1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cọc đi tìm trâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatouage, 30/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    "Chén" và "Được chén"...không quan trọng bằng việc mình đang có gì và đã mất điều gì. Tốt cho em nếu sau này với cách sống của mình, em tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương và tôn trọng mình.
    @Men: Không nên tranh luận nữa, bản thân mind set cũng khác nhau rồi, nói ko ăn rơ được với nhau đau, cuối cùng thì thành ra..cãi nhau với phụ nữ, chẳng đi đến đâu cả.
    @Chủ topic: No comment, có điều cảm thấy trong suy nghĩ của em, có cái gì đó hơi thiếu bình thường về đàn ông. Có đồng chí nào làm gì quá đáng với em trước đây rồi à.
  2. starclick

    starclick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác quote ghê quá
    Chuyện cọc thời công nghệ cao đi tìm trâu là chuyện thường ... còn vô số thứ truyền thống đã được/bị thay đổi, huống chi chuyện cỏn con đó
  3. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chắc là em đã làm cho anh giai hiểu lầmem suy nghĩ hoàn toàn kô có gì thiếu bình thường về đàn ông màđàn ông họ cũng như những người phụ nữ đều là người tốt,họ tốt nếu mình nhìn vào mặt tốt và nếu mình là người mà họ dành tình cảm
    Em cũng may mắn là chưa bị đồng chí nào làm gì quá đáng với mình cảTất cả những người đàn ông đã từng yêu thương em ,em đều trân trọng họ
  4. bellerosa

    bellerosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải tiếp tục chứ, cảm tình mà bảo người ta bỏ là bỏ ngay sao được chị. Mấy bác trên này chẳng tâm đắc câu " việc gì phải xoắn" đấy thôi? Đã lên quyết tâm rồi thì chiến tiếp. Chưa biết thái độ zai sau khi chén thì giờ mới phải thăm dò, nhử mồi và bắt cá.
    Có tin gì mới nhớ thông báo với mọi người nghe nàng.
    p/s: Mình vẫn đang chiến đấu ở nước Fáp dở hơi
  5. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em mở topic này kô phải chỉ mong nhận được những ý kiến đồng cảm mà còn mong nhận được những ý kiến trái chiềunhư thế mới làm cho em hoàn thành tốt công việc của mình,và cũng như thế em hiểu hơn xem mình đang đứng ở đâu mặc dù trên này chỉ là ảoem cũng phải dùng 1 nick ảovì thế có những người kô hiểu mình là điểu hoàn toàn bình thường và hoàn toàn có lýnên khi mọi người ném đá em kô hề tức giận hay khi trả lời có ý gì với mọi người
  6. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã có số đt của hắn,1 tuần nữa em đi công tác về em sẽ chủ động liên lạc lạicó 2 giả thiết em đặt ra:
    1/nếu hắn có bạn gái rồi em sẽ cắm cờ trắng đầu hàngvà tiếp tục làm bạn
    2/nếu hắn hoàn toàn tự do thì việc mình mình làm thôi
    @bellerosa:merci de ton soutien.J''aime bien ton point vu
  7. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    ko phải xấu đâu, mà chỉ coi như em gái, em nuôi... mà con gì nuôi chả thịt!!
  8. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chúc em thành công!
    Nhưng chị vẫn ái ngại về cái em nói là "không được thì là bạn". Nghe sáo lắm em ạ. Em chắc còn quá ít tuổi để cảm nhận được cái vị đắng khi nhìn thấy một man đã từng ân ái với mình mà nay lại là bạn của mình. Như vậy em có hạ thấp quá cái sự thiêng liêng của tình bạn không?
    Hạnh phúc lắm cho hắn khi đó chắc chỉ được là người quen thôi. Mong em sáng suốt và sớm làm mới lại được tâm hồn, đừng để cái luẩn quẩn ấy nó hành mình, chả đi đến đâu. Đừng tưởng cái núi đất ấy là thái sơn nhé.
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    @tatouage: J''admire votre courage. Pensez comme vous pensez et faites comme votre coeur ***. L''amour, le sentiment c''est très différent donc on ne peut pas dire que c''est vraie ou pas! ( Votre sujet m''interesse beaucoup).
    Laissez votre coeur répondre ''après'' franchir les remarques négatives dans ce topic.
    Bon courage!
  10. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chị à,chẳng biết có phải em chưa nếm cái vị đắng mà chị nóicó đôi lúc em nghĩ có lẽ em và hắn đã sai lầm khi bước qua vạch giới hạn của tình bạnchính vì thế em đang cố gắng sửa chữa sai lầm theo cách tốt nhất có thế
    tình bạn đối với em đơn giản là hiểu nhau và tôn trọng nhau chị àtừ 2 người bạn biến thành người quen thì quả chăng là phải làm cho nhau tổn thương lắm nhưng trong trường hợp của em thì bản thân em thấy em cũng kô bị tổn thương và hắn cũng thế

Chia sẻ trang này