1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỜ VUA: Trang thông tin GameKnot.com

Chủ đề trong 'Cờ' bởi PantherSon, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Team vừa họp xong chiều qua, khá vui vẻ. Sau bữa cười nói thỏa thuê, khi ra về lại còn nhặt được một cuốn truyện nhàu nát, đọc cũng thấy hay. Nhân lúc còn cao hứng chép lại cho cả nhà giải khuây...
    ...
    Hôm đó nhằm ngày mồng 8 tháng giêng năm Giáp Thân. Nghe nói những 60 năm mới có một năm đẹp như thế này. Lại vừa ra tết, mồng 8 cũng là ngày người ta đua nhau cúng giải hạn. Thực là một ngày đẹp.
    Thể Giao tiểu lộ cây cối lưa thưa, gió hun hút thổi. Lúc đó vừa vào đầu giờ Dậu, trên đường lưa thưa bóng người. Trung Nguyên quán hôm nay cũng có vẻ vắng khách vì Nam nữ Hà Thành đều đổ đi chùa cả. Đèn đóm liu riu, trong quán tiểu nhị ngồi vật vờ, trưởng quầy cũng đang che miệng ngáp.
    Chợt thấy một tay kỵ mã trờ tới. Trên lưng con ngựa Phú Tư Giề là một hán tử tuổi rất khó đoán, đầu đội mũ len sùm sụp, người cộm lên nhiều lần áo. Hán tử dựng ngựa và buộc cẩn thận, sau đó nghênh ngang tiến thẳng vào quán, trèo lên lầu. Bọn tiểu nhị nhìn thấy hán tử bộ dạng tầm thường nên cũng chẳng buồn chào hỏi. Gã cũng mặc, đi lại như thể đã quen thuộc với quán quá nhiều, sau đó ngồi phịch xuống chiếc bàn rộng chính giữa nhà. Một tiểu nhị lễ mễ chạy tới, hán tử nhìn ngó quanh quất một hồi, rồi thờ ơ gọi một cốc cà phê sữa pha theo kiểu Buôn Ma Thuật trộn lẫn Gái Hà Lan. Tiểu nhị có vẻ không ưa thái độ này lắm, nghe xong là mải mốt quay đi.
    Hán tử rút từ trong người ra một cuốn sách vừa to vừa mỏng, ngồi cắm đầu đọc. Trong quán đèn lờ mờ, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng lắm. Thỉnh thoảng đến đoạn thú vị, gã lại phát ra tiếng cười ục ục.
    Ngồi đọc được gần một khắc, đang tới hồi buồn chán, chợt nghe tiếng dế nổi lên inh ỏi. Hán tử rút phát ra một chiếc ơ-kìa-cục-gạch, xoay xoay rồi nhìn vào màn hình. Khi đã thấy tên nguời gọi, hán tử chợt đổi bộ dạng, lập cập chạy ra ban công nhìn xuống, bộ dạng rất mừng rỡ. Dưới chân quán đã có thêm 2 kỵ mã nữa, đôi bên vẫy vẫy nhau. Hán tử lại chạy vào ngồi.
    Nháy mắt đã nghe tiếng giày lộp cộp. Chắc chắn là có 2 người đang đi lên, nhưng nghe lại chỉ thấy một tiếng chân bước, chứng tỏ có một người đi giày đế cao su. Ngảnh lên đã thấy 2 tay kỵ mã nữa bước tới, mặt tươi như hoa. Hán tử trở lại thái độ uể oải, chẳng buồn đứng dậy, đã nghe một người lên tiếng:
    - Kìa, Bác Pants lại ngồi đây một mình à?
    Thì ra hán tử ban đầu tên là Bác Pants. Hai người vừa bước vào cũng đang ở tuổi tráng niên. Một người cũng đội mũ len sùm sụp, trên mặt đeo kính hai gọng hai tròng, mặc áo da đen và đi găng tay, chính là người đi không phát ra tiếng động. Người kia là một hình ảnh trái ngược, ăn mặc rất phong phanh, trông cũng to lớn lực lưỡng và cười luôn miệng. Nhìn qua cách ăn mặc và bộ dạng biết ngay 3 người này đều trong cùng một bang hội.
    Bác Pants thấy 2 người đến sau tỏ thái độ hối lỗi vì trễ hẹn, nên đổi giận làm mừng, nói cười giả lả. Ba người hè nhau ngồi quanh bàn, gọi đồ uống rồi bắt đầu hàn huyên. Quán bỗng chốc ồn ào vì tiếng cười nói rổn rảng, ba hán tử ngồi kể lể đủ chuyện, từ chuyện tuần trước vừa chiến một trận team match oai hùng ra sao cho tới chuyện dịch cúm gà có ảnh hưởng gì tới giá rượu nho xứ Bourgogne không, vân vân. Tóm lại là toàn chuyện linh tinh của đàn ông, thiết tưởng không cần liệt kê dài dòng ra đây. Có điều là thảy không thấy ai nhắc tới chuyện tán gái hay mèo chuột gì, thực là xưa nay hiếm.
    Lại thêm một khắc nữa trôi qua. Hán tử đeo kính đang say sưa hỏi bác Pants về những người mình sắp gặp, bỗng nghe tiếng đập đánh rầm. Một tiểu cô nương xô cửa bước vào. Cô nương này mũi cao mà tóc ngắn, đôi mắt con-nai-vàng-ngơ-ngác mở to, mà cũng đi găng tay, mà cũng quần áo lớp trong lớp ngoài như mấy hán tử nọ. Mặc dù không bịt mặt hay đeo kiếm, nhưng bác Pants chỉ vừa liếc nhìn một cái cũng nhận ra ngay tiểu cô nương đó là Ninja. Tiểu cô nương xồng xộc bước vào, bác Pants và hán tử ăn mặc phong phanh chúm chím cười, còn hán tử đeo kính bỗng lộ vẻ bồn chồn, người bắt đầu cựa quậy.
    ------------------
    Muốn biết rõ tiểu cô nương đó là người như thế nào, xin đợi mấy ngày sau sẽ rõ
    Được PantherSon sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 31/01/2004
  2. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    hihi hay quá, mà không có pix à bác pants
    Em ninja hết giận bác pants hay sao rồi mà lại chịu mò đến thế
    Mà hôm đấy có bác pants, ninja, bác masktuxedo và oc008 ạ ?
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  3. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hmmm - bac'' Pant kể chuyện hấp dẫn we'' - chắc trước kia bác cũng ghiền chưởng như em
    thế bác nói rõ tí là Ninja đi 1 mình hay có tù binh kèm theo ạh ? em tò mò chút ...tại vì .....
    Hiệp sĩ cưỡi lừa
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chàng cam bi ôn ny. Theo trí nhớ vô cùng tồi tệ (99% là sai ) của tại hạ thì nàng đã kịp buôn dưa lê "đời này kiếp này, tớ (lại tớ , cái tật hư đốn sửa mãi ko được ) chỉ theo chàng không cần lược".
    Thôi, năm mới chúc bác 3 chung an ủi nào

    TTN
  5. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Camp: chú này láo, ai lại bắt bác pants mặc quần 1 ống bao giờ
    hehe chắc bé kia bị ninja không cho đi rồi, ai bảo không biết đánh cờ
    Capuccino lại ca bài tủ (nhạc) tèn ten ten tén, ten ten ten ten tèn ten
    Em mới mượn được quyển 303 chess tactics (hình như nó hơi giống cái 303 chess puzzle nhưng hy vọng không giống y đúc ) nhưng lại để quên trên xe ông bạn mà bác ý ở tận north sydney nên chắc phải mấy ngày nữa mới lấy được.
    Bác pants đang design lại interface của homepage đội nhà để có thể sử dụng thống nhất một interface cho tất cả các thứ
    À mà nếu bác muốn nhét cả thằng 303 chess puzzle vào cùng với Vietchess thì phải host ở server của bác thôi vì thằng chess puzzle to quá (gần 20MB nếu em nhớ không nhầm mà websamba chỉ cho có 30MB thôi).
    Nhẫn: anh xin làm mod, sửa xong cái chess puzzle thì nghỉ có được không
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ như con thỏ.

    TTN
  7. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    He he pix thì phải để sau, mà có khi post lên trang web của team thì hơn, đưa lên forum không arrange được chán lắm. Mới lại anh biết có mấy chú đang sốt ruột về vụ này, nên đợi một thời gian nữa cho khoai nó nhừ nhể
    ------------------
    Tạm gác chuyện mấy người đang hội họp. Hãy nói thêm về hội của bác Pants trước.
    Bác Pants người gốc Hà Thành, vốn không ham mê tửu sắc nhưng lại khoái đánh cờ. Nhân mùa hè năm Tân Tỵ, tiết trời tự nhiên nóng đột ngột. Bác Pants cảm thấy trong người bức xúc ngột ngạt, lại đã lâu không làm ván cờ nào vì bằng hữu đều tản mát hết cả, bèn nối mạng Internet vào trang Gúc Gờn mà tìm kiếm cho khuây khỏa. Chợt bắt gặp một trang web tên là GameKnot.com, có dịch vụ đánh cờ người-chọi-người, lấy làm hứng thú lắm, bèn đăng ký làm thành viên. Chủ trang web cảm bác Pants người nghèo nhưng có chí, lại lặn lội từ đất nước có hình con Mã ở tận châu Á tới, bèn cho bác Pants đánh cờ miễn phí.
    Về sau bác Pants lại lập nên một đội, ban đầu ép buộc bạn bè tham gia, về sau nhân tài nghe tiếng cũng dần kéo tới, đội cờ trở nên đông đúc. Chủ trang web thấy bác Pants kéo khách cho mình cũng được, vả thấy đội Vietnamese tổ chức chặt chẽ quy củ nên cũng nể mấy phần, do đó cũng để bác Pants tự do lập đội mà chẳng thu một lạng bạc nào. Từ khi lôi kéo được nhiều hội viên rồi, bác Pants thường tổ chức hẹn hò trò chuyện offline, các hội viên có vẻ thích thú lắm. Do đó, ra Tết năm thân mới có cuộc gặp mặt đầu xuân này.
    Lại nói truyện trong Trung Nguyên quán, bác Pants và hán tử ăn mặc phong phanh vì ngồi quay mặt ra phía ngoài, nên thấy rõ Ninja tiểu cô nương xô cửa bước vào. Còn hán tử đeo kính ngồi quay lưng lại nên không nhìn thấy. Tuy nhiên, chàng thấy bộ dạng của hai người kia, thì đoán ngay nhân vật sau lưng mình là nữ nhân, bèn cảm thấy trong lòng hồi hộp mà cựa quậy liên hồi vậy.
    Ninja tiểu cô nương bước tới bàn, đặt tay nải xuống ghế cái phịch. Hán tử đeo kính liếc sang, mắt hấp háy. Tiểu cô nương lễ phép chào bác Pants và hán tử an mặc phong phanh, nhưng điệu bộ lại chẳng có gì hối lỗi do tới muộn những 2 khắc. Bác Pants cũng cả cười chào lại, tiểu cô nương cũng chẳng đợi bác Pants mời, tự kéo ghế mà ngồi xuống rồi gọi liền ly sữa bò nóng thật to. Bác Pants biết bạn mình nóng ruột, bèn chỉ hán tử đeo kính giới thiệu ngay:
    - Giới thiệu với em, đây là anh Masktuxedo.
    Chàng đeo kính tên Masktuxedo gật gật đầu cười, Ninja cô nương quay sang cười và chào hồ hởi. Bác Pants lại chỉ hán tử ngồi cạnh mình mà giới thiệu:
    - Đây là anh Ốc Vô Bát, chắc em vẫn còn nhớ.
    Ninja cô nương lại cười và bắt chuyện ngay. Thì ra nàng và Ốc Vô Bát đã gặp nhau vài lần rồi. Nguyên Ốc Vô Bát là thân hữu của bác Pants. Người ta mới nghe tên chàng thì tưởng là một hán tử lề mề chậm chạp, nhưng thực ra chàng rất nhanh nhẹn lại tháo vát, chỉ phải cái có tính rụt rè và cả thẹn từ bé. Còn Masktuxedo là con một trang chủ khá giả, vốn sống phong lưu từ nhỏ nên không bị mắc bệnh này, vì thế chàng kết bạn với Ốc Vô Bát cảm thấy không bị đụng hàng, lấy làm thú vị lắm.
    Tiểu cô nương thấy Masktuxedo là người mới nên thoáng giật mình. Vốn nàng cũng biết trước sẽ gặp chàng ở đây, nhưng vẫn nghĩ rằng chàng cùng lắm chỉ như hội bác Pants và Ốc Vô Bát mà thôi. Nay thấy họ Mask phong độ khác thường, thầm nghĩ: "Để mình thử xem tay này bắt chuyện thế nào". Nàng bèn giật cuốn sách của bác Pants cắm đầu cắm cổ đọc. Hai chàng Ốc và Mask lấy làm rất ngạc nhiên về thái độ lạ lùng này, đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Bác Pants thì vẫn thản nhiên khoanh tay ngồi ngả ra đằng sau, cười thầm: "He he có nhìn thấy quái gì đâu mà giả vờ đọc, che mắt ta sao được". Quả nhiên tiểu cô nương cầm sách giả vờ là chính, không đọc gì mấy mà chỉ giở qua giở lại sột soạt.
    Ngồi xã giao độ chừng tàn một điếu thuốc, tiểu cô nương mới phát hiện ra chàng họ Mask tuy vẻ ngoài có chút khí độ, nhưng thực ra nói chuyện cũng chỉ tầm thường như các hán tử khác mà thôi. Nàng mới bèn thay đổi thái độ, bắt đầu cười nói râm ran. Bác Pants thấy nàng đã lấy lại được tự nhiên, cũng bắt đầu tham gia câu chuyện và giới thiệu thêm về nàng. Bấy giờ bọn Ốc Mask mới biết nàng cầm kỳ thi họa đủ cả, lại còn học thêm món Karatedo tới bạch đai một số đẳng, phong độ còn át cả nam nhi, lấy làm kinh ngạc lắm.
    Nguyên Ninja tiểu cô nương trước đã học qua Tây Ban Cầm, đạt tới trình độ có thể chơi được cả 6 dây. Sau nàng nghiên cứu Phật học của Ấn Độ, chợt phát hiện ra nước này còn là tổ của môn Cờ vua, cho rằng hai thứ có liên quan với nhau nên mới nghiên cứu thêm cả Cờ vua nữa. Không ngờ bản tính thông minh nên nhanh thành cao thủ, nghe đâu có lần đấu ngang ngửa với bác Pants tới hơn ba chục chiêu.
    Lúc bấy giờ nàng đang hồi cao hứng, nói chuyện với bọn Ốc Mask toàn xưng là "tớ" và gọi hai chàng kia là "cậu" hoặc "ấy". Hai chàng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao bác Pants được gọi là "anh", nhưng mình chỉ được coi là "ấy tớ" thôi. Bác Pants nhìn thái độ hai chàng là biết ngay, mới cả cười mà giải thích rằng nàng chỉ gọi có 2 người là "anh", ấy là bác Pants do nàng tôn trọng bác là đội trưởng, và người thứ 2 là ý trung nhân của nàng nếu có. Hai chàng gật gù có vẻ cảm thông lắm, còn nàng thì chẳng lộ vẻ gì, hiển nhiên lời giải thích của bác Pants là đúng sự thật. Bỗng chàng họ Mask lên tiếng hỏi:
    - Bác Pants này, chẳng lẽ chỉ có từng này người thôi à.
    Bác Pants chợt nhớ ra, khi ấy cũng là qua chính Dậu rồi mà mới có 4 người, bèn rút ơ-kìa-cục-gạch ra, hý hoáy bấm nút. Sau một hồi bi bô, thấy bác hỏi: "Mọi người có cần ăn uống gì không?" Chưa ai thấy muốn ăn, nhưng tiểu cô nương nói đang cần bàn cờ lắm lắm vì đã lâu nàng chưa được đánh giết rồi. Bác Pants lại nói bi bô một lúc nữa, trong khi hai chàng kia tiếp chuyện tiểu cô nương.
    Vừa mới nói xong chuyện ngảnh lại, bác Pants thấy 2 chàng đối đáp đã dần mất ưu thế, cũng lấy làm bất nhẫn. Bác bèn móc trong túi áo ngoài ra một vật hình hộp to gần bằng cục gạch xây nhà, nhưng lại có mõm như mõm lợn. Ấy là cái máy ảnh kỹ thuật số hiệu Sony, người bạn của bác nghe đâu mua tận bên Nhật Bổn, thấy bác nhà nghèo lại thích chụp ảnh nên cũng thường hay cho mượn. Nay bác Pants rút máy ra, rồi hý hoáy bật lên, máy phát ra tiếng nhạc rộn ràng. Tiểu cô nương đang ngồi đối đáp, chợt nghe tiếng động lạ, mải mốt ngầng đầu lên, đã thấy ánh sáng chớp lóe chói lòa. Nàng hoảng hốt vớ ngay cuốn sách che vào mặt, một tay xua lia lịa:
    - Ối giời ơi em không thích chụp ảnh đâu, anh cất ngay đi.
    Nên biết rằng hồi đó, nhiều tiểu thư khuê các cho rằng chụp ảnh là một sự không hay. Họ nghĩ rằng chỉ có ý trung nhân của mình mới được chụp ảnh mình mà thôi, nên thường không cho đàn ông chụp ảnh mình. Bác Pants gặp Ninja vài lần nên đã đọc ra vị cô nàng, quả nhiên nàng nhìn thấy máy ảnh thì chẳng khác nào đỉa phải vôi, co rúm người lại. Hai chàng kia thấy thế lấy làm sảng khoái lắm, cất tiếng cười hi hi he he.
    Bác Pants bèn lần lượt chụp ảnh hai chàng, rồi bất đồ lia máy qua tiểu cô nương bấm một phát. Tiểu cô nương bị bất ngờ không đỡ kịp, biết là ảnh mình đã bị ghi vào máy rồi. Bác Pants lại giơ máy lên ngắm nghía, tiểu cô nương vừa bất ngờ vừa xấu hổ, nên bỗng nhiên nổi giận nhảy bắn ra khỏi ghế, chạy tới chỗ bác Pants mà giằng lấy máy ảnh định tiêu huỷ tang chứng đi cho rồi.
    Bác Pants vốn cũng chẳng ngờ tới hành động này, bị tiểu cô nương xuất kỳ bất ý chụp trúng máy ảnh, hai bên giằng co dữ dội, tay trong tay mà mặt sát mặt. Bác Pants vốn đã uống nửa tách cà phê nên hai tay lúc đó run lắm, lại thêm tiểu cô nương đang tuổi thanh niên sung sức, nên dần mất ưu thế, máy ảnh sắp bị nàng đoạt mất. Trong cơn nguy cấp, bác bèn nảy ra một ý, xoat ngay máy ảnh về phía mặt mình, cũng là mặt cô nàng ở ngay bên cạnh, rồi bấm nhẹ nút cơ quan. Tiểu cô nương đang chiếm thượng phong, đột nhiên thấy bác Pants làm hành động kỳ quặc, biết ngay bác chẳng ngán gì sẵn sàng đồng quy ư tận.
    Bấy giờ đèn máy ảnh chiếu ra đỏ lòe, nhấp nháy chuẩn bị chộp hình đến nơi, tiểu cô nương hoảng hồn kêu "óe" lên một tiếng rồi nhảy lùi lại 2 thước, núp vào sau lưng Ốc Vô Bát. Bác Pants cười lớn bấm mạnh nút một cái, lại thấy ánh sáng chói lòa, cốt để trấn áp hoàn toàn tiểu cô nương. Bấy giờ cô nàng mới biết bác Pants trông quê mùa nhưng không tầm thường như mình tưởng, lấy làm sợ hãi mà đi về chỗ ngồi. Bác Pants cũng không lấy thế làm đắc ý, lại cười nói như bình thường, hỏi han chuyện bạn bè của tiểu cô nương. Nàng lúc bấy giờ trống ngực đập vẫn còn mạnh lắm, lại sợ hai chàng Ốc Vô Bát và Masktuxedo nhận ra, mới ngẩng mặt mà nói líu lưỡi:
    - Em mới có bạn trai rồi nhé. Mới được một tháng nay thôi nhé. Thích phết.
    Cả hai chàng Ốc và Mask lẫn bác Pants nghe thấy thất kinh. Vốn con gái lớn có bạn trai cũng chẳng có gì lạ, nhưng các người chưa thấy cô nương nào công khai nhanh như vậy, lấy làm bán tín bán nghi trong lòng. Mọi người bèn căn vặn tỉ mỉ, thấy cô nàng trả lời lúc thì chân thật, lúc lại hàm hồ, càng lấy làm hoang mang lắm. Tuy vậy, các chàng đều là những hán tử dày dạn, nên trong bụng có thế nào mà ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, vẫn cứ cười nói bình thường với tiểu cô nương. Nàng lấy thế làm yên dạ, mới thôi không kể lể về bạn trai nữa.
    Lúc đó đã gần hết giờ Dậu. Gà qué đều đã lên chuồng hết cả. Bốn người cười vui ngồi trong quán nên chẳng để ý gì tới thời gian nữa. Quán tiểu nhị thấy bọn này chỉ mải mê nói chuyện mà chẳng gọi thêm nước, nên cũng mặc kệ mà không thắp thêm đèn, thành thử trong quán vẫn tù mù. Cả bọn đang hàn huyên trong khung cảnh như vậy, chợt thấy cả quán bỗng sáng hẳn lên.
    ------------------------------
    Muốn biết trong quán xảy chuyện gì, lại xin đợi mấy ngày nữa xem tiếp.
    Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bác Pants kể chuyện hay quá, thể hiện công lực mầm đá thâm hậu . Em ko được dự bồi vài câu vậy .
    Nói vậy mà chưa phải vậy. Ngoài ra có thể có trường hợp thứ 3, ấy là lúc nàng tỏ rõ lịch duyệt giang hồ, thì đổi lại niềm vinh dự được nàng gọi là anh trong vài lần chat, bạn phải giúp nàng cái gì đó. Tiểu Nhẫn bất tài vô tướng này cũng được nếm trải hoan lạc, được nàng gọi là "anh" trong 1 lần chat, thế là đã hơn cả 2 tiền bối cao thủ Ốc Vô Bát và MastTuxedo, cảm thấy thật hãnh diện.
    Ps : Đề nghị bác Pant post mấy cái ảnh Song hỉ lâm môn của bác nhé, em nóng lòng được xem mặt thư thư quá

    TTN
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    :) Vui quá, mà anh Sơn cho đợi những mấy ngày nữa cơ à, phục vụ đọc giả kiểu í dễ gây mất cảm hứng lắm

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  10. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí Nhẵn đã thông cảm , hehe - 3 chung thì tớ dễ quắc cần câu lắm, keke (đi làm = xe đạp , ko chừng police nó tóm, mất licence chứ đùa đâu )
    mà ai bảo cậu là Ninja ko gọi tớ là anh?
    cơ mà chuyện cũ qua rồi, nhắc lại làm rì ? lão ucbu lại xỏ xiên tớ cho mà xem
    ...
    bravo sếp Pant ( 1 ống thôi ) keke ! kể chuyện tiếp nghe cai'' nào , bắt anh em chờ lâu we''
    Hiệp sĩ cưỡi lừa

Chia sẻ trang này