1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coeurnoir!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coeurnoir, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 25 - 09 - 06

    Ngày hôm nay một giấc ngủ dài đủ để giúp con bé lấy lại sức. Nhưng cũng lại làm nó thất hứa một số việc.
    Chiều nay, con bé phởn tệ hại. Đến lớp nhí nha nhí nhảnh chào người nọ trêu người kia. Mọi người nhìn nó với anh mắt ngạc nhiên pha lẫn với buồn cười. Nhìn nó bây giờ và sáng hôm thứ 7 rồi thì đúng là khác nhau 1 trời một vực. Chuyến đi 2 ngày rồi để lại cho nó nhiều cảm xúc nhẹ nhàng. Nó cám ơn vì điều đó.
    Càng ngày con bé càng thấy yêu cái lớp nó đang học hơn. Nơi mà nó có thể hoà mình vào mọi người và cũng là nơi nó được cười thật nhiều. Chỉ cần bước vào lớp giơ tay chào lũ bạn cũng có thể xua đi mệt mỏi và đem nụ cười trở lại với nó. Sắp tới nó còn nhiều kế hoạch cho lớp của nó chắc sẽ có nhiều niềm vui hơn thế.
    10 phút với người này có thể chỉ qua nhanh như một khoảnh khắc, còn với nó, hôm nay, 10 phút trôi qua thật chậm chạp ........ Anh đến trường, ngồi nói chuyện với anh 1 tiết, toàn chuyện vu vơ nhưng lòng nó chợt dịu dàng đến lạ. Chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu? .............. Nhưng giờ hãy cứ sống nhẹ nhàng và tự nhiên như số phận bảo sống ................. để mặc dòng thời gian cuốn ta đi.
    Lúc đi học về nó hát nhiều đến nỗi mẹ cũng ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì làm nó phởn đến vậy. Nó cũng chẳng rõ chỉ biết rằng giờ nó muốn hát, muốn nhảy và muốn cười thật nhiều.
    Một vài chuyện làm nó thoáng buồn ..................
    Buổi tối đi dạy, kết thúc một ngày......... và ngày mai sẽ lại là một ngày mới ..............
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 26/09/2006
  2. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 26 - 09- 06
    Hôm nay mưa và nắng nhẹ, dịu dàng như lòng em .....................
    Khi con người ta vui xung quanh như tràn tiếng nhạc ...............................
    Lâu lắm rồi anh trai nhỉ? Em chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng 2 anh em mình ngồi nói chuyện với nhau là khi nào nữa. Hôm nay sau cái lâu lắm đấy em lại có thể ngồi cùng anh dù chỉ chóng vánh. Mỗi lần gặp anh là một lần em vui. Chỉ cần thấy nụ cười của anh là em yên lòng. Anh trai có biết em lo cho anh lắm ko? Cứ lâu lâu ko có tin gì của anh em lại ngồi nghĩ. Liệu anh có đang quá bận rộn ko? Liệu anh có mệt quá ko? Anh có gặp chuyện gì ko vui ko? Em mong anh trai của em luôn vui vẻ và mạnh khoẻ. Yêu anh trai nhiều nhiều.
    Người ta yêu một người khác mà chẳng bao giờ cần một lý do gì ........... Em yêu anh trai cũng vậy lý do thật giản dị bởi em yêu anh
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 27/09/2006
  3. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 27 - 09 - 06
    Trời đêm nay lạ lắm anh ạ. Đã 10h rồi mà trời vẫn đỏ au. Nhìn mãi nhưng em vẫn chẳng thể hiểu màu đỏ ấy từ đâu nữa. Đêm ko trăng và ko sao chỉ có mây phủ kín cả bầu trời............ Mệt mỏi, em buông mắt nhìn con đường vắng trước mặt. Lại một tối em bước về, một mình trên con đường này.............
    Một cơn gió làm em rùng mình ớn lạnh. Thời tiết lúc giao mùa như cô nàng đỏng đảnh vậy thoắt nóng, thoắt lạnh. Mong sao mùa đông của em đến thật nhanh. Để em có thể co ro trong manh áo mỏng cảm nhận từng chút, từng chút của cái lạnh. Mùa đông năm ngoái em gặp anh .................
    Hôm nay tự dưng em ngồi nghĩ lại 1 năm vừa qua. Mới chỉ 1 năm mà quá nhiều điều thay đổi với em. Em sống khác suy nghĩ khác, quen thêm nhiều người và trải thêm nhiều chuyện........ Đôi khi thấy mình già nua. Nếu cứ mãi là đứa trẻ cùng lũ bạn dắt tay đi trong sân trường, sống trong thế giới của riêng mấy đứa thì hay biết bao ....................
    Mệt mỏi ............ nhưng sẽ chỉ tối nay thôi ............. ngày mai em sẽ trở lại ... hoạt bát như mọi ngày .............
    ( Có phải chăng việc em đang làm là tội lỗi ...... )
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 28/09/2006
  4. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh trai có người yêu!!!!!!!!!!!

    Dù chưa biết chị dâu tương lai là ai nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Vậy là cả 2 ông anh mà em khâm phục + iu quý nhất đều có người yêu cả rùi. Mong 2 anh luôn hạnh phúc.
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 27/09/2006
  5. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 28 - 09 - 06

    Ngày hôm nay em vui lạ.
    Đôi khi niềm vui đến bình dị mà chẳng cần một lý do gì. Một ngày lăng xăng, xem T đánh bóng bàn rùi chạy qua tập hát với lớp pháp, lăng xăng vào họp, đi chơi, quay lại lớp hợp xướng, làm quen với một em K51 dễ thương. Lúc về vừa đạp xe cùng lũ bạn vừa hát ầm đường. Chắc mọi người sẽ nghĩ là con bé đó có vấn đề. Kệ đôi lúc để cảm xúc lấn át và quyết định hành động của chúng ta. Vừa đi vừa nghe XT hát. Giọng hát dễ thương thiệt.
    Giờ chân tay rã rời mệt nhưng vẫn còn cảm giác vui nhẹ nhàng.
    Hôm nay em nghĩ đến anh nhiều lém .........................
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 28/09/2006
  6. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 29 - 09 - 06

    Ngày hôm nay em mệt quá anh à!
    Thực sự em cũng ko hiểu sao mình có thể trụ nổi với lịch làm việc như vậy? Thấy mình quá tham lam nhưng thực sự ko biết phải bỏ việc gì đi. Cũng may mấy hôm nay em chỉ mệt chứ ko ức chế ..................
    Có những việc phải coi như ko biết, có những lời nói phải coi như ko nghe thấy. Nếu add thêm những ức chế trong cuộc sống này vào thì chắc em nổ tung mất...........
    Dạo này hình như ai cũng có thể đọc được tình trạng của em qua gương mặt. Hà nhìn em ái ngại hỏi "N mệt lắm à?" trong khi em vẫn cười vẫn cố hoạt bát như mọi ngày. Sáng hôm đi chơi, em trầm lặng ko nói L nhìn em và cậu ấy biết câu trả lời ..................
    Vậy đấy, em đang cố để cân bằng cuộc sống của mình chắc sẽ sớm làm được thôi ............
    Mong một câu "cố lên" của anh ........
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 29/09/2006
  7. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 30 - 09 - 06

    Ngày hôm nay một ngày đi nhiều và mệt. Tối đi sinh nhật AP, gặp thêm một số người bạn mới, cảm nhận sự khác biệt về lối sống với họ. Nhưng nói chung đó là những con người dễ mến. Chơi với AP 1 năm vậy mà đây là lần đầu tiên gặp em gái cũng như những người bạn của AP. Thấy vui .............

    Lúc về gục mặt lên lưng bố. Tấm lưng to và ấm áp. Những lúc mệt chỉ muốn gục đầu vào đó lặng im và ko nghe bất kì âm thanh gì, ko cảm nhận bất kì điều gì xung quanh nữa...................... Mình yêu bố nhất và mình biết bố cũng vậy. Thế nhưng đôi khi tình yêu đó trói mình trong những dây xích vô hình đến muốn nghẹt thở .......................
    Ngày mai sang ĐA dự đám cưới. Chắc sẽ mệt!!! Tự dưng hôm nay nghĩ mình làm cô dâu thì sẽ thế nào nhỉ .................. Chả biết nữa! Nhưng làm một đứa trẻ vẫn thích hơn
    Sáng nay em vui và chắc anh biết là vì sao ................
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 30/09/2006
  8. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chiều!!!!!!!!!
    Đã nhiều lần muốn viết về chủ đề này nhưng lần nào cũng thấy ko đủ khả năng để viết.
    Buổi mình thích nhất trong ngày là buổi sáng nhưng buổi ám ảnh kí ức mình nhất lại là lúc mặt trời lặn là lúc chuyển từ ánh sáng sang bóng tối.
    Lâu rồi chiều nay lại đứng trên ô cửa sổ nhỏ nhìn thẳng xuống con đường trước nhà. Ngày nhỏ, có một con bé vẫn chiều chiều ngồi vắt vẻo trên lan can thõng chân ra ngoài và nhìn những người về nhà. Đối với nó đó là một hình ảnh quen thuộc nhưng thật bình yên. Buổi chiều với con bé tràn kí ức. Nó nhớ chi tiết đến nỗi chính nó cũng phải ngạc nhiên. Nó nhớ rõ những buổi chiều theo mẹ mang bếp than xuống một góc cầu thang để quạt. Nó nhớ cả khoảnh khắc, cả ánh sáng buổi chiều trong cầu thang. Cái ánh sáng heo hắt chiếu thành từng vệt dài qua ô gạch hoa ghi sâu vào kí ức của nó. Lâu rồi nó ko còn được thấy những vệt nắng chiều đó nữa. Buồn và tiếc nhưng có những điều chẳng lấy lại được bao giờ .
    Những buổi chiều mùa hè, con bé rời cái ban công nhỏ của mình để xuống sân nô đùa với lũ bạn. Mải nô đến khi nó chợt nhận ra không gian xung quanh đã nhá nhem. Buổi tối đã bắt đầu bao trùm. Lúc đó nó bất giác giật mình và lần đầu con bé cảm nhận được bước chân của thời gian...........
    Thời cấp 2 của nhỏ gắn với những buổi chiều và gắn với khu vườn bạch đàn. Những buổi chiều nó đi gom lá bạch đàn để đun bếp trong tiết kĩ thuật. Những buổi chiều nó cùng bạn lang thang trong khu vườn nhỏ đấy chỉ ước thời gian ngừng trôi và ước mình mãi là trẻ nhỏ ...................
    Có khoảng thời gian con nhỏ vào thăm ngoại và tận hưởng những buổi chiều mùa mưa phương nam. Những cơn mưa ập đến mang theo buổi chiều. Cậu dọn bớt đồ trong quán lại để lại hiên mái lá vắng lặng. Em và chị lấy những vỏ bao diêm làm thành những chiếc thuyền thả xuống vũng nước. Những chiếc thuyền nhỏ chở ước mơ con trẻ trôi trên vùng trời xanh ngắt in bóng những tàu dừa.
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 30/09/2006
  9. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chiều!!!!!!!!!
    Càng lớn con nhỏ càng sợ hơn những buổi chiều. Bởi đối với nó đó như sự tàn lụi. Nó sợ khoảng thời gian chậm chạp trôi khiến nó cảm nhận rõ từng khoảnh khắc từng sự thay đổi của ánh sáng trong ko trung. Và nó càng sợ hơn nếu những buổi chiều đó nó ko ở nhà. Những buổi chiều cô độc ........................ Buổi chiều, khi mặt trời lặn và khi đường phố bắt đầu lên đèn, nó lê những bước chân chậm chạp bước về nhà sau một buổi chiều mệt mỏi..............................
    Có những buổi chiều đến với ta như một thói quen, một cảm giác cũ, một người bạn lâu ngày gặp lại. Nhưng cũng có những buổi chiều là những khoảnh khắc riêng khiến ta phải dành một góc tim mình để nhớ về nó.
    Chiều đó, tôi và bạn cùng trên một chiếc thuyền giữa hồ nước. Mặt trời mang một thứ màu đỏ cam dịu nhẹ cứ lặn dần về phía chân trời. Khoảng không gian như dừng lại bởi những suy nghĩ và cảm xúc. Bình yên và dịu dàng buổi chiều vây quanh tôi và bạn.
    Chiều, ngôi trường cổ kính. Ta yêu ngôi trường và càng yêu hơn khi nó ở trong một buổi chiều. Những tia nắng cuối ngày điểm thêm cho mái trường vẻ rêu phong tĩnh lặng và cũ kĩ. Ngồi trên lối thoai thoải lên hội trường lớn, 2 con nhóc cùng nhau hét cùng nhau hát và cùng nhau lặng ngắm thời gian trôi. Đó là buổi chiều cuối cùng kết thúc đời học sinh của cả 2 đứa. Một buổi chiều dài và trầm lắng ...................
    Có rất nhiều những buổi chiều khiến ta phải nhớ phải buồn và sẽ còn nhiều hơn thế những buổi chiều ghi sâu vào kí ức của ta ...............................
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 30/09/2006
  10. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 01 - 10 - 06
    Một ngày mệt.............
    Đi dự đám cưới. Lần thứ 2 đi phụ đám cưới. Nhìn cảnh này hết muốn lấy chồng
    Mong chị ấy sẽ luôn hạnh phúc và rạng rỡ như ngày hôm nay
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 02/10/2006

Chia sẻ trang này