1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỌC ĐI TÌM TRÂU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2faces, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    CỌC ĐI TÌM TRÂU

    NÉU CON GÁI MÀ THÍCH CON TRAI THÌ TỚ CỨ PHÂN VÂN MÃI CÓ TỎ TÌNH ĐƯỢC KHÔNG NHỈ?
    SAO CON TRAI THÌ CÓ THỂ TỰ DO TÁN GÁI MÀ CON GÁI CỨ TỎ THÁI ĐỘ LÀ LẠI BỊ CÁC BÁC PHÀN NÀN NHỈ?
    SHOW ME THE WAY TO WIN HIS HEART CÁI NÀO
    TỚ MỞ CHỦ ĐỀ NÀY RA ĐỂ CÁC BẠN GÁI NÀO CÓ VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC CUA TRAI THI NHÀO ZÔ
  2. magic_eyes27

    magic_eyes27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } 2faces ơi, được chứ nị hê hê
    con gái con trai bình đẳng mà, làm gì có chuyện ưu ái con trai hơn con gái trong dzụ này được. Tớ mà thích thằng nào là tớ cua liền
    Phải hông pà con????
  3. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cọc đi tìm trâu cũng được chứ sao ko??Nhg mà phải khéo léo..Tìm một cách nào đó để người ta hiểu được ý mình là được..Có thể quan tâm đến anh ý nhiều hơn người khác một chút ... Tặng một cái gì đó thật là ấn tượng hay một cách nào đó để có thể để người ta hiểu được ý của mình..Nếu người ta cũng có ý thì chắc chắn người ta cũng sẽ quan tâm lại và rủ đi chơi..Cách đó vừa chủ động mà lại ko làm mất đi cái duyên của người con gái là biết ý tứEm đá gà đá vịt như vậy..nếu có gì ko phải mọi người bỏ qua cho
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã chứng kiến 1 số cô gái đi tán trâu của mình .. ko dễ dàng nhưng thấy các cô ấy.. thật mạnh bạo, thật tự tin.. CÒn tôi.. sao già thế này rùi mà vẫn chưa bao giờ dám nghĩ mình là cái cọc biét đi.. còn con trâu của đời mình lại ko biết tìm đến mình.. hix.. Ủng hộ các bạn đi tìm trâu..
    chắc là khi nào công việc xuôn xẻ, tinh thần phấn trấn hơn, sắn sàng đón nhận thử thách... nếu gặp được con trâu right của mình.... > lúc ấy tớ sẽ vào đây học hỏi kinh nghiệm vậy.Tớ thấy mình kém tắm quá..
    Hiện giờ cái cọc nó ốm nặng rồi, chả thể bước đi nói gi đi tìm trâu, mắt cũng mờ nên chả nhìn thây trâu hay bò đnag ở trước mặt nữa.. hì.. mai phải đi khám cho cái cọc thôi
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 30/12/2005
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chị em cứ cố gắng phát huy lắm...nhiều anh em nhát lắm...ko dám tỏ tình đâu...vì thế chị em nào có tình ý thì cứ thế mà tán....
    riêng trâu này chưa được cái cọc nào tán cả....hic hic....
  6. magic_eyes27

    magic_eyes27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn của mình đang muốn nhờ các bạn chỉ cho vai đường cơ bản để cưa đổ anh chàng trong mộng. Nếu mà cô nàn thành công thì mình cũng được hưởng một khoản kha khá
    bạn nào chỉ giúp mình với........ xin đa tạ
    Mình không quên chia commission cho các bạn đâu, heh heh
  7. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ các cô cọc 2 chân 2 tay.
    Được 1 em cọc nào đó đến cưa thì cũng rất thú vị.Cái đó gọi là đổi gió, bọn anh đi cưa mãi rồi, mỏi lắm
  8. virus8765

    virus8765 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Cái này không biết bác Quaker có võ không nhỉ?
  9. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    chào cọc !!!
    Cái này không có gì là mới cả,nhưng cũng chẳng bao giờ nói được cho đủ.Trên phương diện một người đúng ngoài(nhìn xuống một cách đầy khách quan và trìu mến),mình có đôi lời ngắn gọn nhăn nhủ tới các cọc(đang đi tìm trâu)mấy điều(chân thành)thế này:

    Việc các bạn theo đuổi,tìm cách chiếm cảm tình của người con trai là rất đáng khâm phục,đáng được động viên,tuy vậy.Khác với các bạn gái,các bạn nam thì rất thẳng thắn trong suy nghĩ,ít bị lay động bởi những tác động bên ngoài,do đó.Việc đầu tiên các bạn nên làm là xác định tỉ lệ thành công của việc mình sắp làm.Nếu như trong trương hợp như một số bạn đã nói ở trên,việc các bạn muốn bạn trai ngỏ lời trước thì hoàn toàn đơn giản,điều này thì tư các bạn cũng có thể giải quyết được.Còn với trường hợp khó khăn hơn(khi 2 người chưa có tình cảm rõ ràng)mà bạn muốn chiếm được thiện cảm của bạn trai thì quả thất quá khó.
    Bạn nên xét vấn đề theo các khía cạnh sau:
    * Anh ấy có yêu bạn không?
    Nghe điều này có vẻ kì cục nhưng thực ra lị là như vậy.Nhiều(rất nhiều) trường hợp các ạn trai thích vô cùng các bạn gái nhưng họ lại không nói ra(không muốn nói ra chư không phải là không dám nói ra).Họ cứ để cho mọi chuyện lẳng la lẳng lơ như thế,không muốn mọi chuyện phát triển sâu hơn.Đây là một dạng tâm lí rất phổ biến ở người(cả trai lẫn gái),nhưng con trai thì nhiều hơn.Họ coi đó là một thú vui trong cuộc sống,một cái cảm xúc gì đó trong cuộc sống mà họ không muốn nó phải kết thúc(đến lúc chính thức yêu bạn).Điều này không có gì là khó hiểu cả,ok? Và bạn nên thử tìm hiểu xem người đó có rơi vào trường hợp nỳ khồng đã.
    Nếu như không rơi vào trường hợp này thì thôi,còn nếu rơi vào thì:
    ...
    Lại phải làm nốt mấy việc,để chốc nữa viết tiếp vậy...
  10. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    chị em cứ cố gắng phát huy lắm...nhiều anh em nhát lắm...ko dám tỏ tình đâu...vì thế chị em nào có tình ý thì cứ thế mà tán....
    riêng trâu này chưa được cái cọc nào tán cả....hic hic....
    +++++ +++++ +++++ +++++
    At the end of the world
    Or the last things see
    You are....
    never coming home never coming home
    +++++ ++++++ +++++ +++++
    come on guy!
    nghe bác này nói sao mà tội nghiệp thế nhẩy????!!!!
    Làm gì nên tội mà đi tán hoài không được thế. Hay là chưa đúng kỹ thuật rồi?
    Còn chị Anh, chắc do bận bịu quá nên nói chưa hết vấn đề gì cả. Em cứ thắc mắc mãi là sao chị nhìn một cách khách quan mà lại "nhìn xuống" nhỉ?
    Don''t look up, don''t, look down, just look straight, ok?

Chia sẻ trang này