1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cọc đi tìm trâu đây!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lllmmm, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lllmmm

    lllmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cọc đi tìm trâu đây!

    Tình hình là sau vài lần yêu đương nhăng nhít chả ra đâu vài đâu.Mất niềm tin ở zai hơi bị nhiều...Quyết tâm tự cầm cưa tán lấy một chàng vừa ý .
    Zai này học cùng lớp hiền , tốt bụng vô cùng (nhưng mờ chả biết là tốt riêng với mình hay với all ),chưa yêu ai bao giờ, thật thà
    Cũng đang lăn tăn là chuẩn bị cù cưa hay là thôi chỉ là bạn cho lành
    Định hẹn đi chơi rùi nói "ấy ơi tớ thích ấy nhắm"
    Mà zai này mà không "là gì của mình" thì thấy tiếc thế hok biết.Zai vừa hiền lành, tốt tính, giỏi giang, con nhà tử tế như thế giờ hiếm lắm(thú thật là em tởn với loại zai miệng lưỡi leo lẻo lắm rồi...toàn loại chả ra gì)
    Xin các bác 1 nhời.....Thanks lắm lắm
  2. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    thế là vớ được của quý hiếm rồi không chủ động mà tóm lấy thì sẽ phải hối tiếc cả đời đấy,đừng quá lăn tăn vì "cọc đi tìm trâu" nếu đó là một nửa của mình thì mình phải nắm lấy chứ nam nữ bình đẳng mà , thế kỷ 21 rồi đâu còn chỉ là thụ động nữa... chị em tiến lên. Tôi cổ vũ cho bạn!!!
    Chúc mừng nhé!!!
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng của ấy tốt gần bằng mình cơ mà chưa thấy ai đến tán mình nhỉ. Ấy thích thì cứ nhích. Làm sao phải ngợi
  4. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai dại j mà bỏ nỡ cơ hội các bác nhỉ, cs cơ hội không nhiều mà
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, bạn chủ topic ở đâu thế, mình cũng "hiền lành, tốt tính, giỏi giang, con nhà tử tế" mà sao chưa có cái cọc nào chạy đến xin buộc nhể
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hii mình có 1 thằng bạn cũng y thế này, cái kiểu ngoan, hiền lành, tốt bụng, nhưng chắc chắn 1 điều chẳng cô nào tán đổ nó
  7. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    1. Đừng tỏ ra quan tâm đến Giai nhiều quá(mặc dù rất muốn)
    2. Nói chuyện với Giai nhiều hơn đi.
    3. 2 bạn có sở thik gì chung chưa nhỉ
    4. Giận vô cớ cho Giai biết tay ( đánh tiếng đấy)
    5. Hãy là người con Gái mà Giai cảm thấy mình là chỗ dựa vững chắc để hok ai ăn hiếp đc.( Con trai hiền lành ít nói thì cũng rất mạnh mẽ đấy )
    W U HP
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chuyện chị em bắt gà thì em ko nói nhưng mà chị em cứ cẩn thận bây h gà bọn em thành tinh gần hết rồi
  9. toantinh123

    toantinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hì ! bây giờ con gái thích đàn ông năng động cơ! nếu ngoan hiền quá có giỏi kiếm tiền không? Mình có đứa bạn lấy chồng ! bây gio lai kêu anh ấy hiền quá ra đời ko chịu đủ nhiệt.
  10. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, mình cũng chả thế à. Lạ thật!
    Được ms0910 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 26/11/2008

Chia sẻ trang này