1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỜ VUA: Trang thông tin GameKnot.com

Chủ đề trong 'Cờ' bởi PantherSon, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    hehe mình đang định nói mấy câu mà nó bịt miệng mình thế này
    Bác pants kể chuyện hay quá Pix nếu bác muốn up lên trang web của đội thì em PM cho bác l/p của FTP không thì bác up tạm lên album của đội ở yahoo group ý ạ.
    Team mình sau 12 trận thắng liên tiếp đã thua 3 trận liên tiếp
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  2. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    He he vẫn chưa lấy được pix vì chưa có dây USB cả nhà ạ. Mạng TTVN dạo nay cũng chuối quá, down suốt, mấy lần định vào viết thì toàn tịt.
    --------------------
    Nói về đất Hà Thành vốn là một nơi ngàn năm văn vật. Con trai thì chăm học mà con gái thì chăm làm, đặc biệt là người người nam phụ lão ấu đều khoái đánh cờ cả. Trẻ em thì cờ ca-rô trong giờ học, cụ già thì túm tụm cờ tướng nơi bờ hồ hoặc công viên. Đặc biệt là món cờ vua thì giới trẻ thời bấy giờ chơi nhiều lắm.
    Về phía Đông Nam Hà Thành có 2 làng Hoàng Mai và Mai Động, vốn có truyền thống đánh cờ, đã sản sinh ra không ít cao thủ. Làng Hoàng Mai có nhà Mễ tiên sinh, có lối đánh cờ vua bí truyền, tới tiên sinh là đời thứ tám. Tiểu thư lớn nhà họ Mễ tuy tuổi mới ngoài đôi mươi, nhưng trình độ đã lên tới mức thượng thừa, trong Nam ngoài Bắc hiếm người địch nổi. Nàng kết giao với tiểu thư họ Đặng ở làng Mai Động, hai người xấp xỉ tuổi lại cùng là cao thủ như nhau nên chơi thân lắm.
    Mễ tiểu thư một lần lang thang ở phố Rùm, tình cờ nghe về hội của bác Pants nên cũng thử xin gia nhập. Ban đầu vì tò mò, về sau thấy hội của bác Pants cũng nhiều trò vui lắm đâm ham, lại rủ thêm cả bạn thân mình là Đặng tiểu thư vào cùng nữa. Bấy giờ bọn bác Pants bốn người đang ngồi mê mải trong trà quán tù mù thì hai tiểu thư Mễ Đặng bước vào làm căn phòng bừng sáng mà mùi nước hoa thơm bay ngào ngạt.
    Cả bọn ngước lên nhìn, chưa kịp gọi thì 2 nàng đã nhận ra mấy người quen nên vội bước tới. Hai tiểu thư một cao một thấp, một mảnh mai một đầy đặn, một tóc dài một tóc ngắn, một mặt trái xoan một mặt vầng trăng. Tiểu thư tóc dài đi trước, mạnh dạn tiến thẳng tới bàn lớn tiếng chào bác Pants. Nên biết bác Pants là người mau miệng lắm nên mọi người khi gặp thường chủ động chào trước để phủ đầu là vậy.
    Bác Pants chỉ gật đầu chào lại, rồi gọi nàng đi sau:
    - Nem Chua đấy hả? Vào đây nào, mọi người đợi lâu lắm rồi.
    Trong đám bốn người, trừ bác Pants ra, còn lại chưa ai diện kiến tiểu thư Nem Chua lần nào. Nguyên Đặng tiểu thư khi đi lại ngoài giang hồ thường giấu tên thật đi mà tự xưng là Nem Chua, lấy tên của món ăn mà nàng yêu thích. Làng Mai Động vốn dân cư đã thưa thớt lại ở xa trung tâm Hà Thành, nên trai làng đều đi làm từ sáng đến tối cả. Đặng tiểu thư ít tiếp xúc với nhiều người, nên tính vẫn còn dè dặt lắm. Nàng cứ bẽn lẽn đi sau mà lí nhí chào. May là nàng thường đi cùng Mễ tiểu thư nên cũng đỡ sợ bị bắt nạt.
    Tiểu thư họ Mễ tên gọi Ô Lan, vốn trong giới kỳ thủ cũng được kể là có nhan sắc. Hồi mới đến tuổi đôi tám, nàng bắt đầu đã có người theo đuổi, tới bây giờ cũng không thể đếm hết được nữa. Thêm nữa cũng do có trí thông minh nên nàng cũng học được nhiều điều lắm, trở nên rất lịch duyệt, khi tiếp xúc với nam nhân chẳng tỏ ra ngại ngùng gì cả.
    Bọn quán tiểu nhị từ khi thấy hai tiểu thư xuất hiện thì như bừng tỉnh. Chúng vốn chẳng ấn tượng gì với nhan sắc của thực khách lắm, nhưng cái tay nải của Mễ tiểu thư mới thực là hấp dẫn. Cứ mối bước nàng đi là trong túi lại phát ra tiếng lách cách lạo xạo, nghe chừng trong túi có tới hơn ba chục đĩnh bạc. Quán tiểu nhị đứng hết cả dậy, theo hai nàng về tận bàn rồi kính cẩn cúi chào mà nghe gọi món. Ai dè hai nàng chỉ gọi mỗi người một cốc Ca Cao nóng, làm quán tiểu nhị sững người. Sau Đặng tiểu thư lại ngồi xuống, đặt một tay nải bánh mỳ kẹp pa-tê lên mặt bàn, quán tiểu nhị mới thực sự chán ngán, biết hai tiểu thư này quả nhiên cùng một hội với bọn bác Pants rồi, chẳng xơ múi gì được nữa.
    Bác Pants đợi cả bọn yên vị rồi, mới nhấp nhấp thêm ít cặn cà phê, hắng giọng mà trịnh trọng giới thiệu:
    - Nào, bây giờ giới thiệu cả nhà với nhau nhé. Đây là anh Masktuxedo, hiện đang học Tiến sỹ tại Hoa Kỳ quốc. Còn đây là anh Ốc Vô Bát, cũng đang làm tiến sỹ ở trong nước đấy.
    Cả ba cô gái bật tiếng la hoảng. Trông bề ngoài thì chàng Mask đã đeo kính lại còn nói chuyện lề rề, tóc thì chải chuốt mà râu lại lún phún bừa bộn. Còn chàng Ốc thì mặt mũi tròn trịa, bộ dạng no đủ như một gã lực điền thời nông nhàn. Trừ cặp mắt sáng ra thì cả hai chẳng toát lên vẻ gì trí thức cả. Các nàng liên tục suýt soa khen ngợi, hai chàng thì cánh mũi không ngớt phập phồng, ngoài miệng thì nói vài câu khiêm tốn mà trong bụng thì đã khoái bác Pants lắm.
    Chờ một lúc, bác Pants lại e hèm rồi chỉ tiểu thư tóc dài và tiểu thư tóc ngắn mới vào:
    - Đây là em Mễ Ô Lan. Còn đây là em Nem Chua. Cùng là người nhà cả, mọi người nghe tiếng nhau hết rồi. Hai em hiện đang là Thạc sỹ về cờ vua đó.
    Ốc Vô Bát và Masktuxedo đang đi trên mây, chợt nghe thấy như tiếng sét nổ đoàng bên tai mà giật mình cùng rớt xuống. Vốn hai chàng mới chỉ được nghe nói tới sự học trong cờ vua thì cao nhất là Thạc sỹ, mà cấp đấy thì mỗi nước chỉ được có chục người. Nay thấy mình được ngồi tiếp chuyện với tận 2 Thạc sỹ, lại đều là nữ nhân cả, thì cho rằng mình có kỳ duyên lắm. Bác Pants lại kể thêm về hai nàng, nghe đâu cả hai đều bảo vệ luận án được tận hai ngàn mấy trăm điểm, cả bọn thảy đều kính phục lắm.
    Ngày trước, Ốc Vô Bát, Masktuxedo cùng một người nữa là Thường Tê Phi trước bị bác Pants cưỡng bức vào đội đầu tiên mà trở thành công thần. Nay thấy trong đội có những cao thủ như hai nàng Mễ Đặng thì lấy làm mừng lắm, lại thấy các nàng có vẻ trọng thị bác Pants, nên chắc mẩm là vận Team thể nào cũng lên. Nguyên bác Pants tài nghệ tầm thường, vốn chẳng đáng để các nàng coi là đối thủ. Nhưng bác thường cậy vào đường truyền net nhanh mà thi đấu để chiếm ưu thế. Nghe đâu Mễ tiểu thư đã bại dưới tay bác Pants một trận về vụ này, vì nàng thường thi đấu tại các quán net cà phê chậm lụt. Ấy là chuyện ngoài lề thiết tưởng cũng không nên kể chi tiết ở đây.
    Còn lại Ninja tiểu cô nương, mọi người đều muốn nghe nàng tự giới thiệu. Ai dè nàng nói chuyện với nam nhân thì mạnh bạo lắm, nhưng khi thấy hai nàng Mễ Đặng tới thì lại đổi tính, mặt mũi đỏ bừng mà nói câu được câu mất. Nàng giới thiệu xong được tên của mình thì thôi không nói gì nữa, cứ nhổm nhổm người mà nhìn và tay nải to của Mễ tiểu thư. Trong khi đó, hai nàng kia vẫn đang xúm vào hỏi chuyện hai chàng Ốc Mask.
    Nguyên bác Pants là người lười suy nghĩ mà lại ngại chuyện đèn sách, nên học hành còn dang dở lắm. Về sau mỗi lần nghĩ lại, bác vẫn ấm ức cho sự ẩm ương của mình, lâu dần thành ra bệnh sính bằng cấp. Vừa rồi bác cho rằng giới thiệu bọn Ốc Mask và Mễ Đặng thế là đủ, ai ngờ tuổi trẻ có nhu cầu tìm hiểu cao quá, cả bọn cứ xoay vào nhau mà hỏi chuyện tíu tít, đúng là lần đầu gặp mặt.
    Bấy giờ đã là giờ Tuất rồi, trời đã tối đen và mưa phùn lắc rắc. Quán tiểu nhị vốn lười nên không khép cửa, gió lùa vào lạnh ngắt. Bác Pants từ sáng đã chưa được chút gì lót dạ, nay lại thêm gió lạnh nên không nhịn được, chẳng giữ thể diện gì nữa mà mở tay nải của Đặng cô nương lấy ra một chiếc bánh mỳ, bẻ đôi rồi đưa lên miệng. Bác hít hà, há miệng định cạp một miếng, bỗng nghe Ninja tiểu cô nương hét lớn:
    - Bác Pants khoan đã. Mau giao tay nải lớn ra đây!
    --------------------------
    Muốn biết tay nải lớn đựng cái gì mà ghê gớm vậy, phiền mọi người đọc lại từ số đầu cho đỡ buồn trong khi chờ đợi nhé
    Hic oải quá bôi mãi mà chưa xong
    Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
  3. analu

    analu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay vật.!Anh Pants, bao giờ em về nhà mà có dịp đi chơi thì rủ em đi cùng với. Mà nhận em vào đội nhanh nhanh lên để em còn chiến, đang máu đánh cờ. Có đội nào thách đấu thì cứ giao cho em vài trận.
  4. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    ... hán tử đeo kính bỗng lộ vẻ bồn chồn, người bắt đầu cựa quậy
    ... Nguyên Ốc Vô Bát là thân hữu của bác Pants
    Nàng hoảng hốt vớ ngay cuốn sách che vào mặt ...
  5. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Bác Pants bèn lần lượt chụp ảnh hai chàng, rồi bất đồ lia máy qua tiểu cô nương bấm một phát
  6. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    hic pix gì mà bé tí tẹo thế bác pants
    Xin giới thiệu bác pants cho những thành viên chưa được hân hạnh biết mặt bác
    lúc nãy thấy có thành viên nngoctruongson vào box cờ, không biết có phải kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn không nhỉ
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trông bác Mask với NiM như anh em vậy nhỉ ?
    Hôm qua em vừa đánh với hungmk qua YM. Kết quả Nhẫn em thảm bại về mọi phương diện và góc độ quan sát . Đề nghị kết nạp ngay hungmk làm tướng tiên phong của VNteam ! Chú này có lẽ là ngang cơ với Zera nhà ta.

    TTN
  8. analu

    analu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác cứ đùa, em ngang cơ với thằng Zera thế khỉ nào được. Nó đập em nhừ tử trong vòng 10 nước đầu ý chứ(Hôm nào phải trả thù mới được:D).
    Ngoài ra thông báo với cả nhà, em dang thiếu người huấn luyện nên em xin thuê em Nemchua làm huấn luyện viên riêng.
    Em Chua ơi dạy anh vài đường cơ bản đê! (hôm qua em bị em Chua dần cho nát nhoét, cóc ngóc lên được nữa:P)
  9. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi chứ bác pants ới ời
    Ninja mới thắng một ván teammach trước đối thủ tony "dốt" sau 34 nước. Cái thằng này 1329 mà đánh kém xa mấy đứa 12xx đánh với em lúc trước.
    Bác pants làm xong cái menu chưa thế ạ ?
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  10. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Càc bàc cho em hò?i. Hì?nh như lùc nà?y GK ngưng dìch vù gư?i mail thĂng bào tới lượt 'i rĂ?i phà?i khĂng à? Sao tự dưng thơ?i gian gĂ?n 'Ăy chf?ng thẮy gì? cà?.
    thuanvn
     

Chia sẻ trang này