1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ VỢ - truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi falling-rain, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy hay ghề cả.... chuyện đều đều - bình thường - và hình như trong truyện này thằng cha Hoài là nạn nhân thì phải...Bác TD - anh em mình đồng quan điểm.....làm vại bia cho lại sức tối qua đi bác....

    Hãy là chính mình !!!

    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 15/09/2002
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Bác truongdu thi phai lai suc la dung roi, phuongmap thi co gie dau ma doi tam bo
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú phuongmap chứng tỏ chả có kinh nghiệm gì cả. Hê hê, uống bai hại hơn uống rượu nhiều, uống rượu thì chết luôn không biết gì, chứ uống bia không chết chỉ vật vã thế mới sinh lắm chuyện , nhưng mà thôi thì làm với chú vài vại
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 15/09/2002
  4. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đang tâm sự thì chuyển thành quán bia, chán đời thật.
    truyện đọc cũng đc đó chứ,thương cho thân phân thằng đàn ông ko làm đc cái mình thích, cứ lửng lơ con cá vàng.
    Cây tre Việt Nam cây nào cũng thẳng.........
    Thỉnh thoảng có cây cong.....
    SNAKE
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cái hay là ở chỗ "đều đều", "bình thường", "chả có gì hay" đấy. Đó là cuộc sống "có vợ". Lấy vợ chứ có phải là đua thuyền ở hồ Tây đuổi theo mấy em cực xinh đâu mà đòi phải rộn rã, hăm hở...Trạng thái đấy chỉ xảy ra trước khi lấy vợ thôi, còn sau khi lấy vợ thì nó cũng sẽ vẫn xảy ra, có điều là không phải với vợ mình.
    Trong truyện ngắn này, nhân vật đàn ông cũng chả hề bị "phê phán" hay bôi bác, lên án gì cả. PTVA chỉ diễn tả một tâm trạng rất thật của một người đàn ông bình thường đã CÓ VỢ.
    Phỏng vấn luôn các bác 7X đã có vợ. Ai dám thẳng thắn trả lời? Câu chuyện có diễn tả đúng tâm trạng các bác không? Tất nhiên không phải là tâm trạng "cơm bữa", nhưng "thi thoảng" thì chắc là không phải không tồn tại.
    FR
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi của em fôn lìng Rên hay thật,nhưng tiếc đã hứa rồi, chưa được phép, không dám trả lời.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ối giời, mang tiếng 7x chứ trong này mấy người có vợ đâu mà biết. Em cũng chỉ đoán thôi
    Nói chung cuộc sống ai chẳng thế, khi không có được cái gì thì hay mơ tưởng về cái đó, mà cái sự mơ tưởng, không hiểu sao thường có nhiều cái tốt hơn cái xấu.
    Cuộc sống gia đình có cái ổn định, có cái yên ấm, nhưng cũng đánh mất đi cái tự do ở một mức độ nhất định.
    Lấy vợ chưa chắc đã đúng là lấy phải người mình yêu nhất, có khi bởi mình bị ảnh hưởng bởi những người khác tin rằng như thế là tốt nhất, và mình không dủ tự tin để vượt qua những người khác, mà có khi chính mình cũng không biết mình muốn gì, mình cần một người như thế nào
    Khẹc khẹc chua chát quá, bác nào có kinh nghiệm nói ra cho em đỡ phải tưởng tượng
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thực tế thật, còn chuyện sống vợ chồng thì cũng đúng thế thật, nhưng chắc không đến nỗi như trong chuyện, vợ bảo nghén thì lại vẫn mơ màng, nếu thế thật thì đó lại thành bi kịch gia đình rồi. Mà có đều đều hay không do tự vợ chồng hết, nếu đã hiểu nhau, gặp đúng một nửa của mình, thì chỉ có những khoảng thời gian đều đều thôi. Đúng là không thể có chuyện hoàn mỹ vì còn bao điều khác trong cuộc sống. Mà bảo chả biết mình muốn gì thì cũng đúng, cái đấy cần phải có điều kiện va chạm với thực tế, gặp đủ cả cám dỗ lẫn ngọt ngào mới hiểu cái mình muốn và quý cái mình có, nhưng điều đó không phải ai cũng có, đơn giản là 23t tốt nghiệp, đi làm, 30t lấy vợ, trong 7 năm thì ngắn cũng chả phải, dài cũng không hẳn, có những người có thể rất nhanh hiểu được bản thân, có điều kiện hiểu chính mình, có người không có được may mắn đó.
    Mình chỉ kể ra đây một chuyện thực tế, mình quen 1 anh, cho đến năm 28t cắm đầu vào lo công việc, học hành, để dành, củng cố vị trí, có yêu nhưng vì nhiều chuyện phải làm nên không quan hệ nhiều, đến 30t, sau 3 năm yêu nhau, lấy vợ, sau đó gặp những người con gái khác, có đôi khi cảm thấy mình sai lầm --> dẫn đến cảm giác đều đều vì bây giờ phần Nghĩa lớn hơn phần Tình. Đó cũng là một thực tế thường gặp.
    Nhưng có điều chắc chắn là nếu chưa biết mình muốn gì thì cố gắng tìm hiểu mình nữa vì vợ chồng là sống với nhau cả đời, sau này ngoài tình còn có trách nhiệm, không thể sửa chữa nữa, thế nên càng hiểu mình và người yêu sẽ càng đỡ cho mình. Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu, còn bao nhiêu vất vả khó khăn, phải trải qua gian khổ mới hiểu lòng nhau.
  9. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tự hào kinh khủng
    Lần đầu tiên thấy Thunder nhẹ nhàng, nghiêm túc thế cơ chứ. Đúng là nói đến chuyện lấy vợ có khác, chả thấy "kekeke" như mọi khi nữa.
    FR quả có con mắt tinh tường, phát hiện ra một "nhân tài ẩn dật" luôn chìm khuất trong
    FR
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    để vui vẻ, trên NET thì vui là chính, chứ thực ra ... quậy lắm ạ, cơ bản Topic nghiêm túc thì nghiêm túc, phải đa dạng mới quyến rũ chị em được , nhưng sao vẫn CÔ ĐƠN thế này .

Chia sẻ trang này