1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cọc đi tìm trâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatouage, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn các bác đã cho em lời khuyênem sẽ cố gắng thực hiện ,kô biết có nên cơm cháo gì kô
    Bản thân em thì em nghĩ trong cuộc sống kô phải lúc nào mình cũng gặp được người mà sau hơn 1 năm kô gặp mà mình vẫn có ý muốn gặp lại và muốn gắn bónên em sẽ làm 1 lần xem sao
    chắc bgiờ phải đổi tên topic thành hành trình của 1 cái cọc đi trói con trâu quá
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên thành lỗ bẫy trâu đê
    Thật ra thì, để mờ làm 1 đêm nữa cũng chẳng có gì khó khăn cho lắm. Cứ đi cafe 1 buổi rồi, huỵch toẹt ra có khi cũng được.
    Chưa rơi vào trường hợp này bao h nên cũng hôk thể tư vấn cặn kẽ được, thông cảm hén
  3. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    khiếp em chẳng hiểu bác có đọc bài post của em kô nữaem giải thích vụ lỗ với cọc này rồi mừthôi thì kô phải ai cũng có thời gian đọc kĩ hết những bài post của em trước khi đưa ra lời khuyên
    em lại đành phải 1 lần nữa nói thêm là mục đích của em kô phải là 1 đêm nữa bác ạ mà là muốn cột con trâu vào cơ nên mới cần dùng đến cái cọc bác có cao kiến nào dùng cái lỗ mà buộc được con trâu thì bảo em
    thôi thì cũng chân thành cảm ơn bác đã ghé thăm topic của em
  4. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bác này thật là người lớn.... mà người lớn thì hay đi chê người khác đúng ko nhỉ mọi người ....
    Trong đây chả ai nghĩ là chị chủ 2pic lăng nhăng ai cũng having xxx cả,nếu thế thì khác gì con đ*** chứ,chỉ có bác nghĩ vậy thôi....Em trẻ con chỉ có thể nói thế cho bác hiểu thôi
    [/QUOTE]
    thôi anh em đừng cãi nhaungười lớn hay trẻ con thì đều là ý kiến cảtớ sẽ tiếp thu 1 cách chọn lọccác anh em cứ yên tâm kô sợ em đi lầm đường lạc lối đâu
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ậy, có đọc hết rồi, nhưng mà trường này của cô đặc biệt quá, đúng là ít gặp. Tui nói trêu trêu vậy thui, không có ý gì
    Nhiều lúc xxx cũng là thứ vũ khí hữu dụng để giữ người mình yêu lắm đấy. Chúc thành công!
  6. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    công nhận là ca này của em hơi khó xử lý nhở bác giai nhởbác giai có ý hay kô có ý thì cũng vậy màmỗi lời nhận xét hay động viên em đều tiếp thu
    em thì em kô nghĩ nhiều lúc XXX là vũ khí giữ ny mà lúc nào nó cũng là 1 trong những vũ khí quan trọng
  7. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thường thì của lạ hay những gì mà không phải thuộc về mình, thì bao giờ cũng làm người ta tò mò, muốn sở hữu. Nhưng những người càng tò mò, càng ham thích của lạ thì càng chóng chán, chóng bỏ cuộc khi hoàn thành xong công cuộc khám phá của mình...
    Quay trở lại trường hợp của bạn chủ topic , bạn là người sống khá bản năng, thiên về những yếu tố nhục dục, cho nên thấy cậu giai kia (kỹ năng thì cũng được), lại mới chỉ được nêm nếm có 1 lần nên càng tò mò, bị kích thích. Như bạn chủ topic thì chưa gọi là yêu đâu. Mới gọi là ham muốn thôi. Với tuýt người như bạn thì cứ nhào dzô thôi, cần gì phải hỏi tư vấn này nọ, rách chuyện...
    Với kinh nghiệm và kỹ năng của bạn, thiết nghĩ chuyện có nhiều hơn 1 đêm (như bạn mong ước nhá) thì cũng chẳng khó lắm đâu. Còn nếu mong muốn cái gì đó xa hơn (như hôn nhân chẳng hạn), thì còn phải xét đã...
  8. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    xem nào,thêm tí thông tin chứ lều phều thế này mọi người muốn giúp cũng khó nhở
    Em và hắn thân,đúng kiểu 2 đứa bạn thân cấp 3,nhà hắn gần nhà em nên hồi cấp 3 trời mua là hắn đưa em đi học
    Học xong cấp 3 thì 2 đứa đi du học,chẳng liên lạc thường xuyên lắmnhưng cứ mỗi lần về Vn thì lại tíu tít các tình yêu của hắn em đều biết,tình yêu của em hắn cũng biết
    Thế rồi năm đấy,bt đã thân,năm đấy thân lại càng thânvề Vn chơi mà dính như keo vì bt em và hắn về đều có keo khác năm đấy 2 bên đều tự do nên tự dính vào nhau luôn
    Phải công nhận là đi chơi với hắn vui,vui lắm Và vào 1 ngày đẹp giời em nhận ra là hình như mình thích hắn theo kiểu gái thích zai chứ kô phải bạn bè nữaem chủ động lên tiếng là em đang thích hắn đấy,liệu mà sử xựai đời hắn trả lời"anh biết thừa"
    Sau hôm 1 night stand đấy thì hắn vẫn đối xử với em như bạn bètất nhiên là có quan tâm hơn tẹo nhưng chẳng đáng kể và quan trọng là có tí ngại ngạiem cũng chủ động nói với hắn là kô cần phải trách nhiệm gì sau chuyện đấy cả,2 đứa đều là vị thành niên cả rồi,kô phải trẻ conem kô cần trách nhiệm của hắn và tiếp tục làm bạn bè như kô có chuyện gì xảy ra thôi
    Cũng có lần ,vẫn cái khoảng thời gian đấy,hắn lại có ý định lặp lại lịch sử nhưng em dứt áo ra đimỗi khi hắn mon men muốn nói đến chuyện đấy em lại gạt đi hoặc chả vờ kô nghe thấy
    Đấy chuyện nó là thế ,tình hình là vậy,các bác khổng minh tư vấn vụ này cho em phátcác bác nói chung chung em chẳng biết đường nào mà lần
    Ví xử như bi giờ mình chủ độg liên lạc lại thì nói gì?nhắn tin hay gọi điện hay Ym?
  9. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chậc,chậc ,biết nói sao giờ nhởđúng là tớ là người sống bản năng trong tình cảmyêu và kô yêu luôn rõ ràng nên trong trường hợp của tớ ,tớ biết là kô phải tình yêu,rõ ràng rồi,cái này thì ai cũng nhìn ra
    Còn chuyện muốn 1 đêm hay nhiều nữa thôi mà chỉ là chuyện XXX thôi ý thì hoàn toàn trong khả năng của tớ,đúng thế,nhưng tớ đang muốn tiêp cận hắn theo khía cạnh tìm hiểu yêu đương cơ đằng ấy àthế tớ mới lập ra cái topic này
    Hôn nhân thì tớ chưa tính đến bây giờtớ đi từng bước 1 thôitớ chẳng nghĩ xa như thế ở thời điểm hiện tại
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Định phê phán tí cách sống, cơ mà thôi, mỗi người một kiểu, miễn là đừng có làm ảnh hưởng gì đến ai. Chỉ tò mò, là con gái, một one night stand, mà có thể làm nhớ đến tận 1 năm sau ( 365 ngày ), vậy...trong cái đêm trời đất tối sầm, bão tố bịt bùng thế, cái gì đã xảy ra ạ...giá như mình biết được how he did it thì hay.

Chia sẻ trang này