1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cọc đi tìm trâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatouage, 30/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Plus les remarques negatives plus motivationje laisse toujours mon coeur ouvert avec lui meme ce n''est qu''une amitié ou un amourje veux pas lui perdre
    Quand je lis tes phrases,La France me manque vraiment...j''espere que j''y vais retourner dans un jour pas tres loin
  2. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    topic dài quá rồi ,tớ tường thuật qua lại trường hợp của tớ để người mới vào nếu kô có thời gian thì cũng kô phải đọc 16 trang lảm nhảm của tớtớ vẫn rất mong đón nhận những ý kiến mới của mọi ngườikể cả bác nào thích ném đá thì cứ ném,tớ kô thấy phiền tí nào
    trang 1
    tớ kô biết có để đúng box kô ,các bác mod thấy kô đúng chỗ thì chuyển hộ em nhá
    chuyện của em là như vầy
    em có thằng bạn thân từ hồi cấp 3,sau 1 lần quá chén em với hắn đã 1 night stand nhưng vấn đề là hắn đánh trúng huyệt của em nên em chẳng quên được mà chuyện xảy ra 1 năm rồi chứ
    theo cả nhà thì em có nên tấn công hắn kô ?theo em thì hắn luôn coi em là người bạn thân thôi chứ chẳng có tình cảm trai gái gì đâu!Vấn đề là em có quen người khác rồi nhưng vẫn kô quên được cái đêm hôm đấy
    kô phải là em biện minh đâu nhưng hắn là người đầu tiên tớ 1night stand và đến hiện tại thì em kô dám làm lại nữa
    trang 4:
    em có vài nhời để các bác dễ tư vấn hơn nhá
    Sau chuyện đấy thì em cũng lặn 1 hồi(có thể đây là sai lầm của em)hắn có hỏi han trên Ym nhưng em cũng kô trả lờiđt thì kô gọi được vì mỗi đứa 1 nướcnhưng sau 1 năm ,hay phải nói là gần 1 năm rưỡi rồi cứ nhắc đến hắn là em lại thấy bồi hồikô có lại cái cảm giác yêu đương nồng nhiệt với người khác nữa!
    Bây giờ em kô muốn là lại 1 lần phê pha mà đến với nhau,em muốn chủ động liên lạc lại để nối lại tình bạn trước đãrồi thăm dò tình hình yêu đương của hắn mới làm gì mới làm
    @các bác có ý chỉ trích em:em hoàn toàn hiểu các bác,vì nếu em đọc 1 topic như vầy em cũng bĩu môi thôinhưng đời là thế,đôi khi có những chuyện mình kô control được nhất lại là chuyện tình cảmcó bác hỏi em có phải con gái kô,con gái thì sao?con gái kô được quyền thể hiện à?các bác thích *** thì con gái cũng thế!!có người ít ,có người nhiều,có người nói ra ,có người kô nói ra bao giờ*** là 1 phần của cuộc sốngnó làm cho tình yêu đẹp thêm và gắn bó hơn mà theo em nó quyết định kha khá vào tình duy trì của 1 mối quan hệ yêu đương lâu dài
    trang 8
    Chân thành cảm ơn các bác đã cho em lời khuyênem sẽ cố gắng thực hiện ,kô biết có nên cơm cháo gì kô
    Bản thân em thì em nghĩ trong cuộc sống kô phải lúc nào mình cũng gặp được người mà sau hơn 1 năm kô gặp mà mình vẫn có ý muốn gặp lại và muốn gắn bónên em sẽ làm 1 lần xem sao
    chắc bgiờ phải đổi tên topic thành hành trình của 1 cái cọc đi trói con trâu quá
    xem nào,thêm tí thông tin chứ lều phều thế này mọi người muốn giúp cũng khó nhở
    Em và hắn thân,đúng kiểu 2 đứa bạn thân cấp 3,nhà hắn gần nhà em nên hồi cấp 3 trời mua là hắn đưa em đi học
    Học xong cấp 3 thì 2 đứa đi du học,chẳng liên lạc thường xuyên lắmnhưng cứ mỗi lần về Vn thì lại tíu tít các tình yêu của hắn em đều biết,tình yêu của em hắn cũng biết
    Thế rồi năm đấy,bt đã thân,năm đấy thân lại càng thânvề Vn chơi mà dính như keo vì bt em và hắn về đều có keo khác năm đấy 2 bên đều tự do nên tự dính vào nhau luôn
    Phải công nhận là đi chơi với hắn vui,vui lắm Và vào 1 ngày đẹp giời em nhận ra là hình như mình thích hắn theo kiểu gái thích zai chứ kô phải bạn bè nữaem chủ động lên tiếng là em đang thích hắn đấy,liệu mà sử xựai đời hắn trả lời"anh biết thừa"
    Sau hôm 1 night stand đấy thì hắn vẫn đối xử với em như bạn bètất nhiên là có quan tâm hơn tẹo nhưng chẳng đáng kể và quan trọng là có tí ngại ngạiem cũng chủ động nói với hắn là kô cần phải trách nhiệm gì sau chuyện đấy cả,2 đứa đều là vị thành niên cả rồi,kô phải trẻ conem kô cần trách nhiệm của hắn và tiếp tục làm bạn bè như kô có chuyện gì xảy ra thôi
    Cũng có lần ,vẫn cái khoảng thời gian đấy,hắn lại có ý định lặp lại lịch sử nhưng em dứt áo ra đimỗi khi hắn mon men muốn nói đến chuyện đấy em lại gạt đi hoặc chả vờ kô nghe thấy
    Đấy chuyện nó là thế ,tình hình là vậy,các bác khổng minh tư vấn vụ này cho em phátcác bác nói chung chung em chẳng biết đường nào mà lần
    Ví xử như bi giờ mình chủ độg liên lạc lại thì nói gì?nhắn tin hay gọi điện hay Ym?
    trang 9
    vừa có bác nói em kô can đảm là em chột dạ quálàm mình nhận ra là mình thiếu can đảm thậtquyết định vùng lên các bác ạcũng nghe theo lời 1 bác ý bảo thích nói gì thì nói nên em cũng làm liều luôn
    Em tấn công hắn qua YM cả nhà ạ
    em:buzz,dạo này khoe kô anh?nghe thiên hạ đồn là anh sắp lấy vợ:)
    hắn:lấy đâu mà lấy,đang học cho xong cái master mà chưa được
    em:thật à,thế mà thiên hạ đồn anh lấy vợ đến nơi rồi làm em đang chuẩn bị đi mua quà cưới cho anh:D
    hắn:thiên hạ nào?đang làm cái assignement mệt vđ(từ này em ghi ra kô biết có bị lock nick kô nên em cứ viết tắt cho an toàn)
    em:ôi thiên hạ mà đồn thì sao biết thiên hạ nào!bao giờ thi?
    hắn:chưa thi nhưng nhiều bài ,chắc là lại nộp muộn
    em:ối giời,thế bgiò anh dùng số đt nào thế để em đi công tác về em gọi ,còn gặp vợ chưa cưới của anh nữa chứ
    sau đấy là abcd...
    vậy là em đã có số đt của hắn,cái số mà ngày xưa em đã dại dột xoá đi
    trang 10
    tự nhiên thấy sao chuyến công tác này dài ghêeo mình hồi hộp mới kinh chứ
    trang 15
    Em mở topic này kô phải chỉ mong nhận được những ý kiến đồng cảm mà còn mong nhận được những ý kiến trái chiềunhư thế mới làm cho em hoàn thành tốt công việc của mình,và cũng như thế em hiểu hơn xem mình đang đứng ở đâu mặc dù trên này chỉ là ảoem cũng phải dùng 1 nick ảovì thế có những người kô hiểu mình là điểu hoàn toàn bình thường và hoàn toàn có lýnên khi mọi người ném đá em kô hề tức giận hay khi trả lời có ý gì với mọi người
    Vậy là em đã có số đt của hắn,1 tuần nữa em đi công tác về em sẽ chủ động liên lạc lạicó 2 giả thiết em đặt ra:
    1/nếu hắn có bạn gái rồi em sẽ cắm cờ trắng đầu hàngvà tiếp tục làm bạn
    2/nếu hắn hoàn toàn tự do thì việc mình mình làm thôi
    P/S:còn các trang khác là đá của các anh chị em,va tớ lấy bia ra đỡnói đùa thôi,các trang khác là những thắc mắc nhỏ để mọi người hiểu vấn đề hơn và tớ trả lời
  3. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Có tin vuicứ như là sắp được lấy chồng ý nhởhắn buzz em qua YM
    Hắn:buzz,bao giờ đi công tác về?
    Em: tuần sau,có việc gì kô anh?
    Hắn:thằng V đang ở Vn đấy(V cũng là bạn bọn em hồi cấp 3) em về kịp thì tụ tập
    Em:thứ 6 tuần sau em mơi gặp bọn anh được!kịp kô?
    Hắn:kịp
    Em:ờ thế thứ 6 gặp nhé,anh hẹn thằng V đi,chiều tối vì ban ngày em còn phải đi kiếm tiền
    Hắn:thịt chó đê(cái hồi mà em và hắn còn ở tổ xa mẹ thì cứ về VN mà gặp nhau thì việc đầu tiên là đi ăn thịt chó)
    EM:chuẩn quá
    Hắn:Anh qua đón em hay em tự đi?
    Em:em về qua nhà bả lại matít 1 tí rồi em sms anh qua đón em nhá
    Hắn:thôi kô cần bả lại đâu,a đón em ở chỗ làm luôn,mà em làm ở đâu ý nhở
    Em:thôi ai lại mặc vest đi làm đi ăn thịt chó
    Hắn:mặc vest đi cho anh xem dạo này có già kôgái 83 giờ già phết rồi
    sau đấy là abcd....
    cả nhà thấy khả quan kô ạ?
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Khả quan ác , chủ yếu là tiếp theo táng vào huyệt hắn dư lào thoai. Cái này tự đương sự nghĩ cách nhé. Miềng chịu, vào cổ vũ tí
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt rùi, cứ thế tiến thôi, bài vở thế là chuẩn đấy. Gút lúk
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    A thấy em rất thẳng thắn, anh hỏi trái ngang tý đc kô
    Em đã từng .... mấy nguời đàn ông rồi
    Nếu e kô muốn trả lời thì thôi, anh tò mò thôi
    P/s- Tín hiệu ở trên là tốt đấy, anh cũng quý ai anh mới đi ăn cùng như thế
  7. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hix, topic vẫn dài quá, bác nào vắn tắt cho em tầm 5 7 dòng thôi đc không . Muốn hóng quá
  8. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cọc đây cọc đây, có trâu nào đang lang thang ko
  9. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    5,7 dòng thì thế này nhá:em muốn cưa 1 anh bạn thân từ hồi cấp 3 vấn đề là quan hệ giữa em và hắn bi giờ kô hiểu là bạn gì vì đã trót dại xxx với nhau 1 lần vì phê pha mà thật ra thì lúc đấy em cũng thích hắn rồi nhưng kiểu thích vì đi chơi với hắn vui,kô phải giữ ý vì quá hiểu nhau rồisau vụ xxx đấy thì em lặn hơn 1 năm rồi và đến bây giờ em muốn tìm hiểu hắn theo phương diện yêu đương ý ạ
    p/s:đúng 7 dòngmời bác hóng
  10. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang tìm huyệt để đánh đâysau hơn 1 năm kô gặp thì kô biết huyệt nó ở cái chỗ nào rồi

Chia sẻ trang này