1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coffee...Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Cafe đắng lắm! chắc tại cái miệng
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài hơn...Tại caphê hay tại lòng không phẳng lặng....?
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Lại caphê và lại đêm....
    Bực mình đưa cái ly to lên uống một hơi ,caphê đầy quá làm mình sặc văng lung tung ra quần áo ....Vưùa buồn vừa tức ....
  4. huamai

    huamai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người nghiện cafe đấy. Thích ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá, nhìn những hạt mưa rỉ rả rơm. Buồn đến nao lòng. Cuộc sống cần những khoảng lặng như thế !
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Tớ là kẻ nghiện caphê sáng tớ uống ,chiều tớ uống và tối tớ cũng thích uống nhưng thưồng tớ chỉ uống vào buổi tối vì tớ thivhs thức khuya,thích đêm và thích ngủi mùi gió mát ....Bạn cứ thử uống một hớp nhắm mát vào nuốt từ tù và ngủi mùi của hoa hồng trắng xem...cảm giác thế nào ..?
  6. hoadatrencat

    hoadatrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hì, cho tớ tham gia với. Tớ cũng nghiện cafe. Nhưng giờ không dám uống nhiều nữa vì sợ hỏng da. Nhưng mỗi sáng ít nhất phải uống một ly cafe thì làm việc mới hiệu quả.
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tớ bảo ấy này ...cứ uống đi ko việc j đâu...tớ uống mãi mà vẫn bình thường đó thôi....he he
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm như sâu từng hơi thở của em kéo lê chậm chạp ..Em nhớ anh ,nhớ mẹ ,nhớ mọi người.Trời nóng như đổ lửa không hiểu răng đã tắm đến lần thứ 5 rồi mà vẫn thấy nhễ nhại mồ hôi.Hai cái quạt chạy vù vù ,càng quạt thì càng thấy nóng và càng không sao nghủ được.Chỉ một chút thời gian nữa thôi ,em sẽ được rời xa cái thành phố này ,được về với mẹ ,được đứng trên tầng 3 đầy gió và sms cho anh.
    Đêm bây giờ đã yên bình hơn những ngày đầu tiên em lập topic này .Đó là những ngày em thật sự khủng hoảng về tâm lý .Còn bây giờ em thấy nhẹ nhàng hơn ,và có thể cười tưoi hơn với mọi nguời .Khi cơn mơ ập đến đó là những giấc mơ về những điều tuyệt đẹp .....vì em luôn có anh ở cạnh những lúc khó khăn cũng như những khi hạnh phúc ...Cảm ơn anh...
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Đêm....
    Một đêm rất dài và rất sâu....Triền miên nỗi nhớ và nước mắt ....Một dòng tin nhắn ,một cú điện thoại ....Không...!nhiều quá mà sao chẳng đủ...mình đã nhận được đến 10 cuộc đt và chừng 40 tin nhắn trong ngày ...không chuyện gì ra chuyện gì ... Thiếu ,cả thấy thiếu một cái gì đó ....
    Phố xá dài hun hút trong tấp nập người qua ,một cảm giác cô đơn đến chênh vênh.....Ai cũng mải miết học ,ai cũng mải miết chơi....Mình không muốn học và cũng chẳng muốn chơi...Vô cảm với quá nhiều thứ...Nhìn chúng nó cắm đầu vào quyển giáo trình thấy hổ thẹn với lương tâm với bố mẹ nhưng quả thật rằng đau đầu quá ,không thể nhồi thêm chữ nào nữa ....Bó tay rồi....!
    Gió nhè nhẹ thổi ,không đủ để xua đi cái nóng nực mùa hè ,mẹ đt ra hỏi bao giờ con về ..?cũng chẳng biết khi nào sẽ về nhà nữa nhưng cũng sắp phải về rồi ...hết hợp đồng nhà thì ở đâu mà chẳng về ...môn cuối cùng của học kỳ coi như vô gia cư....Lại buồn ....chúng nó thì về hết biết ra chỗ đứa nào bây giờ ....Nản quá trời luôn....
    Biết điểm 3 môn rồi ...không cao mà cũng chẳng thấp ...cứ tà tà ...kiểu đu đủ ...buồn cười thật ...phấn đẫu mãi cũng chẳng song ....lại nản tiếp rồi....
    Sao dạo này nhìn mình thảm thế không biết ....?
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đêm nay sẽ không dài như mọi đêm khi mọi thứ cứ đuổi người ta phải chạy....Em đang chạy đua cùng thời gian với những bài thi cuối cùng ...sức khoẻ của em mấy ngày nay không được tốt lắm nên cảm giác mệt mỏi làm em không thể tập trung vào mọi thứ ...
    Chỉ còn 2 ngày nữa là thi môn tiếp theo ,hối hả ôn tập ,hối hả làm bài cuối cùng vẫn chưa đủ tự tin để bước vào phòng thi...Em sợ ...sợ một điều rất đơn giản như bao sinh viên khác ...sợ bị điểm kém ,sợ những dự định không thành .... Nhưng thật là mệt khi những ngày cuôí cùng này có quá nhiều việc không như ý muốn ....Ngày nào em cũng như con gà lên chuồng sớm và gáy đúng giờ nhưng rồi đâu lại vào đấy ,học hành thì không vào đầu ...chờ mãi một cơn mưa mà chẳng thấy ...
    Cả buổi sáng nay em ở giảng đường ...em sợ về nhà ,sợ nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng đó...Em và H xa nhau quá rồi anh ạ..mấy ngày rồi bọn em chưa nói truyện với nhau ,chưa ăn cơm cùng nhau ,cả hai cứ như mặt trời vặmt trăng vậy...?Tại sao..?Bọn em đã từng có những khoảng thời gian chia sẻ với nhau những thứ nhỏ nhặt nhất để đến bây giờ bọn em không có tiếng nói chung....Bạn ấy có người yêu ,em có anh ...chỉ vì mọi người không thích anh mà tất cả dần như nhạt phai...
    Tự nhiên em nhớ đến anh Cò ..chỉ mỗi anh là người có thiện cảm với anh ,anh ấy là người thương em nhất trong tất cả nhưng anh ấy lại là người lận đận nhất trong tất ....Nhiều lúc muốn nói truyện với ai đó muốn gửi cho anh ấy một cái tin nhắn mà nghĩ rồi lại thôi....Em luôn muốn tất cả mọi người ban chung của cả em và H luôn vui vẻ ,luôn hoà đồng ..nhưng giờ mỗi người một phương ,thay đổi nhiều sau cái ngày để lại bút nghiêng cho ghế nhà trường....

Chia sẻ trang này