1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có vụ này vừa buồn cười vừa tức các bác ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_ri, 11/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ở topic thì chả có j buồn cười...Chỉ đọc mấy cái reply phía dưới là thấy buồn cươì...Ng ta đang cần tư vấn thì mấy anh lại vào đây để tự tôn vinh mình....bó tay!
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cái kẹt xỉ bạn nói là nói theo cảm tính thôi, kẹt xỉ hay kô nó fụ thuộc vào bản chất và tính cách rồi
    Còn cái gọi là ranh ma, từ ranh ma này cũng đồng nghĩa với nhanh nhạy, thông minh đấy,
    Riêng mình tự hào nói rằng mình kô kẹt xỉ, ngựoc lại còn cực kỳ ga lăng, thóang, đấy là theo bạn bè chung quanh nói thê ( mình là dân
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Yeah, that''s right
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cái % bác nói chả ai có thể nói 1 cách chính xác đc, kô ai có thể nói chính xác đc ngành nào dễ giầu nhất, tôi nói chỉ theo những jì tôi nhìn thấy xung quanh tôi
    Thực tế luôn nhé, có 1 ong làm fó fòng ở FPT, 1 ông fó ở HUD, ông FPT luong hơn 10tr , ông ở HUD 7tr thôi, nhưng làm trong làm ngòai các dự án, mua nhà ưu đãi của công ty, bán lại, linh tinh nữa, sau 3 năm mua đc đất , xây đc nhà, nhà anh họ ở ngay gần nhà tôi luôn, ở Định Công
    Còn ông ở FPT kia, lương làm ra đc hơn 10tr nhưng chỉ đủ ông ấy tiêu, đot truớc may sao mua đc cổ ffiếu của FPT nó ưu đãi, nên kiếm đc 300tr, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ mua nhà, ông ấy bảo chờ bố mẹ mua nhà cho thôi, chứ chờ lưong kô ăn thua, mà ông ấy cũng sắp nghỉ FPT để lập công ty riêng rồi,
    2 ông thì 1 ông 82, 1 ông 80
    2 ông đi làm cách nhau 1 năm, thòi gian làm việc cũnng kô cách xa lắm
    2 ông này đều khôn khéo và khá cả
    Đang hứng nên tâm sự với bác tý thôi, chứ trên này nói sao chả đc, fải kô bác
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Ý bác cái này mới là buồn cười phải k ? He he
  6. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy cưới được thì cưới, gia đình ko đồng ý thì cứ fịch đi, uyềnh bụng ra là cưới được hết
    Còn nếu mà chơi bơi thôi thì ko nên, dù sao cũng là anh em trong nhà ... hĩ
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đang tranh luận và chứng mình thôi, mà tôi tôn vinh mấy nguời tôi biết đấy chứ, nhìn họ để tôi học tập và noi gương
  8. NoRules

    NoRules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ khuyên người ta bỏ nhau thế. Đang yêu mà lại fải bỏ vì cái lý do đấy thì khác gì chết. Hạnh phúc là của mình cơ mà.Theo mình căng quá, họ hàng ko cho cưới nhưng mà bác sĩ bảo cưới thì OK hết ấy mà
  9. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc chưa hiểu văn hóa Họ Tộc.
    Lấy nhau rồi còn bỏ nữa là
  10. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa tôi! Trai BK tồi tệ hại! Không chơi với trai BK đâu!
    Cái này chỉ có con gái BK hiểu rõ nhất!
    [đùa] Bố trí một vụ uống thuốc (ngủ + đủ liều thôi nhá) ^_^ tự tử đi xem các cụ cứng đến đâu...[/thật]

Chia sẻ trang này