1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cọc đi tìm trâu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieutrong, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    cọc đi tìm trâu?

    người ta bảo con gái thì ko thích hợp lắm trong việc tỏ tình trc. nhưng mà jờ bọn con trai đúng là nhát chết, chả chịu ừ hữ trước j cả. vì thế em lên đây mong các đại ca chỉ giáo.
    em hỏi thật lòng, điểm yếu của cánh đàn ông là j thế? em thích một bạn, có điều em ko biết bạn ấy có nghĩ đến em ko? chúng em chơi khá thân nên việc tâm sự, khoác tay là chuyện bình thường, ko những với bạn ấy mà còn với cả những bạn trai khác. tuy nhiên tình cảm của bọn em khá trong sáng. Đã có lúc em cảm thấy đc tình cảm bạn ấy dành cho mình, chỉ có điều bạn ấy nhút nhát qúa, có lúc hình như bạn ấy sợ hay xấu hổ khi gặp em hay sao ấy, em thấy bạn ấy hơi tránh. đầu tiên cữ tưởng mình ăn dưa bở, nhưng mà thi thoảng bạn ấy lại nhắn tin vào buổi 10 h tối bảo em đi ngủ sớm, rồi còn nhắc nhở ăn uống, và các quan tâm khác. em nghĩ bạn tốt mấy cũng ko quan tâm tới nhau như vậy đâu nhỉ. Em muốn hỏi xem có thể làm j để biết rõ tình cảm của bạn ấy mà ko đánh động, nhỡ ko phải thì xấu hổ chết. Làm sao để bạn ấy mạnh dạn lên nhỉ. Con bạn em bảo, bây giờ con gái mà cầm cưa trước thì phải khéo léo, không thì con trai dễ thấy mình rơi vào thế bị động. hic, khó vậy ta, sao hai bên ko nói thẳng cho xong, đau đầu quá
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này hay nhỉ chọc phá thế thôi chứ ko dám có ý kiến
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Điểm yếu của cánh đàn ông là sợ con gái sẵn sàng khoác tay với 2 người đàn ông trở lên.
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 04/10/2006
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào lừa lừa cho nó đèo gái đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, gái vòng tay ôm bụng nó, bấm mạnh 1 cái cho anh cộng với việc phun ra câu " Đèn xanh rồi sao anh ko tiến lên đi, sao anh gà thế hả?"
  5. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cũng lắm cô gái nghĩ là con trai thích mình nhát, không dám nói ra. Tôi cũng bị một số cô nghĩ là tôi thích những cô đó nhưng rụt rè. Rồi bật đèn xanh đèn đỏ loạn xạ cả lên, nói năng tự tin lắm. Mới chỉ ôm tạm biệt một cái, chứ chẳng có gì thì mấy cô này người cứng đơ ra như khúc gỗ. Nói chung cứ giả bộ rụt rè, ít nói thì thỉnh thoảng được sơ múi 1 ít. Bộc lộ bản chất sớm quá thì chẳng được gì.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bác này nói nghe phũ thế, nhưng chiêm nghiệm lại thì cũng đúng
    đã bảo rồi, con trai thì hãm tài, con gái thì ngu ngốc
  7. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    sao phải khổ vậy nhỉ?để mọi chuyện tự nhiên đi, cứ coi như anh chàng ấy thích nhưng chưa thấy cần nói. cứ bình tĩnh, để người ta thở . mí lị lỡ như
    thì thôi rồi luợm ơi
    mà em cũng không nên quá tự nhiên với con trai thế, lỡ thích thật thấy thế cũng chạy mất dép
  8. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    híc híc , cái bác ttvnol chêm cho một câu nghe giật cả mìn , nhưng thôi kệ bác ý em ạ , thời gian em chơi với gà cũng đã lâu , và em có thể tự mình hiểu được gà tốt xấu thế nào , còn con gái cầm key , à quên cầm cưa thì cũng không có gì đáng xấu hổ cả . Tuy nhiên biện pháp giả vờ đụng chạm thì cũng có vẻ không hiệu quả lắm tại vì em hồn nhiên và vô tư quá nhỉ .
    Nhưng nếu làm được như bác nào đó ở trên kia dặn dò là đẹp nhất , bấm bụng phát rồi bỏ tay ra ngay là hay nhất . Gà có ngu ngơ khù khờ đến mấy chắc cũng phải hiểu
    Còn một cách khác đơn giản hơn , đó là giả vờ ốm hoặc mệt em ạ , nhờ gà đón về , rồi em cứ 2 tay em tì lưng nó úp mặt vào , không cần ôm làm gì , còn hiệu quả thế nào em cứ thử rồi biết , gà quá thì cho 2 , 3 lần như thế nó cũng khác biết đường mà nói ra cái câu đó .
    Tuy nhiên em cũng phải cố gắng mà bình tĩnh để còn phân tích tâm lý và thái độ cư xử của nó sau khi em đã buông mồi , mà từ đó xác định được nó có thích mình hay không nhé
  9. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em gái cứ yêu nhiều cho nó có kinh nghiệm. Nghe người khác khuyên bảo thì chung chung trừu tượng lắm, thường là sai. Có nhiều kinh nghiệm thì chỉ lướt qua ngôn ngữ cơ thể của người khác là biết cảm xúc thế nào: nói năng lắp bắp do tinh thần bấn loạn, má hơi ửng đỏ, mí mắt cụp xuống, trợn mắt tròn xoe làm duyên, nũng nịu đỏng đảnh, liếc trộm khi nói, không dám nhìn thẳng vào mặt, khi chạm khẽ vào người thì cứng đơ hoặc tê tê, run run. Ví dụ: khi đèo xe máy rồi phanh gấp, nếu con gái cho cắm phích sau lưng tức là muốn quan hệ tiến xa hơn, nếu dùng ngón tay trỏ để chạm vào lưng nhằm tránh va chạm không cần thiết của phía nửa trên cơ thể và lưng của người đèo thì chỉ muốn là bạn bè. Cũng vì cách thử hiệu quả này mà tôi thường xuyên phải thay má phanh xe.
  10. vuvanchicap

    vuvanchicap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc không quan trọng bằng tình cảm có thật sự chân thành hay không. Ôi ước gì bản thân tôi cũng đã dám đối mặt với định kiến thì có lẽ đã không mất người ấy.

Chia sẻ trang này