1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có vợ "không coi ai ra gì làm gì đây các chị em"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi badpassword, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Bạn mà manly thì chắc đã phải thể hiện ngay với vợ rồi chứ sao lại phải lên đây xin ý kiến nhẩy , hehe phải xem lại mình thôi
    Theo tôi, bạn phải tỏ rõ thái độ không đồng tình ngay từ lần đầu tiên cô ấy có thái độ quát tháo lung tung chứ, giống như dậy trẻ con vậy, hư là phải nghiêm khắc ngay từ đầu chứ không để lâu thành quen, là hỏng bét. Dậy vợ cũng vậy thôi.
    Trẻ con hay sao mà phải đem bố mẹ vợ ra để dạy bảo, chẳng lẽ 2 người không thể tự giải quyết mâu thuẫn của nhau hay sao, chán các bác này
    Thôi chúc bác sớm có gia đình yên ấm.
  2. cachuaxanh82

    cachuaxanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Các bác này đừng có ở đó mà nói năng lung tung không khuyên người ta nên giải quyết căng thẳng thế nào thì thôi lại còn đổ thêm dầu vào lửa, không hiểu mọi người thế nào chứ tôi chúa ghét cái kiểu đàn ông 1 câu nói dạy vợ 2 câu bảo dạy vợ.
    Có câu nói này tôi nói với các bác: "Muốn người khác tôn trọng mình trước tiên hãy tôn trọng người khác" do đó các bác bảo là dạy vợ nhưng sự thực các bác nghĩ lại xem các bác có xứng đáng để được dạy vợ không nhé.
    Còn về chuyện của bác chủ topic này tôi nghĩ đầu tiên bác nên kiểm điểm lại bản thân mình liệu bác đã đối xử với gia đình nhà ngoại đúng phép chưa?liệu gia đình nhà bác có gây áp lực quá nhiều cho cô ấy không? ngoài ra còn có nhiều vấn đề là do ngoại cảnh như công việc, con cái nhỏ nên phải làm nhiều dẫn đến mệt và cáu gắt ...
    Sau đó bác nên đưa vợ bác đi đâu đó thư giãn không gian chỉ có 2 người và nói chuyện với cô ấy hãy tế nhị đề cập đến thái độ của cô ấy và bày tỏ quan điểm của bạn, nếu cô ấy có mệt mỏi gì thì điều đầu tiên nên làm là chia sẻ với bạn thay vì cáu gắt, cũng có thể do việc chăm con cái mệt mỏi, công việc bận rộn mà bạn lại không san sẻ công việc với cô ấy, mẹ bạn và chị bạn lại suppẻ soi cô ấy thì việc dẫn đến cáu gắt là việc bình thường của mỗi con ngừơi thôi.
    Nếu thực sự cô ấy mệt mỏi vì nhiều việc bạn nên quan tâm và chia sẻ đến cô ấy nhiều hơn nữa, nhưng nếu vì cô ấy nghĩ sau khi sinh con thì mình đã có vị trí trong gia đình nên được thể lấn tới thì bạn nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy về cách sống trong một gia đình và các tôn trọng mọi người để được tôn trọng lại.
    Hi vọng là vì cô ấy quá mệt mỏi do nhiều việc mà như vậy, chúc 2 bác hạnh phúc
  3. badpassword

    badpassword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thank you các member đã cho tôi nhưng lời khuyên và lời chê trách, tôi sẽ xem lai mình và say again với vợ và ngắm nhìn cô con gái dễ thưong và xinh xắn để lấy lại tinh thần.Cám ơn các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc. Cuộc sống này luôn cần sự phấn đấu mạnh mẽ trong cả công việc lẫn gia đình.
    Thank you for infomation
  4. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    theo em thì
    thứ 1 bác nên nói chuyện với vợ trước , mưa dầm thấm đất , nhẹ nhàng fân tích những lúc chỉ có 2 vợ chồng với nhau , ko nên có người thứ 3 vì có người thứ 3 là cả hai sẽ ko bao giờ có ai nhượng bộ vì có sai cũng sẽ sống chết bảo vệ quan điểm của mình
    thứ 2 bác vẫn cần fải hết sức giữ gìn danh dự cho vợ mình ,vì bác làm to chuyện chẳng có gì hay mà còn nhức đầu cả 2 nhà nội ngoại , hơn nữa khi được tôn trọng thì nguời ta sẽ hết sức giữ gìn danh dự và cố để được tiếp tục tin tưởng ,tôn trọng , và sự xấu hổ mới có chỗ để làm điểm đặt cho sự fục thiện
    thứ 3 bố mẹ vợ bác ko có lỗi , lỗi là do vợ bác và 1 fần do bác ko tìm hiểu kỹ trước khi cưới ,vậy ko có lý do gì khi có chuyện ( mà suốt cả cuộc đời sống với nhau kiểu gì chẳng có chuyện này chuyện kia ,hơi 1 tí là lại làm đau đầu người già thì ko nên) bác fải mềm mỏng nhưng cuơng quyết và khôn khéo
    theo em hiểu thì cả 2 gia đình đều có truyền thống , ở xh việt nam hiện nay có thể coi là quí tộc ( ko đồng nghĩa với khái niêm sành điệu và có nhìu tìn )thì fải dùng gia uy mà trị
    đã tha thì thôi mà đã đánh là ko chừa cho đường rút , bác mà đưa về nhà vợ thì bố mẹ vợ bác bẽ mặt với láng giềng , vợ bác lại xấu hổ quá mà sinh ra tâm lý kệ tôi vói con cứ ở nhà bố mẹ tôi , ko về nhà anh , sinh ra tâm lý nhà anh nhà tôi sau này ,dù hàn gắn cũng sẽ mất đi sự chung sức cho tổ ấm chung
    nếu cuối cùng sau nhiều lần nói chuyện nâng cao quan điểm , tâm sự , châm biếm nhẹ nhàng ( bác Hồ rất hay dùng ff này để sửa tính cách các học trò ) ....v ..v mà vợ bác vẫn ko đổi thì bác fải fản ứng quyết liệt ( truớc đấy bác fải tranh thủ 2 cụ bên ngoại trước để cho địch ko còn đuờng về ) sau đó họp cả gia đình có cả bên ngoại làm chủ toạ để luận tội ( bắt nằm trước bàn thờ tổ tiên và đất nưóc đánh cho 3 roi vì tội loạn ngôn bất đạo ) nói chung là bác nguợc lại với thái độ của chị nhà mà đối xử thật tốt với bên ngoại thì em nghĩ chị cũng thấy xấu hổ mà hồi tâm chuyển ý
    vài lời , mong bác xử lý tốt việc gia đình chứ để như hiện nay thì lộn xộn quá mà lâu dần vợ bác thành cục cằn khó sửa mà bác cũng mất uy thế số 1
    còn nếu ko khéo lại thành gia vợ chồng giận nhau 1 thòi gian rồi vừa khổ con cái vừa ko có tâm trí đâu mà làm việc xây dựng tổ ấm gia đình và tổ quốc xhcn !
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đấu tranh (Mác nói đấy). Bạn phải nói chuyện với vợ mình về những thay đổi đó.
    Đưa về nhà ngoại là sai. Hàng đã mua rồi miễn trả lại nhé.

Chia sẻ trang này