1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coeurnoir!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coeurnoir, 06/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 11-9-06
    Tối qua đi ngủ lúc 2h hơn tưởng sẽ ngủ một giấc say vậy mà đêm qua đã mơ rất nhiều. Nhưng mình lại thường quên mất những giấc mơ thật là tiếc! Sáng nay dậy phởn một cách kì cục. Một buổi sáng lạnh điều đó làm cho mình cảm thấy thật dễ chịu, tỉnh táo và cảm giác như mình có thể làm tất cả mọi việc. Người tràn đầy sinh khí. Vừa tung tăng chuẩn bị đi học vừa hát như đứa trẻ. Đôi lúc thấy mình giống một kẻ điên. Nhưng kệ đâu phải lúc nào con người cũng được điên cũng được sống với những cảm xúc của chính mình.
    Đi học, mình thấy yêu những người bạn của mình, ấm áp và vui vẻ. Cuộc sống luôn phụ thuộc vào tâm trạng và cách cư xử của ta. Khi ta vui ta thấy mọi việc thật đẹp. Ta cười vuốt má đứa bạn trong lớp để nhận lại một ánh mất thân thiết. Ta nói một câu hài hóm hỉnh với bạn bè để thấy gần gũi hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn.
    Chiều anh đến nhà, anh ở lại thật lâu và nói thật nhiều chuyện. Cảm thấy ko thoải mái lắm. Mình ko có thói quen tiếp bạn ở nhà ngoài lũ con gái thân, nhất là khi có bố mẹ ở nhà. Mình thực sự ko xác định được tình cảm của mình. Có lúc con tim mình như dịu dàng nói "Ừ! Phải rồi yêu rồi đấy!" Nhưng có lúc mình cảm giác như anh chỉ là một thói quen của mình. Đã quen với việc có người đi bên mình chăm lo cho mình và động viên mình. Như tối nay cũng vậy khi mình lên mạng anh out nhưng trái tim mình lại thấy thật bình yên. Bởi mình biết lát anh sẽ lại lên nhắc cô bé của anh đi ngủ sớm và chúc cô bé ngủ ngon.
    Mệt nhoài! Cố lên ta ơi đã có dự định thì phải hoàn thành. Một phần cũng vì anh trai. Ko thể uổng phí công sức anh giúp đỡ mình.
    Tối nay lại đi dạy. Mình giống một con thoi hay con thiêu thân nhỉ? Lao mình theo những công việc những mục đích để rồi bản thân thấy mệt nhoài ..........................
    Nghe nhạc trên nhạc số 10ph 6 bài ko thể hiểu được. Mình ghét xô bồ và cái gì quá dồn dập. Chuyển nghe tình khúc Phú Quang. Một chút lãng đãng, một chút xao xuyến, một chút chậm rãi tận hưởng HN ngày sang đông ...........
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 11/09/2006
  2. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 12-9-06
    Vậy là lại sang một ngày mới. Hôm nay sáng dậy vẫn còn cảm nhận được một chút hơi lạnh. Chắc chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. Ngày mai trời sẽ lại ấm lên và mình sẽ lại đợi cho đến đợt gió mùa tiếp theo.
    Mệt mỏi và buồn ngủ. Sáng nay nhận một tin cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Con người ta có những mục đích thật ko thể hiểu nổi, chạy theo quyền lực, sự nổi tiếng và thích người khác tán tụng mình. Đôi khi tự hỏi ko biết mình có thể khác ko hay cũng chỉ như vậy. Cũng chỉ chạy theo những điều vô nghĩa. Thích câu hát của Trịnh Công Sơn: "Hạt bụi nào hoá kiếp thân ta để một mai ta trở về là cát bụi." Con người luôn cố gắng giành giật nhau, đố kị, luôn bắt bản thân trong những khuôn khổ, có người mong muốn tiền bạc giàu sang, địa vị quyền lực, có người chuộng sự nổi tiếng. Nhưng rồi tất cả chúng ta cuối cùng cũng chỉ còn lại là một nắm cát. Biết vậy nghĩ vậy vậy mà sao ta vẫn như con thiêu thân, vẫn ko thể dừng lại ... Ta chẳng thể hiểu được .....................chính ta..................
    Đọc những gì một người bạn viết. Thoáng thấy ghen tị. Đôi lúc cảm giác ta như người câm muốn nói ra cảm xúc mà ko thể. Ko biết làm thơ, ko biết hát. Ghen tị với những người xung quanh. Cảm giác họ thật tài năng. ..... Nhưng nghĩ lại cũng có nhiều người mong được như mình. Con người là vậy luôn đứng núi này trông núi nọ, chẳng bao giờ chịu hài lòng với những gì mình đang có.............
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 12/09/2006
  3. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay phởn nhưng luôn trong tình trạng thiếu ngủ
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 12/09/2006
  4. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 12-9-06
    Mắt cay xè, mệt. Hôm nay nhận thêm nhiều việc nữa. Cố ko die trước tháng 11 Chắc thời gian tới ko còn nhiều thì giờ để viết. Tối nay ko về nhà ngay đi lượn Hà nội. Hà Nội đêm nheo mắt lại nhìn ánh đèn loang đi lung linh huyền ảo. Giờ đầu đau. Mắt muốn díu lại. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Cố làm xong trước 2h sáng.
    Ta ơi cố lên ......
    Giờ thấy thèm 1 lời động viên của ai đó...........
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 13/09/2006
  5. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Định ko viết nữa nhưng có chuyện ko thể ko viết. Chiều nay hí hửng trèo lên phòng làm việc của anh trai. Chưa vào đến nơi thầy giáo cạnh đó đã thông báo TS về rồi. Buồn và nhớ anh trai muốn phát khóc
    Con người ta sống và theo đuổi mục đích của riêng mình. Nhưng một lúc theo đuổi đến 3 mục đích như mình chết là phải oan uổng gì. Cố ko die trước tháng 11 Muốn đập đầu vào đâu đó .....
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 13/09/2006
  6. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 13-9-06
    Ơ thế là viết cũng thành thói quen rồi. Cứ lên bàn là phải bắt đầu bằng viết. Hôm nay là ngày 13 nhưng công việc thì cũng khá thuận lợi. Đã gần xong những việc cần xong. Dạo này hay ngủ trong lớp, phải sửa điều này. Ko thể vì việc nọ mà ảnh hưởng đến việc kia. Mệt và nhớ anh. Tối qua vừa nói chuyện với anh xong. Mình đang trốn bớt một số việc. Nếu ko chắc mình đến nổ tung. Ở vị trí mới khá thú vị. Công việc nhiều nhưng việc của mình chỉ là phân công và đốc thúc. Mình hài lòng với những gì mình làm được. Đã huy động được tất cả mọi người trong nhóm cùng hăng hái cho công việc lần này. Giờ mình đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Trước đây chắc mình sẽ cáu và sẽ lại ngồi tranh luận với L nhưng hôm nay thì ko. Hướng câu chuyện sang hướng khác và để cho mọi chuyện qua như thế. L một kẻ mà thực sự khó để mình coi trọng. Luôn phê phán việc mình làm là thế này thế nọ nhưng lại ko thể đặt ra trước mắt mình một việc làm thành công của L. Một kẻ chỉ giỏi lý thuyết và quá mộng mơ. Phải học cách bỏ ngoài tai lời của L. Có lẽ mình đang quá tham lam tranh cả một số công việc của người khác. PA là bạn mình. Mình hiểu những tham vọng trong nó. Mình hiểu cảm giác của nó 2 hôm nay. Và mình cũng hiểu khi 2 đứa bạn thân đi trên cùng một con đường thì khó tránh khỏi sự ghen tị và buồn. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Nó là đứa có sự nhiệt tình, rồi nó cũng sẽ sớm chứng tỏ được bản thân mà thôi.
    Hôm nay gặp N, thầy nhớ mấy đứa bạn quá. Mỗi lần ngập trong mệt mỏi thì luôn nghĩ đến bọn nó, nơi bình yên để mình có thể lấy lại thăng bằng.
    Kết thúc một ngày, ngày mai sẽ lại là khởi đầu mới và những công việc mới. Thời gian ko cho phép mình lười biếng, phải chăm chỉ hơn.
    Giờ học sớm thôi rồi đi ngủ sớm. .......
    Anh vẫn chưa về, ko biết tối nay có đợi được lời chúc ngủ ngon của anh ko?...............
    Có những lúc bình yên
    Nghe lòng mình suy nghĩ
    Trong đêm thâu se lạnh
    Chỉ mình ta với ta ...............
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 13/09/2006
  7. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 14-9-06
    Cái sai luôn kéo theo cái sai. Đầu tiên là nghỉ học rồi tiếp tục bạn nói dối và kéo theo việc ngày mai bạn phải nghỉ một môn khác để đi học bù. Cứ vậy triền miên. Nếu như buổi đầu tiên bạn đi học muộn và như vậy một tư tưởng cố hữu là đi học muộn cũng ko vấn đề gì lắm vậy là bạn tiếp tục đi học muộn. Hôm qua học VH, cố giáo có nói trong đời người ta có đến 69% là sai lầm. Thế có ít quá ko nhỉ? Cảm thấy như mình là một đứa hư đốn và lộn xộn luôn ngập trong tội lỗi. Một đứa giả dối luôn nói giỏi hơn làm. Cứ mỗi ngày lại nói câu mai đến ngày mai mình sẽ thay đổi mình sẽ sống tốt hơn, mình sẽ vô vàn cái mình sẽ nhưng rồi ngày mai vẫn chẳng khác gì mình của ngày hôm nay ........
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 14/09/2006
  8. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 14-9-06
    Đấy con người ta có thể quên ngay tội lỗi của mình chỉ sau vài phút. Và tối nay thì con nhỏ ngồi phởn múa may đưa tay theo điệu nhạc và thỉnh thoảng liếc nhìn anh nhạc công đẹp trai. Nó đã quên luôn việc chiều nay mình đã trốn học và kéo theo đã nói dối khá nhiều người. Hư thật.
    Nhưng tối nay thực sự con nhỏ vui. Nó như một đứa trẻ đưa tay lắc lư theo bản nhạc mà nó thích. Đã lâu rồi nó ko còn cái cảm giác mình là người thừa trong những cuộc vui. Tự nó luôn bắt nó phải hoà mình vào đám đông phải xé tan cái rào bản thân để có thể hoà nhập. Ngày mai chắc nó lại đi. Công tác xã hội đã dần trở thành một mục đích của nó. Ở những công việc như thế này nó quen biết nhiều hơn và học hỏi được thật nhiều điều.
    Lúc về PA đưa con nhỏ về nhìn thấy vẻ mặt nghiêm của bố nó thoáng sợ. Bố ko mắng chỉ hỏi về buổi tối. Tranh thủ lúc hiền nó níu tay bố giọng thủ thỉ "Mai bố cho con đi nữa nhé" Ngày nhỏ nó chẳng bao giờ biết thế nào là nịnh bố. Đối với nó bố như bầu trời xa xôi và đáng sợ. Nhưng giờ giữa 2 bố con đã có cảm giác gần gũi hơn. Đôi lúc dám nói đùa với bố và dám khoác tay bố xin xỏ.
    Giờ còn một vài thứ phải gõ. Tối nay cố ko ngủ gật để có thể xong việc. Ko được lười nữa
    Cố lên ta ơi! Try my best!
    Nick của anh sáng mà gọi ko thấy thưa ........ ghét ...........
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 14/09/2006
  9. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ờ mình định làm việc rồi nhưng giờ vẫn ngồi viết thì ko phải lỗi tại mình. Chỉ là vừa đọc bài thơ của đứa bạn lại thấy muốn viết. Hay thật sao mọi người biết làm thơ nhỉ? Mình cũng muốn thỉnh thoảng có thể dùng những câu thơ để dãi bày lòng mình. Nhưng thôi sinh ra ko có năng khiếu đành chịu. Thỉnh thoảng cứ viết cứ để cho câu chữ nó tuôn ra mặc nó là văn là thơ hay chỉ là một đoạn hỗn độn như chính bản thân mình................
    Đang nghe rock. Rock việt ngoài bức tường ra mình ko nghe nhiều. Nhưng chơi nhiều với người nghe rock wá làm suốt ngày bọn nó gửi cho những bài nhạc rock. Đôi khi cũng thấy hay hay
    Đêm nay
    Tĩnh lặng trong căn phòng trống
    Nỗi nhớ anh dịu dàng như hơi thở
    Chợt nghe lòng mình chở nặng nỗi mong anh.............

    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 14/09/2006
  10. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh ngủ ngon ...........................
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 15/09/2006

Chia sẻ trang này