1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coeurnoir!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coeurnoir, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    anh ... giờ đây anh thế nào? trời ạ ko thể ngừng nghĩ về anh .... gió vật vờ .... anh biết em luôn lo lắng cho anh ..... và giờ cảm giác như cả 2 đang cố để ko làm đối phương lo lắng dù cả 2 đang tổn thương .... em ước mình có thể hét lên em yêu anh ...... chỉ tại em mà thôi .... chỉ vì em ko còn con đường nào khác để đi ..................... bố ... ông ấy vẫn hút thuốc nhiều và em thấy ở ông nỗi buồn .... nhưng đã ko còn cái lầm lì của ngày hôm qua ... mẹ cũng đã nói chuyện trở lại với em .... tất cả sẽ sớm bình thường thôi .... sẽ lại bình yên thôi chỉ trừ anh và em ..... người lớn ko hiểu và họ ko cho một cơ hội để hiểu chúng ta ........... họ nghĩ cái đó là tốt cho chúng ta và nhất nhất vì tình thương yêu họ có nghĩa vụ phải hướng chúng ta theo con đường đúng đắn .... họ vứt cảm giác của chúng ta lại đằng sau mặc nó gào thét mặc nó dãy dụa đau đớn ................. họ đã đúng họ luôn đúng đối với họ họ chẳng bao giờ sai cả .... đối với họ chúng ta là những đứa trẻ chẳng biết thương yêu ai và chẳng bao giờ biết suy nghĩ cả .... chúng ta còn quá ngây thơ ko biết gì về sự đời cả ..... và họ hơn chúng ta hàng chục năm kinh nghiệm trên đường đời .... họ biết tất cả còn chúng ta chẳng biết gì hết ......... chúng ta chỉ là những kẻ vô tâm và ngoan cố .... chúng ta bướng bỉnh và ko biết nghe lời chúng ta sống theo cái trí óc non nớt của chúng ta .... chúng ta cứ tưởng là mình giỏi nhưng sao bằng họ được ... phải đến khi bằng họ chúng ta mới hiểu được họ và đến khi đó thì họ lại đã đang ở một mức độ khác rồi ..... vậy là cả đời chúng ta chẳng thể nào hiểu nổi họ đâu ................................. chúng ta mãi chỉ là những đứa trẻ chạy theo họ ............... thậm chí họ có quyền cho chúng ta khóc thét hoặc câm lặng ........................................
    Họ ko nhận ra là con gái của họ đang đau đớn ... họ thấy nó vẫn cười họ nghĩ nó thật trơ trẽn .... nó ko hiểu những điều bố mẹ nó nói và chẳng bao giờ suy nghĩ cho bố mẹ nó cả .............. họ ko biết là lúc nào một mình dòng nước mắt của con bé ko ngừng tuôn rơi .......... nó ko biết thương bố mẹ nó nó chỉ biết đến bản thân nó thôi ..... nhưng giờ là lúc nó cắt đi một nửa trái tim mình chỉ để giữ cái êm ấm trong gia định này chỉ để bố ko đốt thuốc nữa ko nghĩ ngợi nữa ............... nó là đứa con tồi tệ là đứa con bất hiếu đã làm bố mẹ phải buồn phải lo lắng và phải khóc ............. giờ đây bọn trẻ con hư lắm ...... nó cãi bố mẹ ....... nó đòi sống theo cách của bọn nó ........... nó ko thuần tuý như ngày xưa ........... nó ko nghĩ tới mọi người xung quanh sống vô trách nhiệm .................. thế nên bọn nó mới bỏ học .............. thế nên bọn nó mới nghiện ngập ............. bọn nó mới ăn nằm với nhau để chửa ra đấy rồi bắt bố mẹ phải gánh chịu .................. đấy là những gì họ nói về cái thế hệ của con cái họ ................ nhưng có bao giờ họ nghĩ lại cái thời thanh niên của họ ............... khi mà các ông bà lại ngồi nói "cái bọn trẻ bây giờ nó đua đòi lắm, nó mặc quần loe, con gái con trai đi chơi với nhau ..." và vô vàn những điều khác nữa ..... đấy là cái vòng tròn luẩn quẩn .... ko ai chịu nhớ xem trước đây mình như thế nào .... cái thời trẻ của bố mẹ, ông bà ko chấp nhận lối sống của bố mẹ và giờ bố mẹ ko chấp nhận lối sống của con và có thể sau này chính con cũng lại ko thể chấp nhận lối sống của con con ........................ vậy đấy con người yêu nhau nhưng họ dày vò nhau ......... họ làm nhau đau khổ ........... họ dương cao lá cờ vì tình thương để làm việc đó ko chút áy náy .......... họ biết được gì chứ ......... những cái họ cần ko có nghĩa là người khác cũng cần ............. bố mẹ cần cái vỏ đẹp đẽ sĩ diện với bạn bè .......... và bố mẹ cho rằng con cũng cần cái đó ..... bố mẹ cho rằng chỉ khi nào con có một người bạn trai lý tưởng, học giỏi và vô vàn thứ khác thì con mới hạnh phúc ............ bố mẹ ko hề biết rằng cái con cần nhỏ bé hơn thế nhiều ........... cái con cần chỉ là cái siết chặt tay của anh ........... chỉ là có thể chạm và má anh ............ ngắm nhìn anh và nói con yêu anh
    Ôi trời cách biệt của 2 thế hệ ............ và cái gọi là quyền của bố mẹ ......... bố mẹ ơi ........ bố mẹ có biết lý do con nghe lời chỉ là vì con ko muốn thấy những dòng nước mắt đó ........... con ko chịu nổi nó đâu ........... cứ để mình con khóc là được rồi ............. cứ để trái tim con tan chảy thành nước mắt đừng để ai đó phải đau lòng nữa .......................
    Giờ con làm theo ý bố mẹ ........ rồi bố mẹ sẽ sớm quên chuyện này thôi ........... bố mẹ sẽ lại sớm hãnh diện sớm hài lòng về cô con gái biết nghe lời, học giỏi và vô vàn những thứ hão huyền khác ......... nhưng bố mẹ có biết vết thương trong lòng con ko ? Sẽ có những sự thay đổi trong con nhưng bố mẹ chẳng nhận ra đâu .............. chẳng bao giờ cả
    Giờ đây con đau nỗi đau của riêng con và con đau cả nỗi đau đã làm người ấy buồn .......... người ấy là những gì thiêng liêng và quan trọng trong con ......... con chẳng muốn có chuyện gì đến với người ấy vậy mà giờ con lại phải nhìn người ấy như vậy .......................
    Nếu có một con đường chỉ con tổn thương thôi, bố mẹ và người ấy sẽ hạnh phúc con sẽ chọn con đường đó ............... bố mẹ đã bắt con đặt bố mẹ và anh lên bàn cân ............. bố mẹ có biết cảm giác như có một nhát dao đâm vào ngực con khi bố nói "hoặc con chọn bố hoặc con chọn anh" ko? Bên nào cũng là tim con sao con có thể chịu đựng việc phải chọn lựa đây ................
    Con ko thể giận bố mẹ bởi bố mẹ có suy nghĩ của bố mẹ, con ko thể trút lỗi lầm lên đầu anh bởi anh chẳng có tội gì cả, anh yêu con. Con ko còn biết trách cứ ai để vơi đi nỗi đau của mình ..... con quay về trách cứ bản thân ... trách con là đồ súc vật .......... nhưng thực sự con ko biết mình sai ở đâu ............ yêu một người và sống theo trái tim mình là sai sao? ........... chấp nhận mất người con yêu để ngăn dòng nước mắt của bố mẹ cũng là sai sao? vậy cái gì mới là đúng ............? Ko ai sai vậy ai đã làm nên cơ sự này. Ko ai có lỗi sao tất cả lại bị tổn thương .........................????
  2. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang cười đấy mà lòng muốn khóc
    What can I do????????????
  3. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm rồi, mắt cay xè, mũi nghẹt, đầu đau ... và nhớ anh quay quắt .... Chẳng nhớ đã đọc cái từ đó ở đâu nhưng giờ lại cảm nhận rõ cái quay quắt đến khó tả ................ hà nội mấy ngày này ... mưa và ẩm ướt .... cái thứ mưa triền miên từ sáng sang chiều rồi đêm rồi rả rích đến tận sáng hôm sau .... những người đi chợ than vãn vì con đường lầy lội, người đi làm thì rùng mình bởi cái lạnh thẫm nước .... ai cũng ghét để rồi ai đi xa cũng nhớ ..... nhớ một cái gì đó mang mác và trầm lắng .... một thứ ko gian rất riêng .... một cảm xúc riêng chỉ tìm thấy ở Hà nội ............ Lại sắp tết rồi ..... có những điều thật lạ ...... khi người ta nghèo họ sống vui vẻ, rồi họ trở nên giàu có ....... mọi thứ thật tuyệt vời nhưng một ngày kia những thứ thiên thần ban cho họ lại ra đi họ đau khổ và ko tìm được sự vui vẻ của ngày xưa .......... hình như mình cũng vậy ..... trước ko có anh ...... thế giới ngập màu hồng hạnh phúc và ấm áp ......... náo nức đợi tết đến ........ vui với những niềm vui nhỏ nhặt ........anh đến mang theo rất nhiều màu sắc của cuộc đời ... màu xám của giọt nước mắt ... màu hồng ngọt của những nụ hôm ... màu xanh của nỗi nhớ ... và cũng của niềm hi vọng .... màu vàng của niềm vui ........ em khóc nhiều hơn ...... mắt ướt đẫm nhưng hạnh phúc hơn ......... để rồi giờ phải xa anh .... cảm giác ko gian chỉ còn một màng đen ........ màng đen để em đem giấu mình vào trong đó ...... để ngủ yên quên đi hiện tại .... tương lai .... để âm thầm gặm nhấm quá khứ ...................
    Chị viết cho em, em đọc và đã nghĩ rất nhiều ......... liệu anh có phải là lẽ sống của em ????
    Ko biết nữa chỉ biết anh đã khiến em thay đổi ... thay đổi rất nhiều ....... em gạt ra ngoài sự bướng bỉnh kể cả sự kiêu ngạo của một đứa con gái .......... gạt tất cả để nhìn nhận lại tình cảm của mình .......... để thấy em yêu anh nhiều đến thế nào ......................
    nhận ra yêu anh mà lại ko thể và ko dám nói với anh ........... nói để làm gì đây ......... nói ra sẽ lại chỉ làm em ko thể xa anh hơn mà thôi

Chia sẻ trang này