1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cọc đi tìm trâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatouage, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khuyên: Hãy thành thật thể hiện cho anh ta biết tình cảm + mong muốn của bạn về khả năng của một mối quan hệ không chỉ là tình bạn. (<--óe, câu văn quá không VN, óe, tiếng Việt dở hơi mất rồi.)
    Lý do:
    1/ Với một người có kiểu suy nghĩ rõ ràng như bạn (thể hiện trong những bài viết trên) thì khả năng gặp đc 1 người làm mình phải xao xuyến, suy nghĩ, nhớ nhung nhiều là ít. Vậy thì, khi gặp, phải tận dụng cơ hội.
    Nhiều người đọc bài bạn mà hiểu lầm (confirm với bạn là khả năng đọc của họ kém, chứ chữ nghĩa của bạn rất dễ hiểu), tôi thì tôi nghĩ mình hiểu trúng bạn: Bạn mong có cơ hội thử xem hai người có thể có một mối quan hệ với nhau hay không, còn chuyện tương lai thế nào, liệu hơp hay không hợp, thì bạn không duy ý chí mà buộc nó phải thế này hay thế kia.
    2/ Phải thật rõ ràng, thẳng thắn, nếu không muốn nói là ''quyết liệt'' thể hiện cho anh chàng biết bạn mong muốn hai người thử tìm cách đến với nhau theo một cách khác. Lần trước, bạn dù trong lòng có thích chút chút nhưng đã lẩn tránh. Bạn đã thấy mình sai. Vậy thì làm này không mắc vào sai lầm cũ nữa. Thật rõ ràng + một chút quyết liệt khi thể hiện tình cảm của mình.
    3/ Theo ước đoán của tôi, anh chàng không mong đợi nhìn thấy sự ''xuống nước'' của một người có tính cách như bạn (hai người quen nhau lâu rồi còn gì) cho nên anh chàng sẽ bị bất ngờ. Một thứ bất ngờ positive và hy vọng nó sẽ đc anh chàng diễn giải trúng: ''Có lẽ cô em này có nhiều tình cảm với mình thật nên mới thể hiện...nhiều thế này.''
    Đừng tỏ vẻ lơ đãng, không quan tâm nữa, bạn ạ, hãy tỏ ra quan tâm + thể hiện tình cảm với anh chàng đúng với tc trong lòng bạn. Chúc bạn may mắn. Bài viết của tôi không là sự phân tích duy lý quá nhiều. Tôi đã từng thực hiện điều này, kết quả khả quan.
    PS: Nếu có thể đc, thì bạn đừng quote quá nhiều tầng, vì khi đọc 1 topic, người không để ý thì ta không xét tới, còn người để ý đọc, VD tôi đọc qua 19 trang vừa rồi, thì người ta sẽ nắm đc sơ sơ là có mấy mem quen thuộc nào hay comment gì với bạn, bạn reply thế nào, họ reply thế nào. Bạn quote chừng 2 hay 3 tầng cũng được, quote nhiều hơn, ng đọc cũng không đọc đâu, mà lại loãng bài.
    @ Mod BH: box này mà mod cũng để bài tiếng Pháp ở lại à, lại còn góp vui à, thịt hết đi chứ! Hừ.
  2. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    1 cái đủ rồi ấy ơichỉ cần thòng dây qua mũi là xong mừ
  3. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 tuần sau mới gặp cơlâu nhở
  4. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tớ ko nghĩ là mình đang kể chuyện make love của mình ở đâykhi muốn có ý kiến của ai đó 1 cách tích cực thì ít ra bạn phải cho họ biết 1 chút lý do của vấn đề mà thật ra 1 diễn đàn sinh ra để thảo luận và trao đổi,điều đó giúp xã hội phát triển hơn
    Còn chuyện đi du học hay kô thì tớ miễn bàn đến vì mỗi người có 1 suy nghĩ và hành động khác nhau,điều đó tạo nên cuộc sống
    Cảm ơn lời chúc của bạn
  5. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì để trao đổi thẳng thắn thì cần phải có nhiều yếu tố lắmhiện tại thì tớ nghĩ kô phải lúc
  6. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ấy đã động viên tớcông nhận là chuyện tình cảm thì cái duyên quan trọng thật đấy
  7. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là khi đọc comment của bạn ,tớ rất vui,relax được đôi chút
    điều đầu tiên bạn nhận xét hoàn toàn đúng với những gì tớ muốn nói và muốn thể hiện
    thẳng thắng và quyết liệt thì hơi ngoài dự định của tớtớ sẽ thẳng thắn và quyết liệt chỉ khi nào nắm bắt được 1 chút tín hiệu tình cảm của đối phương chứ còn theo tớ nếu quá quyết liệt trong cách thể hiện đối với 1 anh chàng thì sẽ biến chàng thành thụ độngcái đấy tớ lại kô muốn lắmtrong mọi trường hợp tớ muốn tớ chủ động trong trạng thái bị động trong tình cảmhơi khó và bài bản nhưng tớ sẽ cố gằng làm điều đó
    tớ có thói quen nói có sách mắch có chứng nên tớ quocte lại bài của mọi người hơi nhiềutớ sẽ cố gắng thay đổi
    cảm ơn comment của ấy
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn quote lại thì k sao cả, chỉ đừng có quote 5-7 tầng, chính bạn lại làm loãng trang topic của bạn thôi.
    2/ Về ý này của bạn: thẳng thắng và quyết liệt thì hơi ngoài dự định của tớ, tớ sẽ thẳng thắn và quyết liệt chỉ khi nào nắm bắt được 1 chút tín hiệu tình cảm của đối phương chứ còn theo tớ nếu quá quyết liệt trong cách thể hiện đối với 1 anh chàng thì sẽ biến chàng thành thụ động. cái đấy tớ lại kô muốn lắm thì tôi vẫn giữ nguyên lời khuyên cũ: thẳng thắn và quyết liệt.
    Mong bạn đọc lại những lý do vì sao nên như vậy.
    Còn về chữ ''quyết liệt'' thì tôi ghi thêm cho rõ nghĩa. ''Quyết liệt'' mà tôi nói không có nghĩa là ''sấn sổ'', ''áp đảo'' đâu, mà là, hmmm, ''mãnh liệt'', hic, nhìn như cũng không phải chữ đó đâu. Quyết liệt = thẳng thắn, rõ ràng + + đó mà. (2 plus như C ++ ấy, he he.)
    Tôi khuyên như vậy (mời đọc lại lý do) cũng là vì nếu bạn cứ im lặng chờ đợi 1 tín hiệu gì đó, thì có thể không có đâu, và vậy là, năm nay, bạn lại vuột mất cơ hội như năm ngoái. Chính bạn phải phát tín hiệu cho anh chàng.
    2/ Bạn có nhắc ý này: trong mọi trường hợp tớ muốn tớ chủ động trong trạng thái bị động trong tình cảm. hơi khó và bài bản nhưng tớ sẽ cố gằng làm điều đó
    Cụm ''chủ động trong trạng thái bị động'' của bạn liệu có phải là ý này chăng, Ta phải làm sao rơi vào cái bẫy của chàng thợ săn? Nếu là ý đó, thì tôi cũng đồng ý. Nhưng đó là chủ động/bị động sau khi 2 người đã hiểu là ng kia thích mình, có chút tc với mình. Còn chưa có khởi đầu, chưa có giai đoạn ''tình trong như đã mặt ngoài còn e'' thì không chủ động ''nhá'' trc là lại mất cơ hội mà thôi.
    Chuyện của tôi thì thế này, sau mấy năm làm ''bạn'' với nhau ở cấp độ người quen, một năm gặp nhau 4-6 lần, sms+phone cho nhau khoảng 4-6 lần, thì tôi đã thẳng thắn và quyết liệt nói cho anh bạn kia biết về tc của tôi. Giống như bạn, rõ ràng là tôi k yêu, vì tôi k có thói quen yêu 1 ng mà ta gần như không biết gì về ng đó, mỗi năm chỉ gặp vài lần. Nhưng cái ấn tượng của anh bạn kia đối với tôi thì rất lớn - dĩ nhiên là lớn, ấn tượng đến mấy năm mà chỉ tăng lên chứ không giảm đi mà. Tôi chỉ chủ động nói rõ cho anh bạn kia biết về tình cảm của mình, và rằng tôi thành thật mong muốn có một cơ hội để 2 ng hiểu về nhau hơn nữa. Và đến đó là xong nhiệm vụ của tôi, tôi trao lại sự chủ động cho anh bạn kia: tôi nói ''Khi nào anh có tgian rảnh, thì anh gọi cho em, bây giờ anh biết là em muốn đc gặp anh nhiều'', tôi sms ''Em chỉ muốn nói với anh là em vẫn đợi điện thoại của anh, như mọi ngày.'' Anh chàng có thể gọi, có thể không gọi, có thể gọi để nói rằng mình không rảnh, nhưng dù gì, tôi cũng đang ''chủ động trong trạng thái bị động.''
    Tôi vẫn còn nhớ cuộc đối thoại đó, khi tôi nói rằng tôi ''head over heels in like'' với anh chàng ngay từ những lần gặp đầu tiên, anh chàng đã thắc mắc: Em ơi, em có bao giờ giăng cái bẫy nào cho anh không? và khi tôi nói rằng Em nghĩ là anh không thích em gì hơn mức độ bè bạn. Em phát tín hiệu quá trời mà anh phản ứng kỳ lắm. Nên sau 10 ngày đầu tiên kể từ khi em biết anh, em không còn giăng bất cứ cái bẫy nào nữa. thì phản ứng của anh chàng là Em! 10 ngày! Anh có thông minh đến vậy đâu! Anh đâu có biết em thích anh!
    Vậy, trong câu chuyện của tôi, khúc mắc là ở chỗ tôi nghĩ là tôi đã phát tín hiệu quá lộ liễu mà anh chàng từ chối, nên tôi lui về tư cách bạn bè, còn anh chàng thì ''trước đây anh cũng thích em, nhưng mấy năm nay anh cứ tưởng mình là bạn bè thôi'' và ''10 ngày! Anh có thông minh đến vậy đâu!''
    Tương lai thì không ai biết, có thể các bạn hợp nhau, có thể không, nhưng đừng để rơi vào tình trạng người này không biết gì về tc của người kia và rồi không bao giờ có một mở đầu nào cả.
    Hy vọng câu chuyện cụ thể của tôi giúp bạn rõ hơn về mấy chữ ''quyết liệt'' mà tôi từng viết và bạn từng cho là không nên làm theo cách ấy.
  9. ngoclucbao22486

    ngoclucbao22486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bản thân chưa từng có chút trải nghiệm nào nên kô thể đưa ra 1 lời khuyên nào cho chị chủ topic, nhưng em ủng hộ chị
    e để ý 20trang topic các mem vào ném đá quăng gạch hầu hết là các bác zai thật là thời đại nào thì cái đàn bà con gái vẫn chịu thiệt.

Chia sẻ trang này