1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cốc nước tràn ly...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cốc nước tràn ly...

    Em đã không còn sức để chịu đựng và cũng không còn đủ can đảm để vượt qua .Em đã cho anh cơ hội và anh vẫn để tuột, em có cảm giác anh yếu đuối và hèn hạ quá ,em thực lòng xin lỗi vì không muốn dùng hai từ này nói về người em yêu ,trăm lần em biện cho anh lý do để bỏ qua , tha thứ ,vẫn còn yêu em mà làm cho em phải suy nghĩ phải đau đớn vậy có được gọi là tình yêu không, hay em đang mù quáng không nhận ra.Em giận chính bản thân mình ,giờ thì cốc nước tràn ly thật rồi không thể lấy lại những gì đã có và đã qua ....

    Khi gió lạnh mùa đông bắt đầu ùa về thì cũng là lúc em xa anh mãi mãi ,cái gió lạnh mùa đông em có thể chịu đựng được nhưng còn vết thương lòng ....Em không còn cách nào giúp anh vượt qua cái tự ti ,cái mặc cảm giữa cõi đời này ...


    Chẳng thể làm gì - chẳng thể nghĩ gì - chẳng biết viết gì khi tâm trạng rối bời....Sao lại khổ vì tình yêu thế

    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY....
  2. gaidep

    gaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi,có gì mà phải buồn.Chị đồng ý với em như thế đấy, những người con trai yếu đuối như vậy không thể làm chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ vốn đã yếu đuối trong cuộc sống đầy sóng gió và trắc trở này đâu.
    Tốt nhất em nên quên họ đi là vừa.Người phụ nữ thường yếu đuối hơn cánh đàn ông nhưng lại luôn nín nhịn và chịu hy sinh tất cả vì người họ yêu, vì cái gia đình của họ mà đôi khi quên mất cả bản thân mình.Đó cũng là một đức tính tốt , đáng quý và cần thiết nhưng đôi khi cũng nên ý thức được bản thân mình, em ạ.Có như thế em mới cảm thấy được hai chữ "hạnh phúc " một cách trọn vẹn và cũng nên để cho cánh đàn ông họ phải chung tay vun vén cái hạnh phúc chung của họ nữa chứ.
    Biết hy sinh là một đức hạnh tốt nhưng cũng chỉ nên hy sinh cho những gì xứng đáng, em ạ.Nhìn nhận sự việc cho sáng suốt em nhé, đừng để tình cảm lấn lướt quá rồi sau này lại khổ và than vãn thì có lẽ sẽ muộn mất.
    Chúc em hạnh phúc cùng người đàn ông xứng đáng với em
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ .Người ta thường nói thế. Có can đảm yêu thì cũng phải có can đảm chấp nhận sự thật về TY. Thiện tai Thiện tai
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 09/11/2004
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trời...... đã hết nhẫn nại rùi sao ??? chiến thắng chỉ dành cho những nguời dũng cảm mà ... hãy cố lên và cho anh ta nhìu cơ hội nữa nhé
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có người viết hộ em một phần rồi anh à.
    Tại sao em cứ hay viết thế nhỉ , thật ra có khi nào anh quan tâm và đọc đến đâu ? viết ra cũng không giúp em khá hơn chút nào. Cái can đảm em cần cũng chẳng thấy đâu. Em mệt mỏi với chính mình, cũng làm bao nhiêu người quan tâm đến em mệt mỏi theo. Em biết họ sẽ chẳng nói họ thấy phiền đâu nhưng lòng em rối bời và lại trống rỗng khi nghĩ về anh.
    Ta trở nên như vậy vì đâu ? thật ra em chỉ toàn kể lỗi của anh, có khi nào em cũng sai.............nếu có, có lẽ em đã sai từ đầu.
    Em định viết 1 bức mail nhưng lại chẳng còn muốn viết nữa, mọi thứ chợt trở nên cũ kỹ và chán ngắt, hạnh phúc, niềm vui ư, chỉ là thoáng chốc.
    Làm sao yêu một người và rồi ước mong lấy họ khi em là một người chung thuỷ còn họ thì không thể không bay ****. Làm sao có thể tin họ mãi, cứ cho họ cơ hội và sau đó họ ngang nhiên đứng trước mặt em, đập bể nó tan tành và thản nhiên như họ có quyền với lòng tin đó cũng như với những cảm xúc của chính em ?
    Làm sao yêu một người chỉ luôn nói, I dont care.......khi mà họ định dành phần lớn cuộc đời sau này với mình. Yêu sao mà lại vậy, có những thứ không thể nói cùng nhau, chỉ là những nỗi buồn, niềm vui. Nhưng người khác lại có được cái may mắn đó.
    Yêu làm sao khi mà ngay cả đi chơi, dành thời gian chỉ có hai người.........luôn là điều không thể, quá mệt mỏi trong khi nếu gặp được ai khác thì liền đi ngay hay dành thời gian ngay cho họ dù thật hay ảo. Yêu làm sao đây khi mà lời nói thì không coi trọng nhưng lại không dám công nhận rằng em nói đúng : net là ảo nhưng tình cảm là thật. Yêu làm sao khi mà ở bên em, trong ý nghĩ của anh chỉ là khi cần đến, còn không, có thể hoàn toàn quên lãng nếu vui vẻ cùng ai khác. Đó là cái cách anh nói, em là người unreplaceable ư ? tình yêu ở đâu ?
    Yêu là nhận và cho rằng đó là điều mình đương nhiên được hưởng , cho mình quyền hạn và người khác không được thế này thế khác ư ?
    Người ta bảo, thà một lần đau ............ khi nào em có thể chặt đứt thật sự cho một lần đau duy nhất đây ?
    Em dại quá, khờ khạo quá, cứ cố tô vẽ màu hồng trên gam màu tối và lại tự nhủ với mình, cứ tô thêm nữa, rồi nó sẽ lên sắc hồng ấm tươi thôi ???
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói tình yêu bỏ đói sẽ càng cảm nhận được hương vị ngọt ngào, mà ăn no quá sẽ nhàm chán - chỉ hơi thiêu thiếu chứ đừng thiếu quá hay thừa quá sẽ giết chết tình yêu - đừng để cốc nước tràn ly vì khi đó sẽ chẳng thể lấy lại - ôi tình yêu ơi ....

    " Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt - tình cay đăng biết bỏ gì đây "
    Đúng chị ạ " gaidep " em nên tự chăm sóc cho mình trước khi muốn chăm cho ai đó, em thường quên mất mình mà chỉ chú ý đến người ta đôi khi bỏ bẵng bản thân mình , em nen tìm mọt chỗ dựa để nương tựa để em được chia sẻ lúc vui lúc buồn chứ một người đàn ông mà tự ti thì có thể giúp được em ko em có suy nghĩ như vậy là ích kỷ không , em có lo cho bản thân em nhiều không - em sống cho em quá không mà trong lòng vẫn còn thương và còn xót... em con đang băn khoăn về điều gì đây..chán tôi quá tôi ơi...
    Giờ chỉ còn biết chui vào mục tâm sự này để giải toả nỗi buồn vì em không phải là đứa gặp bạn bè là than với thở ,mỗi người có cách giải quyết công viiệc riêng...
    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY....

Chia sẻ trang này