khởi xướng mấy anh em đi, thấy mấy bác kia ko có động tĩnh gì cả. Nơi tập trung sách là tòa soạn báo tuổi trẻ, chị sẽ ra chương trình chi tiết luôn (đại lọai như: TTVNOL cùng chia sẻ.....) chị nghĩ thế nào?
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chúc Vagabond1305 thành công trên mọi con đường, dù ngắn, dù dài, dù cao, dù thấp, chặng đường trèo lên núi cao hay tìm xuống đáy sâu.
    Có ước mơ là điều nhiều người có. Còn dám thực hiện nó thì là điều thật ít người làm được. Cho dù bạn có đạt được mong ước leo lên đến Everest hay không, thì bạn cũng là người đầu tiên ở đây nói lên mơ ước đó, và đã thực sự làm những bước đầu tiên cho mơ ước đó.
    Chuyến xe đạp xuyên Việt, chắc hẳn tất cả mọi thành viên của box đều mong muốn bạn thành công, và sẽ góp hết sức có thể để bạn thành công.
  5. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Chitto rất nhiều, và mình nghĩ nếu mình thành công trong chuyến xe đạp xuyên Việt này, mình sẽ không còn cô đơn trên chặng đường chinh phục Everest nữa. Chắc chắn là như vậy.
  6. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các bạn, mình lên đây xin tạm biệt các bạn một thời gian để đi Cà Ná học leo núi, làm việc cũng như rèn luyện sức khỏe cho chuyến đi xe đạp Xuyên Việt sắp tới. (thứ sáu này mình vác ba lô lên đường )
    Rất cám ơn các bạn đã quan tâm đến topic này trong suốt thời gian qua. Những lời chia sẻ của các bạn là nguồn động viên rất lớn cho mình, vì mình biết rằng mình không cô độc trên con đường mình chọn.
    Và các bạn àh, không thể cứ ngồi đây mà nói "tôi leo Everest" thì sẽ lên được, đến giờ hành động rồi, và mình đang chuẩn bị đây.
    Có dịp xin mời các bạn đến dừng chân nghỉ ngơi lấy lại sức trên chặng đường rong ruổi của mình tại Cà Ná nha, mình rất vui khi gặp được các bạn.
    P/s: chiếc điện thọai mình đã cho nó "de" để lấy kinh phi đi Cà Ná rồi , nếu cần thì các bạn cứ gọi đt bàn nhé.
    Chúc các bạn 1 ngày vui, thân!
    Được vagabond1305 sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 06/12/2006
  7. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    up
    Xin lỗi mình spam chút xíu, để nó tuốt luốt dưới này thấy tội cho nó quá
    Chúc các bạn 1 ngày vui,
    Thân
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Leo Everest tất nhiên là 1 kì tích trong đời người rồi, nếu bạn leo lên được, thì có thể nói chết chắc chắn sẽ không ân hận. Dưới đây là 1 số kinh nghiệm mình đọc được về leo Everest.
    - Những người leo hầu hết tuổi trên 30, có thành tích khoảng gần 10 năm leo núi chuyên nghiệp. Tiền là chuyện không kể đến ở đây, vì phần lớn leo Everest theo con đường xin tài trợ.
    - Phuơng pháp luyện tập như thế nào? Theo kinh nghiệm người đi truớc thì bạn không nhất thiết phải học leo núi chuyên nghiệp- tức là dùng dây đu ngưòi trên vách núi như trên truyền hình- Everest không dốc ngưọc như vậy, tuy nhiên biết sử dụng thiết bị leo núi là điều yêu cầu. Ban đầu hãy cứ tập chạy, đi bộ với đồ nặng. Nếu bạn đeo 30 kg và đi được liên tục 80 km, thì hãy tính tiếp. Trước khi leo Everest, bạn phải leo khoảng chục quả núi từ thấp đến cao dần cho quen đi, tất nhiên là phải có băng tuyết rồi.
    - Đỉnh Everest cao hơn 8000 mét, từ 5000 mét bạn phải dùng bình dưỡng khí, tuy nhiên về mặt sức khoẻ thì không phải ai cũng chịu được không khí loãng, đầu bạn sẽ đâu như búa bổ- kể cả với người khoẻ- khó thở, nói chung là khủng khiếp, như đang dưới địa ngục vậy. Bạn cũng nên biết, khi leo nửa chừng có vấn đề không ai vác bạn xuống đâu, có những trường hợp chết bên vệ đường người ta bỏ lại rồi, máy bay trực thăng thì không thể cứu bạn được. Vì núi cao, không thể mang nhiều đồ như mong muốn, cả bình dưỡng khí cũng vậy, có nghĩa là nếu bạn leo lên đỉnh, rồi xuống chậm thì bạn cũng teo. Đỉnh Everest là 1 mỏm nhỏ, và chỉ có mùa để leo lên thôi, nên sẽ có lúc bạn gặp trường hợp, phải xếp hàng để lên đỉnh, một bên 8000 m sâu là Nepal, bên kia là China. Đay chính là vấn đề, vì bạn chờ lâu thì sẽ hết dưỡng khí, mà không chờ thì về công cốc, nhiều ngưòi gặp trường hợp này rồi.
    Cuối cùng, về giá tiền, không đến vài trăm nghìn USD đâu. 10 000 là phí leo núi, khoảng 20000 trả cho dụng cụ, và người khuân vác. Tổng cộng khoảng 30 000 USD, không tính tiềnbỏ ra luyện tập.
    Đấy là 1 số điều cơ bản, bạn muốn thêm thông tin, lên Google tìm, có nhiều forum về leo Everest lắm.
  9. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  10. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ông oi , ông bạn chỉ cần có sức khoẻ thật tốt , và 200 ngàn USD la lên được đỉnh Everest.
    1 mình ông sẽ có 20 người khuân vác, 3 người leo núi chuyên nghiệp hộ tống, 2 người dãn đường. Bây giờ chỉ cần có tiền là đi đuợc thôi

Chia sẻ trang này