1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coffee...Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    <---- Kẻ không biết và không thích uống cafe. Cuộc đời đủ đắng rồi, đâu cần vị đắng của cafe :D
  2. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cứ hôm nào uống coffee là hôm đó mình mất ngủ , nằm mãi mà chẳng tài nào ngủ được . Mà cũng chẳng hiểu sao cứ uống coffee là đêm về lại suy nghĩ , suy nghĩ linh tinh , đến cuộc sống và đến em
    Hừm có lẽ nên thôi coffee một thời gian xem sao , có thay đổi được gì không
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    YTT cũng muốn thức ,cũng muốn được ngắm trăng,và thèm cảm giác lạ lẫm của đêm....Thật là tuyệt...
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    <---- Kẻ không biết và không thích uống cafe. Cuộc đời đủ đắng rồi, đâu cần vị đắng của cafe :D
    [/quote]
    Lấy độc trị độc....
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thỏ có ngày tầm 10h làm 1ly đen kg đường nhưng tầm 12h 1h mà mỏi lưng leo lên juờng vẫn fê 1 giấc đến sáng mặc dù muốn thức lắm nhg chả bít sao nữa
  6. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lấy độc trị độc....
    [/quote] Cần jì phải thế. Có câu :
    "Cà phê đắng anh thêm đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây"
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cần jì phải thế. Có câu :
    "Cà phê đắng anh thêm đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây"
    [/quote]
    Tình đã đắng rồi chẳng bỏ được gì đâu....?
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại ào về em oằn mình không ngủ...
    Không còn được uống trong vài ngày ,đã nhiều đêm rồi không cần caphê vẫn có thể thức ,nhưng không làm được nhiều việc như mình muốn...Ba và mẹ thay nhau trông mình trong bệnh viên...mình cũng chỉ biết nằm im mà thôi...Một ngày rồi sau khi mình rời khỏi bệnh viện,mình chưa thực sự cảm thấy khoẻ lên,cộng thêm những bộn bề vừa đến trong máy ngày qua làm mình không thấy thoải mái lắm.....
    Mình đứng trên tầng ba đưa tầm mắt ra xa cố tìm một điều gì đó giữa màn đêm...vô vọng thôi,mình đang băn khoăn nhiều thứ.Mình cần một cách giải quyết tốt hơn và không thể để nó trở nên bế tắc...Tất cả phục thuộc vào mình ....mình biết chứ nhưng mình cũng chẳng thể nói khác rằng mình đã bị dồn ép khi những điều đó ập đến.....Mình nghĩ và có lúc tưởng chừng không thể...Đêm dài quá....
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói chẳng thích cafe vì nó đắng , thế mà mình mại mết cafe ,1 ngày không có không chịu nổi , cafe đâu có đắng , đằng sau nó là vị ngọt thấm dần vào đó chứ .
  10. unique_kiss2003

    unique_kiss2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Caphe tan ra ..caphe vụng dại
    tôi tan ra trong nhiệt huyết ngày nào
    em đi rồi giờ em ở chốn nao
    caphe vẫn đắng...
    caphe tan ra ...caphe vụng dai
    Đêm thở dài trong gang tấc con tim
    Có điều chi mà không thể kiếm tìm
    Em xa mãi...
    Caphe tan ra...caphe vụng dại..
    Tôi tan ra trong ánh mắt ngày xưa..
    Uớt buổi chiều do những cơn mưa
    Caphê vẫn đắng...

Chia sẻ trang này