1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ý yêu bạn thân tôi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ostrava23, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chẹp!
    Hôm nay bị dụ khị ra khỏi văn phòng, đi theo lời kêu gọi của hai lão giai rất đẹp mã. Một cha mặt mày thanh tú, cuối đầu 4, chớm đầu 5. Đôi mắt quyến luyến dịu dàng, dáng đi rất vững và ấm. Còn một cha trẻ măng, mặc bộ complet kẻ sọc đen, bên trong bận cái áo sơ mi kẹp ca ra vát, với quả đầu láng dầu vuốt ngược và vệt râu quai nón dày rậm như lông nhím.
    Hai gã trai mặc sức khai thác thông tin của em, hỏi han về công việc, về cuộc sống, về dự định..... Áng chừng có phi vụ hợp tác làm ăn cỡ bự, nên e cũng dồn nốt cái hơi tàn lực kiệt còn sót lại sau cuộc chiến mặt đối mặt nổ đom đóm mắt với bác Đinh Bộ Lĩnh mà cố ngoác mồm thao thao bất tuyệt về kế hoạch ngắn, trung hạn và dài hạn trong nốt cái phần đời khốn khổ còn lại của em.
    Sau một hồi tung hoả mù, cùng những câu sặc mùi sướt mướt, đại loại như:
    - Ứơc mơ trong đời của anh là lấy được vợ Nghệ AN, nhất là gái Vinh - gã trẻ thả câu
    - Dạ! ...
    - Anh có rất nhiều kỉ niệm và hồi ức đẹp về xứ Nghệ. Anh thấy con gái Nghệ An vừa thông minh, kiên trì và rất khéo léo.... - Gã già đế thêm.
    - Dạ! Nhưng trước đến nay em chỉ thấy người ta chê gái Nghệ bộc trực dễ làm mất lòng người khác và không duyên như gái Bắc....
    ..............
    Lúc ồn ào nhiệt huyết, lúc say sưa sôi nổi, lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc dịu dàng suy tư..... Em tung mọi đòn phát huy thế mạnh bản thân, hòng hạ sát đối thủ. Sau một giờ đồng hồ đong đưa. Hai cha ngó chừng ưng í, gật gật gù gù đến sái cả cổ. Phỏng rằng cá đã cắn câu, e mới dợm bước:
    - Em rất cảm ơn các anh đã quan tâm đến tài hèn sức mọn em đây. Em hỏi khí không phải chứ các anh đang rắp tâm muốn chộp giựt cái gì ở em?
    - Em có muốn mình làm chủ doanh nghiệp của mình mà ko cần vất vả, ko phải sống chết với nó ko?. E có muốn mang lại hạnh phúc, tự do, sức khoẻ, sự trẻ trung cho mọi người xung quanh em không? Em có muốn ngồi rung đùi mà tháng vẫn đút túi ngàn đô không? E có muốn... có muốn... có muốn....?
    - Dạ! E thì cái gì e cũng muốn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: EM MÁU HAY KHÔNG MÁU.
    .....
    Sau một vòng vần vũ, vờn lên vờn xuống, nhắm nhắm thả thả, thì e cũng giựt được cái ý định của hai gã trai đó ra: dụ em bán sản phẩm Vision. Điên cả ruột. Mất đứt gần 2 giờ đồng hồ quý báu của bà. Akay chim cú.
    Chẹp! Điều cuối cùng khiến e khẽ mỉm cười cực kì nhẹ nhàng thanh thoát là: Hai giai kia là dân Thanh Hoá.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Người Thanh Hoá ư ? Hay lắm- yêu rồi sẽ biết !!!!!! Đặc biệt là con gái Thanh Hoá ...khà khà ....
    Còn về vùng miền , tôi gốc Vinh , sinh ra và lớn lên ở Vinh .
    -Bác nào bảo bọn 37 bẩn- đó là bác gặp thằng ( con) củ chuối - đen cho bác !
    Có lần mò xuống Đồ Sơn cùng thằng bạn thân cấp 3 , mịa nó, vừa xuống xe thì gặp bác đồng hương, quý hoá quá ! bác bảo nhà bác bị dịch H5N1 nên gà chết đồng loạt, vỡ nợ nên chạy ra đây làm xe ôm , con gái nhà bác may ở nhà máy xuất khẩu,ốm yếu....cũng động lòng.Vừa lúc bạn gái nó vừa ra đón ở bến bằng xe máy , thế là tôi thuê xe bác, nó chở con em....xuống Đồ Sơn bác tính tiền bổ ngửa ! Thằng bạn xót xa nhìn em mà trả tiền ! khốn nạn đồng hương
    Tuy nhiên những đồng hương tôi chơi - gần như anh em chiến hữu !
    -Nếu bác nào bảo 36 bẩn ! Tôi ko bảo bác đen - những cái gì thuộc về xác suất rủi ro cao thì ko còn gọi là đen nữa !!!
    - Bác nào ngồi dưới sâu ,chống tay lên cằm , nhìn lên bầu trời xanh hình tròn mà mộng tưởng về cái Hà Nội của bác ấy ! cứ tiếp tục- đờ-đẫn ! miễn bình luận !
    @ TO bác Paradise_lost : Nhiều thằng HN tôi gặp , củ chuối chả khác gì bọn "khốn nạn đồng Hương" hay "36" ! bác cứ nói ngọng có khi gái nó lại yêu...cái trẻ con í ! chúc bác phát huy hết cái HN trong bác để ...ghi điểm ngoạn mục
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    hơ! gặp đồng hương rồi. Bắt tay ôm hun phát. E dân Vinh. Tết ni bác có về V ko?
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, bùn cừi wá xá
    khongthe oi, bán hàng theo mạng(vision, noni, NB...) thì tên nào chẳng thế(đó là cách bán hàng đặc thù của họ, anh ko nói đúng hay sai vì sao hình thức này vẫn tồn tại, trên 1 góc độ nào đó "cái gì tồn tại thì hợp lý và hợp lý thì tồn tại") mà em lấy làm bức xúc, đó là công việc mà họ chọn cơ mà. Anh chỉ thấy 2 tên đó bán hàng chưa ổn, vì chưa điều tra được đủ thông tin về KH, cụ thể là chưa bít được định kiến cá nhân của KH, nếu bít trước điều này có lẽ nên để 1 anh chàng hiếu thảo gốc Vinh đi tiếp cận em chắc là kết quả khả quan hơn
    Báo cáo kết quả làm việc thiện của anh để lấy điểm với em: Đang gặp 1 con cua bò qua đường cao tốc, anh mún giúp nó mà ko bít cách nào. Dù thế nào anh cũng phải rúp thui
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến chuyện định kiến. Lúc e thao thao bất tuyệt, e đã nói rõ công việc em chọn không hẳn vì tiền, ko hẳn vì quyền lực, ko hẳn vì tri thức, không hẳn vì sự tự do.... Vậy mà hắn cứ mang số tiền 4000$ ra chài em. Lại còn bẩu e vô đó tự điều hành, tự kinh doanh với mạng lưới của mình, tự mình làm chủ....
    Tụt hết cả hứng.Đáp lại, Em chỉ truy vấn hắn hai chữ: LƯƠNG TÂM. Vậy mà cứ vòng vo thuyết giảng, mấy cái luận cứ nhạt thếch, rỗng tuếch. Hắn biết đâu đang ngồi trước mặt con bé có thâm niên 9 năm hành nghề tán phét và được tôi luyện qua cái trường chuyên đi vặn vẹo người khác.
    Chốt một câu cuối cùng: Không bao giờ làm cái mà e không thích. Tự nhiên thương hai cha đẹp mã, tốn hơn 100k tiền nước và hơn tá nước bọt chỉ vì một con bé cà cưỡng như mình.
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Cái này là chi phí rủi ro thôi, ko cần thương đâu em ạ.
  7. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này chẳng ăn nhập gì với nội dung cả, đọc xong mới biết là tranh luận vùng miền. Em thấy các bác mất thời giờ quá đi , mà chủ yếu những người ngoại tỉnh mới hay đặt nặng yếu tố vùng miền hay sao ấy, em thì sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, rất yêu Hà Nội, nhưng chẳng bao giờ có ý định chê bai gì dân ở vùng khác cả. Theo em thì vùng nào chẳng có người này người nọ, những người các bác tiếp xúc đâu thể đại diện cho cả cái vùng ấy được.
    Tóm lại em thấy cái trò đấu khẩu giữa dân các vùng này thật là vô vị, em chỉ muốn nói một câu: Dân tại tất cả các vùng miền đều là dân Việt Nam cả, tại sao lại phải ghét nhau . À mà tự dưng lại nhớ đến vụ 2 cái blog nổi đình nổi đám gần đây, một cái là của anh tây viết tiếng việt, 1 cái là của một cô bé SG viết về HN. Và đây là kết luận của báo Dân Trí: trong khi một ông tây viết về VN với những tình cảm rất tốt đẹp, thì dân VN mình lại đi đấu khẩu với nhau ... hic hic đại khái em chỉ nhớ ý chứ ko nhớ câu văn thế nào. Em chỉ muốn nói là đừng để người nước ngoài họ cười chúng ta.
    À mà nhân tiện nói đến dân TH, em chẳng thấy họ có vấn đề gì, chỉ ghét cái là dịch vụ ăn uống ở Sầm Sơn và TH rất tệ, còn người TH thì cũng như người vùng khác, ở đâu mà chẳng có người tốt người xấu chứ. Ở cty em có 1 anh người TH, hồi trước học Lam Sơn đấy, vừa có tài, vừa đẹp trai lại có duyên, biết kiếm xiền, nên được nhiều cô (ko chỉ ở trong cty) yêu lắm, mà anh này lại ko hề đa tình đâu nhé
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nếu HCT linh thiêng ma? biết được.. lớp hậu sanh cháu chít co?n tha?nh kiến, va? phân biệt vu?ng miê?n ntn, chắc la? Ngươ?i đau lo?ng lắm.
    Nhớ năm xưa anh bị đâ?u độc la?.. dân miê?n Trung "vắt cha?i đâm tiêu ra nước, con cá bo? va?o nô?i nấu canh.. xong rô?i co?n vớt ra kho khô quẹt". Đến sau na?y anh có 3-4 thă?ng bạn toa?n dân miê?n Trung, nhận thấy tụi nó chơi nhiệt ti?nh, rất thanh lịch.. va? không vớt cá trong nô?i canh ra đê? kho khô như lơ?i đô?n.
    Co?n nưfa, lef ra anh không nhắc nhưng các cô chú NA-TH hay bôi vef lọ nhô?i trên mẹt nhau, thôi thi? anh cufng cố gắng, ráng đóng góp thêm 1 chút lơ?i đô?n.. ma? ngươ?i ta hay nói nha?m, va?o cái kho ta?ng tha?nh định kiến: TH thi? "bị gậy cái bang, phá đươ?ng ta?u gi? gi? đó".. co?n NA thi? "ăn va?o cục sắt i?a ra cây xa? beng".
  9. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    chã fải đi đâu xa, TH hay NA ... ngay cạnh nhà iem có 1 anh chên 30 tuổi độc thân chưa vợ ..etc... có thể nói là ăn vào 1 cân sắt ị ra 2 lạng đinh , 8 lạng bản lề , hề hề
    , ngời như thế, e thà ... vắt vẻo trên ngọn tre cho ..mát còn hơn là chống với chã lầy
    Được thuz sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 12/01/2007
  10. longtimenosee

    longtimenosee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Công ty tớ tuyển người, hễ cứ gặp hồ sơ là dân TH là ... lắc đầu nhìn nhau lè lưỡi. Lịch sử cho thấy có rất nhiều người TH sẵn sàng bán công ty ngoài chợ giời, và có rất nhiều tiểu xảo để huỷ hoại đồng nghiệp. Chị tớ, ngày trước yêu một anh cực kì , tớ cũng ưng nữa... Nhưng rồi cũng giã từ dĩ vãng... cũng chỉ vì... TH. Còn tớ, cứ gặp người TH là tớ... nâng cao tinh thần cảnh giác. Bởi vì tớ bị nhiều người TH lừa nhiều rồi, họ khôn và tư lợi nhiều quá, sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của người khác, có khi là cả bạn bè và người thân chỉ để thụ hưởng cho mình một lợi ích nào đó.
    Quá chuẩn !!

Chia sẻ trang này