1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỌC ĐI TÌM TRÂU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2faces, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chrish17

    chrish17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi ko vào diễn đàn này , thấy các bạn nói chuyện hay quá phải post 1 bài ngay mới đc,
    chẳng dấu j mọi người mình cũng ở trong tình trạng cọc đi tìm trâu nhưng hình như mình may mắn hơn khá nhìu bạn vì trâu của mình đã có phản hồi khá tốt (kể từ khi bit mình có sự quan tâm db chàng tỏ ra cũng khá chú ý đến mình , hay đứng từ xa nhìn mình , thỉnh thoảng ngồi trong lớp cũng hay liếc mắt nhìn choáng quá, buổi cuối cùngg trc khi nghỉ tết chàng còn ngồi cạnh mình nữa, tất nhiên để có dc cảnh đó mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của con bạn thân
    thế nhưng từ hôm nghỉ tết đến giờ chẳng thấy chàng phản hồi j cả, ko lên mạng . mà 2 tuần rùi đó
    Mình chỉ muốn hỏi các bạn là với những chàng thế này thì minh tiếp tục tấn công thế nào đây, và khi nói chuyện thì minh nên nói chuyện j , thực sự mình lúng túng lắm chẳng bit nói chuyện j cả . nói cái j cũng sợ "nhỡ đâu mình nói câu nay ko hay" , chẳng dấu j các bạn , hôm đầu tiên cũng là chàng bắt chuyện nói trc , nhưng sau đó mình chẳng bit nói cái j cả, ko bit các bạn nam thích dc bạn gái mới làm wen hỏi nhưng j nhỉ , chỉ cho mình bit với, thu2 này là đi học rùi
  2. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cọc đi tìm trâu thì cũng hay đấy! Nhưng may rủi cũng khó đoán trước được lắm!
    Tôi cũng đã từng có tình cảm với 1 người, thời gian đầu quen nhau anh ấy cũng có bóng gió xa xôi chuyện đang thích 1 ng mà tôi nghĩ là tôi. Nhưng hồi đấy ko chắc chắn lắm nên tôi cũng chẳng có phản ứng gì! Đến khi tình cảm nhiều hơn, tôi lại là ng chủ động! UH cũng gặt hái được 1 số hành động tình cảm đấy! Nhưng rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu cả!
    Tốt nhất cứ để mọi chuyện tự nhiên đi!
    Theo tình thì tình chạy mà chạy tình tình lại theo!
    Chuyện tình cảm mấy tháng vừa rồi làm tôi quá chán nản, chẳng còn muốn nghĩ đến ai nữa, tôi bắt đầu buông xuôi, bắt đầu ăn bánh bơ như ngày xưa thì lại thấy một mớ hằm bà lằm chúng nó có ý! Oài, thôi cứ để có lắm đuôi còn hơn theo đuôi 1 người!

Chia sẻ trang này