1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cọc đi tìm trâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatouage, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bellerosa

    bellerosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Oh, đàn ông cũng đa dạng lắm bạn ạh, 2 từ đó k nói lên được hắn nghĩ gì về tatouage này đâu.
    (thế hai từ đó xấu lắm àh ?)
  2. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    em chân thành cảm ơn sự chia sẻ của chị
    chị ạ,em và hắn còn là bạn thân từ hồi cấp 3 nữa nên nếu cái dây thừng của em kô vừa với cổ con trâu thì vẫn là bạn bècó thể cả em và hắn đều sai lầm cái đêm hôm đó nên em kô muốn vì sai lầm đó em mất 1 người bạn...bạn thật sự đó chị...
  3. bellerosa

    bellerosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    [/quote] tớ cũng muốn bắn chết lắm nhưng chưa tìm được đạn thật chuẩnvới lại chiến thuật của tớ là tìm hiểu đời tư của hắng hiện tại trước đãbiết đâu hắn lại đang có ny rồi
    p/S:nàng đừng nói thế chứcác anh ý đọc được lại tự áiở đâu cũng thế,có người này người kia
    [/quote]
    Ok, thế cứ tìm hiểu đi nhé. Chưa có đối tượng hắn đong lại ngay thôi.
    p/s: Hi vọng sớm tìm được một zai idéal làm của riêng.
  4. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích phong cách nói chuyện của anh giaicũng rất open
  5. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    em kô hiểu anh giai muốn chia buồn cái gì với em
    em chỉ muốn nêu 1 ví dụ thôi nhé:em kô biết cái thời anh giai đi học ,trong lớp anh mọi người có hay gọi nhau là vợ,chồng,cô ,dì,ông ,bà....kô?
  6. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ông anh lại làm em nghĩ đến quả sầu riêngcó người chê thối,có người khen thơm
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi ko muốn comment. Cơ mà thấy càng ngày các bác càng như tranh luận ấy, em chủ topic cũng bướng, cũng ghê, các bác ném đá cũng ác. Chả bên nào chịu bên nào
    Thôi em bảo các bác giai thế này, ở đâu cũng có người nọ người kia. Mỗi người lại 1 hoàn cảnh, ko thể đem suy nghĩ hay kinh nghiệm sống của mình hoàn toàn áp đặt cho người khác. Qua việc em ấy thế các bác ko thể vơ đũa cả nắm cho tất cả các con gái du học (em xin đính chính là em chưa du học bao giờ nhá, em học ở VN rồi sang Sing làm việc ko các bác lại biểu em tự bảo vệ bản thân ) Đồng thời các bác cũng ko thể nói rằng em ấy hoàn toàn là người xấu thế nọ thế chai (em thấy có mấy bài em ấy post kiểu bất cần quá bực tức )
    @ em chủ topic: Chị ko dám nói như em là đúng hay sai bởi mỗi người có quan niệm khác nhau. Tuy nhiên dù có thoáng đến đâu, với người phụ nữ ******** vẫn gắn liền với tình cảm (trừ các em đã chai sạn trong chuyện này thì chị vái cả nón và đứng xa mà dòm ). Chị nghĩ em đang đánh đồng đam mê với TY, ko biết cái đêm ấy nó thế nào để em ám ảnh thế, ko hiểu thái độ giai đấy sau khi đã chén thế nào? Vưỡn thản nhiên như ko thì chia buồn với em là em có tìm thì con trâu đới nó vẫn chạy rẽ đất . Còn nếu đủ tỉnh táo thì tốt nhất là tìm con trâu khác đi thôi.
    Bonus thêm, em ạ, dù thoáng đến mấy chị nghĩ em nên có cái nhìn nghiêm túc hơn về chuyện make love (đừng để nó biến thành F***)
  8. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em xin thêm về cái sự "chén " như anh giai nguoigiaucungkhoc nêu ra và 1 số anh giai kô nói hẳn ra nhưng cũng có ý là như thế
    Với bọn anh,khi các anh "chén" được người ta ý thì các anh có nghĩ là các anh cũng đang bị "chén" kô?các anh có quá tự mãn khi nghĩ rằng các anh đang đi lừa người ta kô?hay các anh đang bị lừa?
  9. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chị ơi,em chưa bao giờ nghĩ là em trả lời comment của mọi người bằng thái độ bất cần và bực tứcmọi người kô hề làm em bực tức tí nào cả
    Còn chuyện chị nhắn cho riêng em thì em hiểu được ý của chị...may quá em kô bị chị vái nón để chào emvới em make love luôn là make love chứ chưa bao giờ là fuc*** cả chị àem cũng luôn khẳng định là ******** luôn gắn liền với tình cảm,em có tình cảm chứ,nhưng kô phải là TY thôichưa là TY thì đúng hơnvì với em để gọi tên 1 tình cảm là TY thì phải có sự chia sẻ và có sự hi sinh cơTY thiêng liêng lắm,em cũng kô dám gọi tên 2 chữ đó trong trường hợp này...
  10. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng muốn bắn chết lắm nhưng chưa tìm được đạn thật chuẩnvới lại chiến thuật của tớ là tìm hiểu đời tư của hắng hiện tại trước đãbiết đâu hắn lại đang có ny rồi
    p/S:nàng đừng nói thế chứcác anh ý đọc được lại tự áiở đâu cũng thế,có người này người kia
    [/quote]
    Ok, thế cứ tìm hiểu đi nhé. Chưa có đối tượng hắn đong lại ngay thôi.
    p/s: Hi vọng sớm tìm được một zai idéal làm của riêng.
    [/quote]
    hì hì
    p/S:nàng cũng từng học bên Pháp à?

Chia sẻ trang này