1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có "Yêu trong mơ" ko? (tiếp)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi em_ghet_anh_lam, 23/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_ghet_anh_lam

    em_ghet_anh_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có "Yêu trong mơ" ko? (tiếp)

    Mặt khác tôi cũng không ngừng phủ nhận nó , gạt bỏ no ra khỏi suy nghĩ bởi tôi rất coi trọng tình cảm nhưng tôi cũng còn có lý trí và tôi biết rằng đó chỉ là những giấc mơ thôi.
    MƠ THÌ CÓ BAO GIỜ THÀNH THẬT KHÔNG VẬY??????????
    Chắc là không rồi phải không?
    bạn có biết trong giấc mơ ấy tôi thường thấy cảm xúc của mình rất mãnh liệt và dường như tôi đã gặp đươc "một nưa" của mình.Nhưng điều đó thật buồn cười vì khi tỉnh dậy thì người đó thật quá xa vời.Tôi chẳng có cảm giác gì với người đó cả(cũng công nhân là hăn ta được cái mã đẹp trai và khá biết quan tâm tới bạn bè).
    Thật sự tôi không hề tin vào tình yêu sét đánh và tôi nghĩ rằng người ta chỉ yêu nhau khi đã hiểu rất rõ về nhau mà thôi.không biết tôi đã bị sét đánh chưa vậy???????????
    Hiện giờ tôi đang vô cùng băn khoăn lo lắng,tâm tư không vui.Một mặt tôi vui vẻ, một măt tôi phủ nhận và muốn quên hết những giấc mơ đó vì tôi không thể sống với những giấc mơ.
    MONG RẰNG TÔI SẼ SỚM ỔN ĐỊNH LẠI TÂM TƯ CỦA CHÍNH MÌNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này