Cốc cốc cốc!!! Hà Nội hôm nay nắng hay mưa... Chắc là nắng... Thứ nắng nhẹ như thinh không đang gắng nhuộm vàng từng chiếc lá xà cừ tháng tư rực rỡ... Còn ở đây... "Mây mù mù..." Nhớ Hà Nội kinh khủng... Đánh bạo đứng ở cổng Diễn đàn để nghe chuyện Hà Nội cho đỡ nhớ... Ferdy mới tham gia Diễn đàn, rất mong được làm quen với các bạn có cùng lòng yêu Hà Nội, dù chưa biết để làm gì.... ,^,-く!!!
Mặc dù không phải là người HN nhưng mình cũng rất muốn được làm quen với mọi người , cung chỉ để hiểu hơn một chút về quê hương mình . Rất vui khi đươc làm quen với mọi người Chào bạn Ferdy , rất vui được làm quen
Rất vui khi được quen một ngưới bạn mới . Không biết là lớn hơn hay nhỏ hơn nen cứ xưng là mình với bạn cũng được nhé. Mình tên là Hải , hiện đang ở Huế ,đang là học sinh lớp 10 thôi nen chác là nhỏ tuổi hơn rồi . Còn bác Ferdy thì sao , hiện nay đang ở đâu ? Giới thiệu một chút về mình cho bà con thiên hạ biết với