1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố yêu

Chủ đề trong 'Public' bởi twentysix, 09/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ÔM nhều thì yếu đấy
    Trong tình yêu thì đừng có cố bạn ah, tớ chỉ thấy khi đã là vợ chồng rùi thì mới nên cố thôi
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa có một lần tớ đã có cảm giác thế này
    và giải pháp là...dừng lại thôi
    đến giờ vẫn k hề hối hận về quyết định ấy
    thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng
  3. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ giống như bạn ở hơn 2 tháng trước cơ
    Đầu tiên là không có cảm xúc
    Sau đó thì có chút cảm xúc
    rồi đến một ngày bỗng nhiên bay đi đâu hết
    vô cảm
    Mình có thể cố hơn chút nữa chăng
    Để 2 tháng nữa lại có thể nhận ra giống như bạn
    Anh quá tốt, quá đáng tin cậy, nhưng lại không cho mình nhiều cảm xúc
    Cứ ngỡ rằng không có ai ở tình trạng dở khóc dở cười như mình, giờ thấy tự tin hơn.
    Dù sao thì anh cũng là 1 lựa chọn tốt nhất trong những lựa chọn, nhưng tạm thời có lẽ chưa phải là tình yêu
    Xa vài ngày thì hơi nhớ nhớ, gặp rồi thì chán, cái chán nó cứ len lỏi trong con người mình, dù mình vẫn cười vui vẻ vẫn buôn đủ chuyện nhưng sao lại nản thế nhỉ.
    Mình rất sợ cảm giác vô cảm của mình, thấy trống rỗng và vô vị thật
  4. twentysix

    twentysix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ì anh cũng là 1 lựa chọn tốt nhất trong những lựa chọn, nhưng tạm thời có lẽ chưa phải là tình yêu
    Xa vài ngày thì hơi nhớ nhớ, gặp rồi thì chán, cái chán nó cứ len lỏi trong con người mình, dù mình vẫn cười vui vẻ vẫn buôn đủ chuyện nhưng sao lại nản thế nhỉ.
    Mình rất sợ cảm giác vô cảm của mình, thấy trống rỗng và vô vị thật
    [/quote]
    Mình ko biết bạn có giống mình ko, lúc trước mình cố nhưng thực chất trong lòng vẫn ko muốn, vẫn có điều không vừa ý, vẫn ngóng cổ chờ và tìm kiếm 1người khác lí tưởng hơn, điều khó khiến mình cũng cười nói ngoài miệng n trong lòng lại thấy chán, thấy nản..
    Nhưng cảm ơn thời gian và sự nhiệt tình ko nản lòng của a đã giúp mình nhận ra rằng mình quá phù phiếm và hão huyền, khi xác định ko thể đứng núi này trông núi nọ nữa thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều, lúc đấy không cần fải cố gắng mình nhận ra những gì mà anh mang đến cho mình chính là nx điều mình đang thiếu
    Bạn hãy thử cho bạn và cả anh ấy 1cơ hội nữa nhé, cuộc sống luôn chứa đựng nx bất ngờ khiến mọi ranh giới đều rất mong manh bạn à
    Mong rằng bạn sẽ sớm tìm thấy tình yêu và hạnh phúc
  5. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ở vai trò của người con trai, cô ấy luôn bảo ko yêu nhưng mình biết cô ấy có tình cảm với mình vì bọn mình đã tiến đến rất gần nhau,những cái ôm, cả hôn nữa nhưng chỉ là vậy, mình ko thể nào có cảm giác cô ấy là của mình, nhưng khi muốn cô ấy dứt khoát thì cô ấy bảo xin lỗi là ko thể dứt khoát với mình, cuối cùng mình là người phải đưa ra quyết định, giờ thi thoảng vẫn gặp nhau ở lớp nhảy nhưng cô ấy vẫn làm mình đau lòng quá, vẫn yêu và nhớ cô ấy nhiều quá. Có lẽ ko gặp lại nữa là tốt nhất. Không biết bao giờ mới có thể lấy lại thăng bằng cho cuộc sống.

Chia sẻ trang này