1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coeurnoir!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coeurnoir, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Người lớn và trẻ con
    Em gọi anh là ông già, bởi lẽ anh cho em cảm giác mình được làm một đứa trẻ. Trong mắt anh em chỉ là một đứa trẻ chưa lớn và thật lạ em thấy vui vì điều đó.
    Bạn ơi, mình đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã hơn 1 năm kể từ lần đầu mình nói chuyện. Cũng đã có nhiều cảm nhận về bạn và cảm nhận đó cũng thay đổi nhiều theo thời gian. Hôm nay mình đã nói gần như hết những gì có thể nói về bản thân mình cho bạn. Chỉ mong bạn hiểu thế giới của mình và của bạn quá khác nhau và cách sống cách suy nghĩ lại càng khác nhau. Nhưng có lẽ cái tính cố chấp và bướng bỉnh trong bạn ko chịu hiểu. Buồn cười thật về điểm này bạn lại giống mình. Mình cũng chẳng thể nói thêm được nữa, bởi như 1 người bạn của N nói "N hãy giữ lại một chút hình tượng đi" Ừ thì hãy cứ nghĩ như bạn nghĩ. Rồi thời gian sẽ làm bạn hiểu. Cậu bé luôn tự cho mình là người lớn ạ!
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 07/10/2006
  2. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 08 - 10 - 06
    Hừm đã mong là bạn sẽ ghét mình. Giờ hình như bạn ghét mình thật rùi thì phải. Hơi buồn. Nhưng thui chúc bạn sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống và luôn may mắn.
    Hai ngày nghỉ hơi vô tích sự vì chưa sắp xếp lại được gì cả. Tuần tới bắt đầu làm việc thôi............. Bản chất lười khó sửa
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 14/10/2006
  3. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 09 - 10 - 06
    Sáng đến lớp TA, vui hơn mình tưởng. Mặc dù đến đấy học thì chả học chỉ giỏi phá bọn bên cạnh thui. Xuống lớp K51 gặp lại cậu bạn hôm trung thu. Nhìn nụ cười rạng rỡ và cái phong cách nhí nhảnh của cậu ấy sao mà iu thế ko biết. Tuần sau lại đến lớp TA chơi.
    Mấy chiều nay theo mẹ đi chợ, thích những lúc như vậy, cảm giác quay trở lại hồi nhỏ. Bình yên những lúc con nhỏ bám theo mẹ, kể tíu tít đủ thứ chuyện của nó, còn mẹ thì luôn vui vẻ và hóm hỉnh. Thỉnh thoảng mẹ lại cốc đầu nó, nó vừa nhăn nhó vừa cười rạng rỡ. Mẹ ơi con iu mẹ nhiều lém. Iu cách mẹ dạy con, ko gò bó và ép buộc, mẹ luôn dùng những câu đùa hài hước và để con tự hiểu, tự ý thức mọi chuyện. Mẹ dạy con cách sống độc lập, cách tự nhìn nhận mọi chuyện và tự quyết định mọi việc trong cuộc đời mình. Cám ơn mẹ vì điều đó!
    Tối đi dạy, cậu học trò có vẻ rất ngoan làm hết đống bài tập nhiều dã man. Trong khi cô giáo thì chả có khái niệm làm bài tập nữa
    ----------------------------------------------------------------------
    Ghét nhất những kẻ chả bao giờ làm mà lại cứ thích lên lớp người khác ra vẻ có kinh nghiệm lắm. Có giỏi thì lao vào làm đi, mà ko, đối với cậu ta thì chỉ cần làm tốt những gì cậu ta đã nhận là được rồi. Hic chả thèm tức những người như thế chỉ tổ tốn sức, để rồi xem cậu ấy có làm giỏi như vẫn nói ko. Mình vẫn muốn coi cậu ấy là bạn nhưng càng ngày càng .................
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 14/10/2006
  4. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa thu
    Mấy ngày nay Hà nội thu tạo cho ta nhiều cảm xúc thật lạ. Lần đầu ta bắt gặp một mùa thu Hà nội đẹp đến vậy! Chẳng thể nói gì nhiều, đành dùng lời bài hát này để chia sẻ với mọi người một chút sắc thu Hà nội, và một chút cảm xúc của riêng ta .............................
    Nhớ mùa thu Hà nội ................
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
    Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
    Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
    Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
    Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
    Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
    Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
    Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
    Để nhớ mọi người.
    http://www.freehomepages.com/blackat/04_LeDung_NhoMuaThuHaNoi_TrinhCongSon.wma
    Mấy ngày nay mỗi lần lên khoa là một lần ta yêu thêm mùa thu Hà nội. Cái tiết trời se se, cả không gian như chậm lại vì mùa thu còn ta thì dừng lại chỉ để ngắm những chiếc lá vàng. Ngôi trường ta yêu nằm êm êm dưới tán lá và trong gió thu như đang trầm ngâm nghĩ chuyện của cả trăm năm trước. Những lớp sơn mang màu của năm tháng và những nét kiến trúc cổ như chứa đầy kí ức .................... Chiều muộn đạp xe trên đường phố hà nội, chẳng vội đi nhanh bởi muốn níu giữ cho riêng mình một khoảnh khắc thu. Những con phố cũng như dài hơn theo bước chân ta. Một chút tĩnh tại để lòng mình nghĩ về thời gian ........................
    --------------------------------------------------
    Hôm nay trời trở lạnh hơn một chút. Một cơn mưa cũng chợt làm em nhớ đến anh .................
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 14/10/2006
  5. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 10 - 10 - 06
    Dạo này ko hiểu bản thân làm sao nữa. Ko điều khiển nổi cảm xúc của bản thân, dễ cáu giận, dễ buồn, cảm giác như những xúc cảm trong mình mấy ngày này lúc nào cũng có thể trào dâng và vỡ oà. Có những chuyện nếu là trước đây sẽ thấy khá vụn vặt vậy mà giờ nó có thể làm mình nghẹn ở cổ và chỉ chực khóc.
    Sáng nay lúc ở trên lớp đã ko giữ nổi bình tĩnh xuống dưới sân ngồi suốt 1 tiết, mệt nhoài và muốn ngủ.
    Mẹ cũng nói dạo này mình khác lắm, mình chỉ cười nghĩ làm gì có. Nhưng đến hôm nay thì chính mình cũng thấy mình chẳng còn là mình nữa rồi, hi vọng thời kì đơ đơ này sớm qua ......................
    -----------------------------------------
    Khổ thân ai đó chọc vào mình lúc này
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 14/10/2006
  6. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 10 - 10 - 06
    Buổi chiều nhẹ nhàng, lớp tiếng Pháp chút quen thuộc và cũng có chút gì xa lạ. Có lẽ vì hôm nay lần đầu thấy thầy hút thuốc. Tự dưng có cảm giác như người thầy đã dạy mình hơn một năm chợt trở nên xa lạ
    Bố cũng hút thuốc, đã nhiều lần thử nói với bố bỏ thuốc nhưng lần nào cũng chỉ bị bố mắng thêm. Chả biết làm thế nào ....................
    Hôm qua đơ đơ nên quên mất chuyện mình đã gặp thiên thần ........... Vậy là hơn 1 năm rồi, TT ko nhìn thấy mình, chỉ mình nhìn thấy bạn ấy thôi. Đã một năm rồi mà mình vẫn chưa quên cái lớp học chật chội ấy. TT hay đến muộn với đôi bàn tay vẫn lấm màu vẽ, nụ cười luôn rạng rỡ và trong sáng đến lạ kì. Nước da của bạn ấy khiến cả lớp phải suýt xoa. Còn mình thì thấy TT xinh xắn như búp bê vậy. TT hơn mình một tuổi nhưng lúc nói chuyện luôn có cảm giác như đó là một cô bé còn quá trong sáng và đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe nhìn mình mỗi khi nói chuyện. Còn lưu giữ mãi nụ cười của TT khi mình đưa cho bạn ấy một bông hoa bằng giấy. Lúc rời cái lớp học ấy mình đã luôn có cảm giác sẽ có một ngày mình sẽ gặp lại thiên thần. Hôm qua nhìn TT có vẻ người lớn hơn và xinh đẹp hơn ......... Một ngày nào đó trên con đường trước mặt mình sẽ còn gặp lại TT ..............
    Chiều gặp các bạn K51 để giới thiệu clb Hoá học, chả hiểu sao có thể ba hoa trước mặt bọn nó cả tiếng đồng hồ để đợi AK đến. Nói chung buổi chiều khá vui và thấy mình đã làm được một chút gì đó và đôi lúc thấy bất ngờ về chính bản thân mình.
    Tối ngồi chat với NT nghe một bài hát cậu ấy tự sáng tác. Thấy rất hay, ấn tượng và ý nghĩa đưa lên đây để cả nhà nghe luôn
    http://www.freewebtown.com/longasau/NNLL.mp3 >>> Ngôi nhà lạc lõng - Phạm Toàn Thắng - ĐH huflit - TPHCM
    -----------------------------------------------------------------------
    2 ngày rồi ko nhận được 1 dòng tin từ anh ......................
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 14/10/2006
  7. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm học trò
    Bình minh luôn bắt đầu một ngày mới và thời gian dần trôi.
    Rồi mai khi bầy ve cất tiếng đón hè về, nỗi buồn chia tay nhau làm lòng ta nhói đau.
    Thời gian, xin trở lại, để tình bạn còn mãi không phai.
    Ngoài kia hàng phượng thăp nắng, khi hè về, giọt buồn lăn trên mi nghẹn ngào, ta bước đi.
    Từng ngày qua ta đã chung bao ươc mơ cuộc đời.
    Để giờ đây khi ta chia tay nước măt rơi thật buồn.
    Sẽ nhớ hoài một thời mình cùng vui bên nhau, và kỉ niệm học trò là bài ca ta trong cuộc sống.
    Thật nuối tiếc khi qua đi bao khát khao thủơ nào, đành vậy thôi, nhưng ta luôn nhớ đến nhau từng ngày.
    Xin chúc bạn thật lòng sẽ thành công mai sau và kỉ niêm học trò là niềm vui cho ta quên niềm đau.
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 14/10/2006
  8. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 13 - 10 - 06
    Cũng được 1,2 hôm rồi chưa viết blog. Muốn viết về một chủ đề nhưng chưa có thời gian đành để lại vậy.
    Ngày hôm qua khá bình yên, về nhà sớm, mệt và ngủ sớm. Dạo này dành nhiều hơn một chút thời gian cho bản thân .........
    Hôm nay lớp thêm một bạn mới và mình cũng lại có thêm một bạn mới. Công việc có vẻ chưa có vấn đề gì. Nói chung chắc còn mệt dài dài. Chiều đi học thể dục, hôm nay thầy giáo nổi hứng ưu tiên lớp cho lớp tập tăng cường thể lực. Mai ối đứa kêu đau người.
    Muốn viết thật nhiều về K50A. Yêu và tự hào mình là một thành viên trong đó. Yêu những nụ cười, những câu đùa của mọi người. Cảm thấy thật vui và ấm áp khi xung quanh mình là bạn bè.
    ------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay bắt gặp bài thơ này của bác Đức Thế, cóp lại vào đây mà chưa xin phép chủ nhân.
    Có khi nào trong dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng để rồi đánh mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu .............................
    Có những điều chỉ đến một lần trong đời, ta vô tình đánh mất để rồi cả đời nuối tiếc đi tìm ..................................................................
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 14/10/2006
  9. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Cái AVATA giống của mình ghê
  10. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nơi đây ..... nó xa lạ .... ồn ào ..... đông đúc và chả ai quen cả ( trừ chị )
    Tôi ko thích nơi này .... vào đây viết được một thời gian lúc nào cũng là cảm giác muốn rời đây đi để viết ở một nơi khác ... một nơi mà tôi biết bạn bè tôi sẽ đọc
    Lần trước khi tôi vào đây ... tôi là một con bé hay sợ sệt, muốn nói lên cảm xúc của mình nhưng lại e dè, lại sợ sẽ có những người đọc nó, đó có thể là bạn bè tôi, có thể là những người cho rằng lớn hơn tôi và trưởng thành hơn tôi ...... họ sẽ phán xét tôi, họ sẽ nói tôi là đứa con gái thế nọ thế kia ..................
    Còn giờ ... cũng ko phải là quá lâu nhưng giờ tôi lại khao khát được gào thét ... khao khát được là chính mình ... khao khát để mọi người đọc những gì tôi viết ... mặc dù tôi chẳng chờ đợi họ sẽ hiểu tôi ............ mặc họ muốn nghĩ tôi thế nào cũng được chỉ cần được nói ra chính bản thân mình cũng là thoả mãn rồi
    Vậy mà một lần nữa tôi lại trốn vào cái góc này ... gào thét một mình ... chẳng ai quen biết .... chẳng một câu comment trở lại của bạn bè ...........
    Tôi biết làm thế nào khác đây .... tôi có thể viết trong blog .... viết trong những nơi quen thuộc đầy ắp bạn bè .... nhưng anh sẽ đọc nó .... tôi ko muốn anh đọc những dòng đó .... tôi yêu anh, yêu anh quá nhiều ..... tôi muốn anh biết nỗi đau trong tôi nhưng nếu biết rồi anh cũng sẽ lại đau khổ ....... anh là tất cả những gì ngọt ngào và thương yêu trong tim tôi ................................ và tôi ko thể làm anh phải nghĩ ngợi phải buồn phải khổ .............................

Chia sẻ trang này