1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cọc" đi tìm "trâu": Tại sao không?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi foureye, 21/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    Các cụ thường nói: "Chỉ có trâu tìm cọc, chứ làm gì có chuyện ngược lại"? Bởi thế, nếu cô gái nào tỏ tình trước thì đó là loại người hư hỏng, bỏ đi!?
    "Cọc" và "Trâu": Ai sẽ là người "khai đao" trước?
    bạn nghĩ vậy sao thế lỡ có chàng trai va cô gái yêu nhau mà chàng trai tức là con trâu theo cách ví von nhút nhaýt quá thì sao ?trên đời này chẳng cái gì hoàn hảo cả .tôi từng nói em yêu anh trước đấy như vậy mà là hư hỏng sao hả ? bạn lên nhìn lại minh zồi hãy nói bạn à .
  2. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Úi Trâu thì thương dùng kưa sắt để tấn công , nếu không hiệu quả thi dùng hẳn kưa xuất khẩu , con cọc mà dẵ tấn công thì ,chắc là hiệu quả như oánh bom .
  3. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các Cụ nói vẫn đúng, nhưng chưa cập nhật với thời đại thôi.
    Đúng như Cún nói, vẫn còn khái niệm "Trâu" "Cọc" chứ, nhưng trâu và cọc bây chừ nó khác: cọc thì "di động" còn trâu thì "thông minh" hơn. Cọc ý nhị phát tín hiệu. Nếu trâu "bản lĩnh" sẽ tự đến, không đến thì tìm trâu "nhát", mà nhát thì chỉ cần có ra dấu OK là cọc có thể chuyển dời đến, lúc đó cũng chẳng có gì gọi là "zô zuyên" cả
  4. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Các Cụ nói rất đúng nhưng babymiumiu nói đúng hơn.
    Quả là trong thời đại thông tin hiện nay thì vẫn còn khái niệm "Trâu" "Cọc" chứ, nhưng trâu và cọc bây chừ nó khác: cọc thì "di động" còn trâu thì "thông minh" hơn. Cọc ý nhị phát tín hiệu. Nếu trâu "bản lĩnh" sẽ tự đến, không đến thì tìm trâu "nhát", mà nhát thì chỉ cần có ra dấu OK là cọc có thể chuyển dời đến.
    Mọi người chắc hẳn ai cũng đã xem Notting Hills rùi chứ?vậy đây cũng là 1trường hợp Cọc đi tìm Trâu.
    Em chỉ là một người đàn bà đứng trước một người đàn ông... để cầu xin tình yêu...
    Ước gì, ta được nghe lời này,
    Ước gì, ta được em hẹn hò.....
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hỏng, thế này thì hỏng bét! Sao tự nhiên cọc lại biết mọc chân mà đi lung tung thế này? Trâu đến tìm mà cọc lại chạy đi mất rồi thì còn gì là duyên mới phận nữa chứ!
    Mọi người phải biết mình là ai chứ!!!
    P/S: Các bác muốn đi tìm thì phải nhớ học thuộc bài ca dao này "trâu ơi ta bảo trâu này..." . (Ai bảo ông cha ta ngày xưa cấm việc gái --> trai )
  6. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... cọc không đi ti?m trâu thi? dôfi hơi ma? trâu đi ti?m cọc a???? ho?i lạ!!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... Xin cảm ơn đồng chí babymiumiu đã đồng tình! Đồng chí phân tích rất chi là "đi vào lòng người" đấy ạ.
    Mỗi tội vẫn có các bác zai nghĩ như bác Sulik, rằng là "cọc không có chân thì không được đi tìm cái của nợ gì hết". Khổ... đời nào cũng thế, chẳng có cái gì là tuyệt đối!
    hic...
    Hôm nay có anh trâu gọi cọc. Cọc mới phát tìn hiệu trong điện thoại để một anh trâu thể hiện cái sự "muốn buộc vào với cọc". Ấy thế mà anh trâu lại lờ tịt đi, còn khó chịu nữa chứ. Ứ phải anh trâu này nhát, mà là anh ấy không muốn bị buộc....hic..... Anh ấy chỉ thích thỉnh thoảng lởn vởn thủ thỉ dăm câu ba điều với cọc thôi, chứ ứ muốn bị buộc, để rồi còn dễ bề "ăn cỏ đồng xa". hic.... Cọc mới ***g lộn lên đến nỗi mất ngủ đây này...hic.... Trâu đời nào cũng thế, ứ muốn bị buộc đâu, có muốn buộc thì phải cần đến bàn tay con người. Cọc mà cứ đẻ ra thằng người là buộc được trâu đấy nhỉ?
    Ôi zồi.... lại lảm nhảm rồi... bà con thông cảm! Cơ bản là nhà em đang "chim cú" cái nhà anh trâu kia. Ghét quá.... Ứ ngủ được... Mai cọc đi off với hai cái quầng mắt với cả một đống mụn...huhuhuhu... Hy vọng là các anh trâu F_177 không kỹ tính lắm.
  8. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết mà buồn cười quá à,bây giờ là thời đại nào zùi các chú trâu ko muốn cọc tìm trâu nhưng cuối cùng vẫn đầy chú bị cái cọc có chân đi tìm và bắt được
  9. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chuyện "Trâu", "Cọc":
    Tình cờ lọ mọ thấy bài viết này, post lại ở đây để các bạn cùng tham khảo, xem dư luận chung bàn về vấn đề này như thế nào.
    CỌC ƠI, ĐỪNG VỒ LẤY TRÂU!​
    Các cụ vẫn dạy: ?oTrâu đi tìm cọc chứ ai đời cọc lại đi tìm trâu?. Nhưng ngày nay, chân lý ấy không phải lúc nào cũng phù hợp. Tuy nhiên, cái gì cũng có mức độ của nó. Bạn có thể ?ogiăng? những chiếc lưới vô hình để chàng mắc phải chứ đừng dụ chàng phải ?osập bẫy? đánh oạch một cái.
    Cả khu tập thể ai cũng biết chuyện Nguyệt ?othợ mộc?. Sở dĩ cô được bạn bè gán cho biệt danh ?othợ mộc? là vì cô đã cả gan lập một kế hoạch ?ochinh phục? anh chàng Duy, cháu của một bác hàng xóm cạnh nhà Nguyệt.
    Duy ?onạn nhân? tâm sự với chúng tôi: ?oBan đầu tôi cũng rất mến Nguyệt bởi cá tính mạnh mẽ của cô ấy. Nhưng do mặc cảm vì mình bước vào đời với hai bàn tay trắng nên tôi không thể nói lời yêu cô ấy. Thậm chí, tôi còn cố gắng tìm mọi cách để tránh xa cô ấy. May mà cô ấy đã giúp tôi làm cái điều tôi chưa dám làm. Sự chủ động của cô ấy tuyệt đấy chứ, vừa dạn dĩ nhưng cũng rất nữ tính?.
    Còn Nguyệt vui vẻ kể lại, ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào: ?oThú thật là tớ ?ochết? anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và tớ đã lập một kế hoạch chi tiết quyết chinh phục anh ấy. Ban đầu, thấy anh ấy lạnh nhạt, tớ cũng hơi ?orun?. Nhưng rồi tớ tự nhủ: "Vấn đề không phải là ai tấn công trước, quan trọng là nó có xuất phát từ một tình yêu đúng nghĩa hay không. Cuối cùng, tớ đã thành công trong việc chinh phục anh ấy?.
    Vậy là đã rõ. Việc con gái tỏ tình trước là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu như với con trai, cưa cẩm là một tác phẩm nghệ thuật thì đối với con gái, đó chính là một kiệt tác.
    Tuy nhiên, mỗi chàng trai có một sở thích khác nhau trong tình yêu. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ ?ođối tượng? của mình để ?otuỳ cơ ứng biến?. Có vẻ như chuyện con gái chủ động chỉ phù hợp với những chàng trai nhút nhát. Còn đối với những người như Nam, sinh viên Đại học Y khoa Hà Nội thì không hẳn như vậy đã tốt. Nam nói: ?oTrời ơi, tại sao cô ấy lại có thể bạo dạn như vậy? Chinh phục là để tỏ rõ bản lĩnh nam nhi cơ mà??. Còn với Quang, cử nhân kinh tế, thì tâm niệm: ?oBố mẹ tôi thường bảo rằng làm thằng đàn ông, sướng nhất trên đời là cái khoản? được đi cưa gái. Tôi chỉ mong sớm có ngày được bạn bè gọi là ?osát thủ làng cưa?. Bây giờ mà có người đến "cưa" tôi thì? Xin cho tôi hai chữ bình yên, đừng nỡ lấy mất niềm sung sướng nhất của tôi?.
    Dù bạn là người ?otấn công? hay ?ophòng thủ? thì bạn cũng nên biết một điều: Cái gì cũng có mức độ của nó. Bạn có thể ?ogiăng? những chiếc lưới vô hình để chàng mắc phải chứ đừng bắt chàng phải ?osập bẫy? đánh oạch một cái nhé. Và ngày nay ?ocọc có thể đi tìm trâu? nhưng xin "cọc đừng vồ lấy trâu?.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí 4eye này, tớ là tớ không thích cái câu " Em chỉ là................. để cầu xin tình yêu đâu nhá"
    Yêu mà fải cầu xin ah? tranh luận rõ lắm về cái câu đó rồi, hôm nay đọc lại vẫn thấy đồng chí viết thế.........
    Yêu là khó nói cho xuôi..............đố ai bít được sao trời lại xanh
    Cọc với chả trâu ai tìm ai trước chả được ..........

Chia sẻ trang này