1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cọc đi tìm trâu đây!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lllmmm, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    đúng là ko phải chỉnh
    à kiếm $ tốt nữa
    chứ ngoan, hiền, nhưng cứ đần đần thì chán chết
  2. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng có lí, chủ topic soi gương lại phát
  3. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Đã là gì của nhau mà đã vội giận lẫy thế ? Coi chừng phản tác dụng.
    @ Mr Nam béo : Bác có phũ thì nó cũng vừa thôi. Anh em gà nhà ta quen bị hành hạ rồi, ăn thêm cục đá cũng chả sao. Dư mà mấy em Hồ ly kia quen đựoc nâng niu rồi thì không chịu nổi nhiệt đâu, bác nhẹ tay với các em nó nhé
  4. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thời nay ta nêm dùng "trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng" thì hợp lý hơn câu "cọc đi tìm trâu". Nếu đúng là một người như bạn nói thì nên nắm lấy cơ hội đi, cô khác tán mất đó
    Đầu tiên cứ giao lưu kiểu hỏi thăm về bài vở , xem bạn í có nhiệt tình chỉ bảo ko? Sau đó rủ bạn í đi cafe, kiểu xả xì trét cuối tuần (đùng một cái rủ đi cafe mà họ lý do nọ kia, quê lắm ) thăm dò xem "đối tượng" có cảm tình với mình ko? Nếu đồng ý giao lưu thì chắc "đối tượng" cũng có cảm tình với mình...Sau đó, với nhạy cảm của con gái, tớ tin chủ topic sẽ biết làm gì tiếp...Nếu có cảm tình, chắc chắn bạn í sẽ "bật đèn xanh" cho bạn bước tiếp...
    Giờ "người khôn,của khó", zai hiền lành, chưa iu bao giờ, gia đình cơ bản nữa, hiếm đấy
    Tặng bạn một câu tớ rất thích "Người ta không thể bơi hai lần trên một dòng sông". Người thành công là người biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống.
    Tiến lên nào
  5. lllmmm

    lllmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,bỏ xừ em rồi.Có khi thế thật, hắn chê em xấu ý chứ.thế mới đau....: .Để em soi gương phát đã.
    Cơ mà em kệ.Em quyết rồi... chít với em
    Khổ thế cơ,xấu nhưng mờ được cái tự tin có thừa,hay như các zai vẫn kêu là "xấu mà còn kiêu" ý ạ.
    Em quyết rồi...đừng cản em.....hơ hơ...thế không cản thật à!!
    hihi,Cổ vũ em đi các bác.
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em này đc cái bản lĩnh giang hồ chinh chiến hơi cao nên rất chi là tự tin
    Rất tốt, cố lên em, cho chàng ngố của em nếm mùi đời đi, a ủng hộ em
  7. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng kia là chưa tìm hiểu kỹ rồi.
    Cứ từ từ... Đi chơi nhiều để xem người ta thế nào đã.

  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    vẫn cổ vũ ngay từ đầu, thời cơ đến là "làm thịt con gà công nghiệp tốt bụng" này ngay đi... nhưng những người như thế là hay "cục tính" lắm đấy nhé! Chúc vạn sự như ý!!!
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thik thì cứ tán thôi,sao fải xoắn
    Nhưng tớ thì thik con jai fải ngông ngông,lạnh lạnh 1 tý ,lúc cần tử tế thì tử tế,lúc cần oánh nhau cũng fải oánh.Chứ hiền quá,gặp chuyện j cũng kệ thì chán bỏ bà
    Con trai như bạn của chỉ topic thường có điểm xấu là kém về tâm lý chị em,chưa bít cách yêu ,lười thay đổi và hay ngại
    Yêu vào hơi bị ức chế đấy
    Mà chưa kể,mình cưa trước,rồi sau này con gái mình sẽ mãi là ng chủ động
    Đc cái là khá chung thuỷ
    Mỗi ng 1 quan điểm,cố lên nhá
  10. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    em tởn với trai dẻo miệng nhưng con trai tử tế cũng tởn với con gái như em đó. anh khuyên em nên để từ đã kẻo mất cả chì lẫn chài. phải xem cậu đó nó có cảm tình với em ko, nếu ko nó sẽ rêu rao là con xyz nó tán tao chúng mày à!!! lúc đó em bt sẽ thế nào chứ? anh mong em tìm đc hạnh phúc cho mình
    p/s: nếu ko hãy tham gia nhà ở giá

Chia sẻ trang này