1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coco_kẻ đào tẩu

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi tifosi_baggio, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Coco_kẻ đào tẩu

    Anh đã từng là niềm hy vọng của các Rossoneri và những người yêu mến Azzurri. Anh cũng là kẻ đào tẩu đáng ghét nhất. Anh lịch lãm, bảnh bao và cũng là kẻ ăn chơi trác táng. Anh là người hùng và cũng là một tên đốn mạt. Quá nhiều mâu thuẫn trong con người anh. Quá nhiều điểm ở anh để người ta đắm đuối, mê mệt và cũng quá nhiều phần trong con người anh khiến người ta cảm thấy ghét bỏ.
    Coco, cả trên phương diện một cầu thủ và một người đàn ông đều là một đề tài tốn nhiều giấy mực. Trên sân cỏ, anh cùng với Ambrosini, Locatelli đã từng làm nên một bộ ba đầy hứa hẹn. Không thể phủ nhận tài năng và kỹ thuật đặc biệt của anh. Là một cầu thủ chơi cánh nhưng Coco không phải mẫu cầu thủ bám biên, anh có những pha đột phá rất táo bạo và cũng là chủ nhân của những đường chuyền ?ochết người?. Cuối năm 1996, khi Maldini bị chấn thương, Coco mới chưa đầy 20 tuổi đã có sự ra mắt như mơ trong màu áo Đỏ-Đen. ?oMột cầu thủ sinh ra để chơi cánh trái?; ?oSự kế thừa hoàn hảo cho Paolo?, người ta đã tung hô về anh như thế. Những lời khen ngợi, động viên đối với một thần đồng như anh không bao giờ thừa nhưng mặt khác nó khiến cầu thủ trẻ như Coco cảm thấy bị ngợp và mất tập trung bởi những chuyện bên lề, để rồi sau đó, nếu anh có chút chuyệch choạc trong thi đấu, một núi những lời chỉ trích sẽ đè bẹp mọi sự phản kháng của anh. Báo chí Italia là vậy, rất dễ tung hô nhưng cũng nhanh chóng vùi dập một bất cứ ai.

    Đương nhiên, việc Coco sa sút phong độ trước hết là do chính bản thân anh đã không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để trụ lại môi trường bóng đá đỉnh cao. Những cuộc phiêu lưu tình ái của anh làm teo tóp dần sự sáng tạo và tài năng. Sự huyênh hoang về những viễn cảnh xa hoa dành cho một ngôi sao đã khiến anh rơi vào một cơn lốc mà ở đó, Coco không thể điều khiển nổi bản thân. Coco không chỉ sa sút phong độ trên sân cỏ mà cá tính của một cầu thủ chuyên nghiệp cũng mất dần với những lần đến tập trễ, vô kỷ luật, hục hặc với BHL và đồng đội. Một người nghiêm túc và hiền hậu như Maldini còn phải cảnh báo Coco trước báo chí: ?oCậu ấy đang đánh mất mình bằng những điều vô bổ!? Và sự thật là Coco đã không còn là mình nữa. Vùng vằng trốn khỏi Milan, nhưng anh chỉ là một cái bóng vật vờ ở Barca và Inter. Không ai còn nhận ra anh là một cầu thủ nổi tiếng, giờ đây anh chỉ nổi tiếng bởi biệt danh Don Juan.

    Liệu Don Coco có bao giờ tiếc nuối sự nghiệp đáng lẽ ra có thể sẽ rất thành đạt của mình? Anh có tiếc mái nhà Milan? Trước báo chí, đôi khi Coco cố tỏ ra vẻ ngạo mạn và bất cần. Anh luôn nói về những gì mình đã đạt được (vừa chinh phục được một người đẹp nào đó chẳng hạn) về những dự định tương lai nhưng đó chỉ là một cách để anh lảng tránh những ngày khốn khổ trong sự nghiệp. Mới đây, Coco đã lên tiếng chỉ trích báo chí Italia: ?oHọ luôn làm như thế đối với những người trẻ tuổi, làm cho các cầu thủ trẻ nổi lên như cồn để rồi khai thác đời tư của họ nhằm bán được nhiều báo hơn.?

    Có thể Coco nói đúng. Cassano cũng đang bị báo giới săm soi và ai mà biết được tài năng trẻ này có trụ vững trước những cám dỗ của cuộc sống và những lời tán tụng của báo giới.

  2. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cái tittle trên không hợp lắm, bản thân Coco ko hề đào tẩu, mà anh ta bị tống đi đấy chứ.
    Đúng là anh ta đá hay thật nhưng tinh vi quá, cãi nhau với Terim, hục hặc với các cầu thủ Hà Lan của Barca. Đến khi về Inter gặp phải Cuper mới ngoan ngoãn thì lại chấn thương, rồi mất phong độ. Có vẻ như chẳng ai ưa anh chàng này.
    Hồi đầu mua giải, Zac đã từng nói: nếu tôi là Cuper, tôi sẽ ko bao giờ dùng Coco, đúng là hết đường!

Chia sẻ trang này