1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có yêu được không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trianglevn, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trianglevn

    trianglevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Có yêu được không

    Em không thường xuyên vào box này nhưng cũng xin post chuyện của mình lên xin các bác tư vấn:

    Số là em năm nay 26 tuổi, hồi SV em có yêu vài phát nhưng chả bao giờ thành công cả, có lần sắp thành công nhưng manh động thế là hỏng.
    Thành ra em ngại.
    Mà thú thực, em cảm thấy nhiều lúc yêu đương cũng mệt, thời gian làm việc chiếm rất nhiều trong cuộc sống nên em không cảm thấy thiếu hụt.
    Tuy vậy cuối tuần, cũng hơi buồn. Có lần em nói chuyện với thằng bạn và người yêu nó. Vu vơ thôi về tình hình của em.

    Thế rồi một ngày, chúng nó thu xếp em hẹn gặp. Ù thì gặp, ấn tượng của em về bạn gái này :
    - KHông phải là người tưh tin, bi quan, xuất phát từ hoàn cảnh gia đình bạn ý, nhà đông con khó khăn, bố bạn ấy mất sớm
    - NGoại hình ok , trông hiền và dễ thương
    - Nói ngọng


    Về phía em
    - Béo, xấu
    - Tay bị tật
    - Tính tình vui vẻ
    - Đã đi làm 2 năm, bán bảo hiểm
    - NHà cửa trên này, chuyển từ HP lên, bố mẹ đã về hưu
    - Trình độ là ĐH

    Em gặp, cũng không ấn tượng gì mấy, vì tính em là cực kì vui vẻ, gặp người tự ti lêch kênh. Tuy nhiên bạn ấy hoàn toàn đáng yêu

    Bọn bạn vun vào, liên tục giục em tấn công, nhưng em không thấy có động lực.

    Có lần em ướm thử hình ảnh bạn ý về nói với GĐ: Nếu con yêu một người như thế thì thế nào?

    Response: Không nên.

    Về phía em: bẵng đi một thời gian, em quên hẳn. Một ngày bọn bạn báo tin bạn này đã mất việc yêu cầu em giúp đỡ về tài chính lúc này chúng nó mới nói: do làm việc kém, nên mất việc, và lúc này mới biết trình đọ bạn ấy chỉ là trung cấp gi gì thôi.

    Điều em thấy là em mới dừng ở mức sơ giao tại sao phải giúp đỡ? Em chọn lựa chọn im lặng.

    Em biết yếu điểm rất lớn của bản thân là về ngoại hình, nhưng không có nghĩa là thế nào em cũng yêu được. Và em thấy mình tàn nhẫn vì không giúp đỡ và nói rằng: " Khó khăn thì phải tự vượt qua bất kể trai hay gái".

    Gần đây, chúng nó vẫn hỏi em: " Tình hình em và bạn kia thế nào, đừng để lỡ cơ hội"

    Em im lặng

    Bởi vì trên thực tế, em cũng phải nỗ lực rất nhiều, bị từ chối rất nhiều, phải vượt qua tại sao người khác không thể làm?

    Theo các cao nhân thì em làm đúng hay sai?

    Tư vấn nhận xét giúp em nhé.
  2. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Yêu đương như vậy thì quá tính toán đi. xuất phát điểm như thế nào thì lúc về đích nó cũng như vậy thôi. sẽ không có mọtt kết thúc có hậu. bạn đang so sánh cô bạn gái này về mọi phương diện. kinh tế, trình độ... nói chung thì nếu bạn mà yêu thì nó cũng không phải tình yêu đích thực. Còn cái việc bạn có giúp hay không giúp nguời ta cũng vậy thôi. chẵng ai cho không cai cái gì cả. nếu bạn không giúp thì sẽ có người khác giúp hoặc bản thân cô ấy sẽ tự lo cho bản thân được. nếu bạn giúp thì bằng cách này hay cách khác cô gái ấy sẽ trả ơn lại cho cậu. CÒn bạn tự ti về bản thân mình làm gì. khi yêu một ai đó thì là yếu tố khác hẳn chứ không phải yếu tố ngoại hình đâu. vậy nhé
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bạn ý học trung cấp thì làm sao, nói như bạn thì những người ko có bằng ĐH thì đều kém cỏi hết ah ??? còn về phía bạn, nếu ko có ý định j với cô ấy thì cứ nói thẳng với mấy đứa bạn của bạn đó để cho chúng nó khỏi vun vén vào, ko khéo cô ấy cũng đang có hy vọng ở bạn cũng nên ,
    Suýt quên, mà tớ và đằng ấy bằng tuối nhau đấy
    Được buoixanhvn sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 18/04/2009
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hờ, bác này vui nhẩy.
    Em còn bé chưa hiểu sự đời là mấy nhưng k phải tự dưng mà bạn của bác lại cứ gán ghép, bác bảo mới chỉ hiểu sơ giao thôi nghĩa là chưa hiểu tường tận mà đã so đo, đong đếm.Ngay cả bác cũng bảo cô í hiền và đáng yêu mà, thế mà bác nỡ từ chối sự giúp đỡ 1 người gặp khó khăn sao.
    Nói bác đừng cáu, chứ em ra đường có chị Lx mặt hoa ra phấn bị xoè thì các bác jai bâu vào đỡ.còn các em SV đi xe đạp có xoè, có lao xuống cống hay j j chăng nữa thì cũng mặc kệ.Bác nghĩ đi cho nó thông.
    Chả lẽ gia đình bảo k nên yêu là bác lượn luôn à?Làm ng bạn tốt hay 1 người giúp đỡ ng khác cũng k được sao hả bác?
    Bác đặt mình vào chỗ cô í xem(tự nghĩ mình là con gái nhé),sẽ thấy khác.
    Vì em là con gái nên em vẫn đứng về phía các chị em!
  5. trianglevn

    trianglevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác:
    - Em tính rất tốt, em chỉ là đưa ra các điểm thôi.
    - Không phải gia đình không đồng ý là em lượn, chỉ là em thử lấy ý kiến từ các phía, kết hợp với bản thân thôi. Đã làm gì đâu mà lượn
    Các bác có thể nghĩ em tính toán, nhưng đó là tâm lý chung thôi Em không trẻ nữa em đã làm là xác định luôn, em không còn mơ mộng, em xem xét để cho 1 gia đình (nếu có thể)
    Có lẽ vấn đề ở đây là em quá tính toán chăng?
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bạn có yêu ng này đâu nhỉ
    sao lại phải hỏi?????
    Thiết nghĩ, trong chuyện TC ko nên suy nghĩ quá nhiều, quá cặn kẽ và chi tiết như vậy, sẽ làm mất cơ hội của mình
    Bạn ko thể đánh gia người khác qua trình độ học vấn của họ.
    Đừng bỏ qua những cảm nhận của mình. Qua lời kể của bạn, tôi thây bạn có gì đâu, ngoài việc thấy cô í dễ thương.
    Bạn bè chỉ là cầu nối, ko phải nhân tố quyết định. Mọi việc của bạn đều phải do bản thân bạn, ko nên dựa vào ng khác
    Mà chắc gì bạn cưa cô bạn kia đã đổ.
    Lăn tăn làm gì
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    yêu hay ko là do a.chả ai có thể quyết định thay a đc đâu ạ.cơ mà còn chuyện giúp đỡ hay k thì nếu a có lòng, và thực sự muốn giúp(nhưg trên danh nghĩa bạn bè) thì chẳng có gì phải lăn tăn cả. nhưng sẽ nói chuyện thẳng thắn về mối quan hệ và sự giúp đỡ này. a cũng đừng nên suy nghĩ nhiều, so đo tính toán nhiều quá(đối với kon zai) theo e nghĩ là ko nên.
    chúc a gặp nhiều điều tốt lành
    p/s:lời nhận định của 1 đứa trẻ kon
  8. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa có kinh nghiệm nhưng cũng đã gặp 1 tình huống gần giống như bạn !
    Bạn và cô đó chưa có cái giề sâu đậm cả. Và vì vậy tôi nghĩ bạn nên giúp cô đấy với đúng tinh thần là 1 người bạn thoai! Có tiến triển tiếp hay không thì cứ để thời gian trả lời!
    P/S : Đừng vô tâm nhưng cũng đừng nhiệt tình quá mức ! Tôi nghĩ vậy.
  9. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của tôi là bạn đang đi tìm một cuộc hôn nhân chứ không phải tình yêu. Nếu cô bạn kia cũng thế thì cứ lý trí mà làm thôi, tình vương mới sợ chứ.
    Nói không phải bỏ quá nhá
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Anh này hay nhỉ, đối với 1 cô gái, xin giúp đỡ,mặc dù là nghe lời nói 1 cách gián tiếp, mà kô giúp, e là e ngại lắm bác ạ. Nói vậy cũng kô phải là e dại gái...nhưng mà,anh thử nghĩ xem, trong QH nam nữ, cứ phải có Tình yêu mới được àh...mà biết đâu, giúp chị ấy, lại là cơ hội để a yêu 1 bạn gái khác, xinh xắn, dễ thương và có trình độ thì sao . Chưa tìm hiểu, đừng xoắn chứ:D

Chia sẻ trang này