1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ý yêu bạn thân tôi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ostrava23, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cô ý yêu bạn thân tôi.

    Mọi người ơi, người Thanh Hoá có gì hay mà mọi người trừ dân TH ra đều ko có thiện cảm vậy. Bạn tôi yêu một em Thanh Hoá nhưng mọi người trong gia đình cậu ý đều phản đối là sao vậy. Bạn tôi nghí yêu là yêu chứ ko biết là bố mẹ mình lại ko thích các bạn TH, tất nhiên yêu chứ chưa cưới ngay nhưng ý kiến của người lớn đôi khi ta vẫn phải xem xét kĩ lưỡng phải ko a ? Bố mẹ cậu ý nhờ tôi đứng ra thu xếp vụ này bởi lý do các cụ ko ưa các bạn Thanh Hoá còn vì sao thì tôi ko biết .
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người ghét người thanh hóa thì chịu thôi chỉ biết họ cứ bảo là dân ăn rau má phá đường tàu
    Còn phụ huynh cấm thì chỉ có 2 cách là :
    1 là bỏ
    2 là đấu tranh cho ty của mình dù bố mẹ có đuổi ra khỏi nhà
  3. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không biết những người khác như thế nào . Nhưng lớp tớ học có hai đứa người Thanh hoá và tớ thấy bọn nó cũng như nhưng đứa khác thôi có gì đâu nhỉ. Phải cái mặt mũi chúng nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Hay đây là lí do lầm ì >>>>>>ngứa mắt>>>>>>>>ko ưa >>>>>>>>không cho cưới. :D
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Tớ cũng chả thích gì bình luận về cái vụ vùng miền, nhưng bạn thắc mắc thì tớ cũng phải giả lời tí.
    Thực ra tớ nhắc đi nhắc lại: Dân nào cũng có người tốt, người xấu, không thể đánh đồng: "Dân TH thì thế này, thế nọ..." được, nhưng ...
    Phải nói rằng tớ sinh ra và lớn lên có duyên cơ gặp gỡ với rất rất chi là nhiều người TH. Trong số hàng nghìn người tớ gặp, chỉ có 1 người duy nhất cho tới nay là tớ thấy còn rất trong sáng và tốt bụng.
    Công ty tớ tuyển người, hễ cứ gặp hồ sơ là dân TH là ... lắc đầu nhìn nhau lè lưỡi. Lịch sử cho thấy có rất nhiều người TH sẵn sàng bán công ty ngoài chợ giời, và có rất nhiều tiểu xảo để huỷ hoại đồng nghiệp. Chị tớ, ngày trước yêu một anh cực kì , tớ cũng ưng nữa... Nhưng rồi cũng giã từ dĩ vãng... cũng chỉ vì... TH. Còn tớ, cứ gặp người TH là tớ... nâng cao tinh thần cảnh giác. Bởi vì tớ bị nhiều người TH lừa nhiều rồi, họ khôn và tư lợi nhiều quá, sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của người khác, có khi là cả bạn bè và người thân chỉ để thụ hưởng cho mình một lợi ích nào đó.
    ở trường DH của tớ cũng có những đứa TH dễ thương, vui vẻ. Chỉ có điều mình ko gần gũi người ta nhiều nên mình ko rõ người ta tốt xấu thế nào thôi.
    Nhưng tóm đi tóm lại, tớ vẫn cứ khẳng định lại là: Ở đâu cũng có người này thế này, người nọ thế kia. Ác cảm vẫn cứ là ác cảm. Muốn người ta ko ác cảm với mình thì mình phải tự thân vận động đập tan cái ác cảm đó bằng chính việc làm và thái độ của mình, chứ ko phải bằng những ngôn từ "đấu khẩu". Tớ dân Nghệ nòi, có bao người ghét dân Nghệ vì cái tính cục cằn, đầu gấu và tính "bầy đàn", cùng rất nhiều tính xấu nữa. Ừ thì đúng là có thế thật, thành "đặc trưng" mất rồi. Người ta phê bình đóng góp, thì mình phải nghe để hướng tới điều tốt đẹp. Tớ là tớ không giương vi giương vảy để cãi nhau mấy câu nhận xét linh ta linh tinh. Tớ và người Nghệ thế nào thì đã có bạn bè tớ biết. Khà khà!
    Tranh thủ lúc chưa được ăn cơm post bài hầu các bác tí.
  5. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả trong tình cảm họ cũng khôn và tư lợi sao ? Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến .
  6. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em là dân NA nhưng cũng không ưa dân TH lắm
  7. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Với chuyện này thì mình nghĩ bạn của bạn và gia đình phải suy nghĩ nhiều chuyện.
    Vấn đề ko phải là ở vùng miền, là Thanh Hoá hay bất cứ 1 tỉnh thành nào nhất định. Cái tớ muốn nói là ở văn hoá và lối sống của họ.
    Tớ ko phải là 1 người có tư tưởng phân biệt, nhưng tớ nghĩ, môi trường mình sống ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách của một con người. Nếu bạn sinh ra ở 1 vùng quê phải chịu nhiều thiệt thòi, nơi mà những con người xung quanh bạn phải bươn chải từng ngày để giành giật với cuộc sống, thì cũng là dễ hiểu khi bạn phải sống tiết kiệm hơn, lý trí hơn, hay đại loại thế. Ngoài ra, từ bé đến lớn, lối sống của gia đình, hàng xóm, bạn bè cũng ảnh hưởng cực nhiều đến bạn, dần hình thành nên tính cách của bạn.
    Không có cái gì là đúng, là sai ở đây, đơn giản là có phù hợp với nhau hay ko mà thôi. cái này phải tự bạn của bạn cảm nhận. Cá nhân tớ nghĩ vẫn nên cho cô người yêu 1 cơ hội để hoà nhập với gia đình bạn của bạn, và để những người lớn hiểu hơn về cô ấy và gia đình cô ấy.
    Nếu thật sự ko hoà hợp được thì có lẽ nên dừng lại. cuộc sống sau này có nhiều va chạm, khó nói lắm.
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    có thệ họ không thích dân không ở thành thị thôi, chứ còn không có cái quan điểm gì lại phi lý và ấu trí như vậy, có thể không thích người này người kia chứ không thể không thích cả 1 tỉnh gồm khoảng gần triệu người như vậy được, nên bảo bạn của cậu nói chuyện với bố mẹ nghiêm túc và hỏi xem: họ có bị làm sao không?
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    ặ, em khongthe gỏằ'c cĂch mỏĂng nòi thỏ nói giỏằng gơ? Anh hỏằi thỏ vơ anh thỏƠy 'a sỏằ' ngặỏằi miỏằn dặỏằ>i ra ngoài Hà NỏằTi là nói giỏằng ỏằY 'Ây y chang anh không tài nào phÂn biỏằ?t 'ặỏằÊc.
    Mơnh ngặỏằi Hà LỏằTi 'Âm ra nói chuyỏằ?n cỏằâ ngỏằng lưu ngỏằng lô, phĂt Âm toàn nhỏ** l vỏằ>i n, s vỏằ> x, tr vỏằ>i ch. Nói ngỏằng cặa gĂi mỏƠt 'iỏằfm x tỏÊ.
  10. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo cũ của tui ở trường cấp III Đống Đa HN cũng dân TH nè , cao ráo xinh đẹp , bi jờ lấy chồng dc 10 năm rùi . Chồng cô dân HN , iu cô hết mực lun vì dễ gì mà có 1 người vợ đảm đang dc như cô : ngày nào cũng lo chu đáo cơm nước , mà vẫn dành time đi dạy thêm ở các trường tư , style ăn mặc thanh lik mà hiện đậi
    Co dạy GDCD thế mà các trường đều ''săn đón'' mời về đó ah
    Cô giáo tôi tên Quyên , nghe nói bi jờ chuyển sang HN Ams III dạy rùi .Đó , con gái xứ Thanh đó , Hn như chúng tôi còn fải học tập dài dài

Chia sẻ trang này