1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cọc đi tìm trâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatouage, 30/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    bác ơi là bác có phải trước khi bọn em 1night stand bọn em kô biết gì về nhau đâu ạthế mới nhớ thế đấy báccòn how he did it thì bác về box GDGT mở topic đi em vào post cho vài cái comment
    may quá bác kô buột miệng phê phán lối sống của em kô lại làm em phải post dài thêm 1 tí về lối sống của mìnhmà thôi thì tiện em cũng nói tí về suy nghĩ của mìnhvới em ,lối sống đáng chỉ trích là lối sống làm ảnh hưởng đến xã hội,làm ảnh hưởng đến người xung quanh nhất là gia đình và bạn bè
    p/S;sorry bác em delete chứ kĩ của bác vì dài quá mà em lại thích quocte lại bài cho đúng kiểu nói có sách,mách có chứng ý mà
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ko có lời khuyên gì cho chủ topic cả. Chỉ muốn nói là rất ấn tượng với cách bạn handle những người vào ko khuyên bảo mà chỉ móc máy chuyện của bạn. Nhẹ nhàng, thoải mái và rất positive.
    Good luck với cậu bạn thân!
  3. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hi chị,em biết chị qua topic Mireale Makeup bên LĐthì vào đây là để tham khảo ý kiến mà chị chứ có phải để làm mình thêm nặng nề đâu đúng kô chị?
    Với lại phương châm sống của em cũng vậy đómình "nhẹ nhàng ,thoài mái và positive" thì mình sẽ nhận được như vậy mà chịcuộc sống với em nó là 1 tấm gương
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Với những gì bạn làm, những gì bạn nghĩ, ..WHY NOT
  5. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    vừa có bác nói em kô can đảm là em chột dạ quálàm mình nhận ra là mình thiếu can đảm thậtquyết định vùng lên các bác ạcũng nghe theo lời 1 bác ý bảo thích nói gì thì nói nên em cũng làm liều luôn
    Em tấn công hắn qua YM cả nhà ạ
    em:buzz,dạo này khoe kô anh?nghe thiên hạ đồn là anh sắp lấy vợ:)
    hắn:lấy đâu mà lấy,đang học cho xong cái master mà chưa được
    em:thật à,thế mà thiên hạ đồn anh lấy vợ đến nơi rồi làm em đang chuẩn bị đi mua quà cưới cho anh:D
    hắn:thiên hạ nào?đang làm cái assignement mệt vđ(từ này em ghi ra kô biết có bị lock nick kô nên em cứ viết tắt cho an toàn)
    em:ôi thiên hạ mà đồn thì sao biết thiên hạ nào!bao giờ thi?
    hắn:chưa thi nhưng nhiều bài ,chắc là lại nộp muộn
    em:ối giời,thế bgiò anh dùng số đt nào thế để em đi công tác về em gọi ,còn gặp vợ chưa cưới của anh nữa chứ
    sau đấy là abcd...
    vậy là em đã có số đt của hắncái số mà ngày xưa em đã dại dột xoá đi
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nói gì cũng được, cứ can đảm mà liên lạc lại đi, đừng ngại nữa
  7. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tớ kô hiểu đằng ấy muốn nói gì với tớdạo này tớ lại hơi kém thông minh 1 tí chứ bình thường tớ là người nói ít hiểu nhiều cơ đấy
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    BẠN Ý MUỐN NÓI LÀ, HÃY LÀM NHỮNG JÌ MÀ CẬU NGHĨ, CẬU MUỐN, ===>KHI CON TIM LÊN TIẾNG THÌ LÍ TRÍ PHẢI LẶNG IM, CẬU BIẾT CÂU NÀY CHỨ
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    đọc gần 10 trang cũng tò mò ko biết How he did it ? mà khiến tatouage
    nhớ đến thế , học tập thì chắc ko thừa , rảnh thì PM hộ xem phương pháp ạ ? thanks trước
    còn về vụ kia chắc chỉ biết goodluck? check xem lại mình có làm cho hắn sướng như hắn đã làm với mình ko ... học cái cách mà hắn làm cho u ấy.
  10. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    phù,đúng là mình rơi vào trường hợp này rồi mới thấy thương mấy bác giai đi cưa gáicũng đau đầu và mệt mỏi phết đấy chứ nhởcó phải dễ dàng gì mà có được người mình mong muốn ở bên cạnh mình đâu
    Tự nhiên từ hồi mon men lập cái topic này,tớ lại có nhu cầu viết lách thế mặc dù là từ hồi bé đến giờ đi thi văn là toàn học thuộc bài văn mẫu mới đau
    Tớ nhá,26 tuổi rồi,kô ít đâucó người nói là già,có người nói là trẻ mà bản thân tớ thì vẫn thấy mình trẻ lắmvì tớ rất yêu đời và lạc quan với cuộc sống
    Học xong cấp 3,18 tuổi,xin bố mẹ cho đi du học,18 cái tuổi ranh mà cứ nghĩ là ngưới lớn lắmnhất quyết kô thích ở chung với bố mẹ tự làm hồ sơ apply du học,tự phỏng vấn,(may mà hồi đấy có tiền tích kiệm được từ tiền mừng tuối) được visa đặt bố mẹ vào chuyện đã rồi
    Lang thang ở đất người 6 năm rồi mới thấm thía là được ở bên bố mẹ sướng và hạnh phúc như thế nàoHọc xong khăn gói quả mướp về với bố mẹ luôn,mặc dù có rất nhiều cơ hội phía trướcđúng là ngược đời
    Về VN,cũng khá may mắn ,xin được việc luônkô phải ăn bám lâu chứ tớ đi du học về mà phải xin tiền bố mẹ mua xe máy để đi làm đấy ạĐi làm được nửa năm rồi thì chán,chán công việc chẳng có sức sáng tạo,tìm tòimà hình như mình cũng kô có nhu cầu sáng tạo hay tìm tòi ở cái công việc đấyNghỉ làm
    Lại phải thi,thi chứ,được làm công việc yêu thích thì phải thighét học,ghét thi mà vẫn cứ phải thiRồi lại may mắn thành công được chọn vào vị trí mà mình mong muốn nhấtmình may mắn trong công việc thì tình cảm lại vướng víu như thế này đâyđúng các cụ nói kô có sai bao giờ,đỏ bạc thì đen tình

Chia sẻ trang này