1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố yêu

Chủ đề trong 'Public' bởi twentysix, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twentysix

    twentysix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cố yêu

    Em không yêu anh, đúng ko anh??
    xa nhau thi thoảng e mới nhớ a, đúng hơn là những ngày rét mướt làm em thèm 1vòng tay, và nhớ đến vòng tay ấm của a nhưng..tất cả chỉ có thế?? em lảng tránh nụ hôn dù a đang thèm khát,e chẳng quan tâm đến cảm giác của a mấy, e chỉ biết gọi a khi e cần mà thôi. Em thật tệ!!
    em biết và anh thì ko biết!! xin lỗi anh!

    em không thể nói với a rằng hình như em không thể yêu anh bởi vì ..em thực sự cũng ko biết nữa, bởi vì e cũng đang cố để có thể yêu anh.. thậm chí có lúc em muốn liều mình bước qua những ranh giới để gần với a hơn, để quen với nx gì thuộc về a để rồi em sẽ yêu..
    Nhưng đó chỉ là khi em nghĩ, còn khi gặp a..em lại muốn lảng tránh nx cử chỉ nồng nhiệt, em lại chỉ cảm thấy 1cảm giác yên bình và vui vẻ như ở bên 1ng bạn mà mình tin cậy. Em không tìm thấy nx rung động mãnh liệt, ko nghe tìm mình đập mạnh..
    em ko yêu anh hay là do em quá thi vị tình yêu??
    Em muốn yêu, lâu quá rồi em không yêu dù bây giờ có rất nhiều ng đến với em. Và em đã cố để chọn anh, người duy nhất em cảm thấy muốn được ôm, nhưng tất cả chỉ có thế, sao em lại chỉ cần ở anh 1cái ôm thôi??
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihì, với em, anh là con gấu bông to vĩ đại. Ôm xong, cất vào tủ.
  3. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hỏi thế nhỉ. Rồi thời gian sẽ cho bạn một câu trả lời chính xác mà.
    Tình yêu không đơn giản để hiểu.
    Cố tìm ư? có lẽ là không, nếu cố tìm thì tại sao không là người khác?
    Tình yêu và số fận ư? Tất cả sẽ chỉ là đau khổ nếu cứ hỏi những điều vô nghĩa.
  4. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xời, thời phong kến thâm căn cố đế, n ta cùn biết " Ép dầu, ép mỡ , ai nỡ ep duyên"
    Bây dừ cuộc sống, xã hụi phất triển đến thía rùi mừ bận còn tư tưởng nghe hok lọt tai dzậy
  5. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Xuôi theo tự nhiên thôi, cố hoài cố nữa điểm dừng cũng chỉ là 1 cái ôm..................................................................cũng đã một thời vô cảm................. giờ hết rồi..
  6. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ nếu cô là girl nên chỉ ra vẻ thế thôi
    Um, làm sao đàn ông con trai mỗ có thể hiểu hết những rung động thầm lặng sâu trong tim các cô nào
  7. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, yêu kiểu này ngang tra tấn, mệt lắm đới!
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    mịt lém rùi đấy
    Không yêu giả dép đây anh còn về [/size=3
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì chẳng bao giờ cố được cả, nếu mà cố được thì việc gì nhiều người lấy nhau xong con cái có rồi mà chỉ vì ko có tình cảm với nhau mà chia tay(ko có người thứ 3 nhé)
    năm mới chúc may mắn nhá
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Tớ chọn ôm nhưng ko iu..........có ai bắt là chỉ iu mí được ôm đâu...........

Chia sẻ trang này