1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coffee...Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đêm gõ cửa ....!
    Thời gian là thứ bây giờ cần nhất ...dồn vào đêm thôi,học hành cũng không đến nỗi tệ ,hôm nay cũng đuợc điểm khá khẩm nhưng cũng không vui lắm.Vừa đi tập thể dục về ,mệt và muốn ngủ nhưng không thể.ngủ bây giờ là hỏng bét....Caphê nhiều quá ,mụn nổi linh tinh,lung tung xấu mất rồi ..nhưng không ân hận vì đang cố gắng ...Hì,hì..cuối tuần nầy được về nhà...yên bình hơn...
    Giảng đương mùa này hiểm hoi phòng trống ,lên thư viện thì hoa hết cả mắt vì chỉ thấy mọi người lượn lờ ,ở nhà luôn cho khoẻ.Người vẫn còn sốt ,đầu thì đau kinh khủng ,sáng nay đi học về xe đâm tý chết...may mà số mình to ..trời thương nên vẫn còn được nhăn nhở cười...................
    Đêm nay lại phải thức ,ngày mai kiểm tra rồi, môn này không khó nhưng cũng chẳng dễ được điểm cao...Đêm lại dài trong mãn nguyện....?
  2. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tình đã đắng rồi chẳng bỏ được gì đâu....?
    [/quote] He he he. Tình đắng rồi bỏ luôn là xong mà. Kiếm cái nào ngọt ngọt mà xài (sữa chẳng hạn). Chứ ngồi đó thử vị đắng á, hic hic, chịu sao nổi.
  3. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cacao đêm có ngon = swã ngày không nhỉ.
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy thêm món mới, cacao trộn sữa chua, chả hiểu ăn ra sao, để cuối tuần thử phát
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chơi cafe đen ---> say cafe ---> vừa quay quay vừa mất ngủ
    Thèm cafe thế mà ko dám uống, chơi liều nhẹ hơn - sữa chua cho cafe --> ko say nhưng vẫn mất ngủ
    Chán quá
    Cafe ơi cafe, thèm quá đi
  6. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy thử cafe muối, đã ngồi ngẫm thì có vị đắng cay mặn ngọt cũng thú vị
  7. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mất điện. Ngồi đốt đèn dầu nhâm nhi tách cafe. cảm giác thật khó tả cứ như sống lại cái ngày còn bé tí hai đứa nghich diêm, anh suýt làm cháy áo em làm em khóc ầm lên. Lại nhớ mùi khói hăng, mùi dầu. Bây giờ chỉ còn anh và cafe thôi. Em chắc đã lớn lắm roài, Đừng quên người anh này nhé.....
  8. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    UH, lại đêm, đêm nay ko mất ngủ, chỉ mún thức. Weekend, lại là cảm giác mong đợi, nhớ...! Trong bất lực! Gọi điện ư? Nhắn tin ư? Thật vô nghĩa... Để làm gì khi biết rằng ngta ko muốn? Mà ko biết có muốn ko!
    Nó có ý nghĩa như 1 cô bé non nớt cần đc dạy dỗ và xoa dịu bớt nỗi cô đơn của ngta khi cả 2 đang ở nơi xứ người . Ko hiểu hết đc mọi hành động của ngta, nhưng hiểu để làm gì ? Sắp ko còn những buổi weekend chờ ngta như thế này nữa rồi, mọi thứ sắp kết thúc, sắp từ bỏ cái cảm giác làm bị đau với 1 lý do chính đáng mà ngta ko thể trách đc. Nó hỉu lắm cái nỗi nhớ trong nó, nhưng giờ nó nên tập chịu đựng, nó fải cố gắng chịu đựng.... Chỉ là chút nhớ mong? Sẽ qua thôi !! Chỉ là đang nuối tiếc 1 khoảng thời gian cùng bao công sức xây đắp, 1 khoảng thời gian ko fải là ngắn, nhưng chắc cũng chưa đủ dài. Thôi thì cứ theo số fận vậy. Ko cố gắng trong vô vọng, ko miễn cưỡng và ko fiền ngta nữa. Rồi năm mới đây, mọi thứ sẽ bắt đầu mới toanh, và dĩ nhiên ko có ngta?!
  9. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người một ly nào, ặc đắng wá. đêm nào mất ngủ mời mọi người đi uống cafe nhá!!!
  10. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Caphê đêm....
    ôm chiếc điện thoại chờ trời sáng....đã có bao nhieu người nghe giọng nói của ta khi đêm ập đến ,đã bao người nói lời yêu thương mặn chát.Lại là những sô dt mới toanh ,lạo là những sms mùi mẫn đến phát khóc ....Không một chút rung rinh,không một chút bồn chồn ....ta đã bảo ta không cần và ta không muốn...đêm lại dài trong gió lạnh...

Chia sẻ trang này