1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ý yêu bạn thân tôi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ostrava23, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    có thể là bố mẹ cậu ý giấm được cô nào đó rồi , hoặc không muốn con lấy vợ xa . Hoặc không muốn cậu quý tử bị một cô muốn lấy cái hộ khẩu HN lừa .
    Cái này là nghĩ thế thôi , chứ có thằng bạn cũ học kiến trúc , yêu một đứa bạn cùng học , thế mà bố mẹ em đấy cũng cấm lên cấm xuống chỉ vì chú bé ở BG , em ý con 1 nhà HN ............ Chán
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ai cơ?
    E đang ế chỏng chơ đây. Thấy bạn bè lấy chồng đẻ con hết cả rồi em cũng rắp tâm vác cưa ra đường hì hụi cưa đẽo nhưng toàn rớt cán cưa trúng vào tay chảy máu lênh láng.
    Anh mà cao lớn, giỏi giang, điềm đạm, bao dung, chín chắn, hiếu thảo, nghị lực, chân thành, tốt bụng là e yêu liền liền. Lúc đó anh đừng hòng chạy thoát.
  3. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0

    Được kienvip sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 07/01/2007
  4. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Dân Thanh Hoá thì sao nhỉ?
    Ở đâu cũng có ng` nọ ng` kia. Nhưng nghe đồn nh` về dân xứ Thanh thì lúc tiếp xúc chắc nh` ng` cũng có cảm giác đề phòng thôi... Còn bản tính ng` ta thế nào sau mới biết được
    Em gặp một cô TH mà hợp thì cứ phải gọi là không phải lăn tăn
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ke ke. Mấy chú TH rất hay tham vặt đâu đâu. Tuy nhiên mình cũng ko ghét lắm.
    Tuy nhiên NA và TH thì đúng là ghét nhau. Nghe thấy xe TH bị tai nạn, NA vỗ tay.
  6. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ặc...cái nì nghe nói nhìu roài. Có thằng bạn học cùng trường yêu con bé người Nghệ An, bọn đồng hương nó chửi cho lên bờ xuống ruộng. Thấy mà thương.
  7. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đọc những lời của các bác, em xót cho cả một tỉnh.
    Để đánh giá một con người, hãy cảm nhận họ. Chính hành động của các bác khiến người TH càng xa cách hơn với dân vùng khác.
    Em thì thấy ở đâu cũng có người lọ người chai. Các bác cứ nhìn lại chính vùng mình đang sống xem, xem có ai đáng đày xuống 8 tầng địa ngục không?! Có chứ!
    Với em thì ông có là thánh thì tôi cũng fải xem tư cách của ông đã. Lắm anh chị thành phố lớn mà nhận thức què quặt bỏ miẹ!
    Bác ostrava23 ơi. Em mà là bác, em fải nghĩ kế cho đôi trẻ nên duyên đấy!
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    khongthe ơi, anh mừng quá, tất cả các tiêu chuẩn em yêu cầu đều là tố chất của giai TH rùi , ngoài ra cá nhân anh còn có thêm 1 vài lợi điểm nữa nhưng ko tiện nói ở đây. Lúc nào gặp nhau tiện hơn em à.
    Chờ đợi được em chấp nhận.
    P/S: Thấy em kể việc đi cưa giai bị đổ máu anh thương em quá cơ
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến càng cam go hao tâm tổn trí thì chiến thắng càng vinh quang. Thất bại không bao giờ làm nản chí anh hùng.
  10. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Dân TH 10 đứa thì 7 đứa không chơi được (3 đứa còn lại thì lồi lõm cong vênh).Túm lại , đi xe ngoài đường gặp biển 36,37 thì không bao giò để ý đến làm gì.
    Có thể sẽ bị chửi là khinh người , miệt thị nhưng sâu sa hơn thì tự nghĩ đi nha

Chia sẻ trang này