1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coffee...Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ....
    Cái hợp đồng thuê nhà đã đến ngày được huỷ bỏ ...còn phảithi đến ngày 30 chắc mình thành kẻ vô gia cư rồi ...
    Đêm qua không ngủ được ..chắc là tại mình lo quá đấy thôi...
    Đồ dạc trong nhà lỉnh kỉnh ,ai bảo ngày trước sắm cho lắm vào giờ mới thấy ...trời ơi ,khổ quá ....
    Một thân một mình ở cái thành phố này như con khỉ lạc bầy ,chẳng biết đi đâu làm gì nữa ...Những lúc như thế này mới thấy rất cần một ai đó ở bên...Bạn bè xa xôi ,anh cũng xa xôi ....Chẳng ai có thể giúp mình lúc này ...Mình ngồi thẫn thờ và hình như mình đang khóc cho sự tủi thân dâng trào ... Mọi người chỉ đến khi mọi người cần mình còn khi mình cần mọi người thì sao...?Không một ai cả .....
    Cám cảnh cho cái thân mình ,ngồi trước một đống đồ bao nhiêu bàn ghế bát đĩa ,song chảo ...gửi ở đâu cho hết bây giờ .... gọi mọi người ai cũng bảo bận ,không bận việc này thì bận việc khác ....Từ nhỏ đã quen việc tự làm mọi thứ sao hôm nay lại thấy mình không thể làm được nhiều hơn.....
    Cố lên nào mình ơi....đó chỉ là một chút thôi mà....
  2. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đêm trôi vào hư ảo
    em nhắc một cái tên....
  3. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    <---- Kẻ không biết và không thích uống cafe. Cuộc đời đủ đắng rồi, đâu cần vị đắng của cafe :D
    [/quote]
    Đời đắng lắm rồi, có đắng nữa cũng chẳng sao.
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới lại viết ở chính cái nơi mình nghĩ sẽ là chỗ cho mình giải toả những lúc buồn nhất..
    Cũng như một năm trước đây ..caphê trong ly lúc rơi long tong là luác cảm thấy cần nhất một chỗ để thay đổi tâm trang mình .Hàng đêm em vẫn thức ,vẫn học và vẫn yêu ..khi mọi thứ kết thúc em không hoang mang ,không bất ngờ vì em đã lường trước được điều này ...Ai cung bảo em đã dại dột ,đã say đắm yêu một người để rồi phải chơi vơi với chính lựa chọn của mình .Anh bướ vào đòi em tự nhiên như gió bay qua sa mạc .em không suy nghĩ nhiều khi yêu anh vì đó là những cảm xúc thực sự nhất mà em cảm nhận được.Dù một lần nữa ai đó bảo em ngu ngốc vẫn muốn được yêu anh để biết rằng mình đã sống đúng với những gì đang có .Anh không giống những người ở quanh em chính vì vậy em không thể quên anh và có lẽ em biết anh sẽ ở trong em mãi mãi đến hết cuộc sống này ...
    Em cứng rắn nhưng yếu mềm ,cười nói nhưng buồn khôn tả ...Có nhiều đêm choàng tỉnh vì mơ thấy anh ,mơ thấy người đã làm em yêu và đã làm em đau.Chắc tại anh làm em đau nên em mới khó có thể quên anh như vậy..?
  5. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét uống cafe nhưng mình thích cảm giác tỉnh táo mà nó mang lại. Túm lại là, con gái ở tỉnh fải biết cứng rắn và mạnh mẽ, dù phía trước là cả con đường... dài lắm. Hình như bạn này cũg trong box VP, cố gắng lên bạn!
  6. camchiu

    camchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    t chưa bao giờ uống cafe dù đêm hay ngày mà mất ngủ cả! Cafe có tác dụng thật đấy, nhưng khó xua đi mọi thứ vô hình hay hữu hình....
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    gió chỉ có hướng mà không có trung tâm.vĩnh biệt...
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Những trận bóng đá hay và những giọt caphe long tong chảy là những thứ anh đam mê và hình như em cũng thế ...Thành phố vào đông buồn miên man như chú mèo ngủ muộn trong tro ấm ...uể oải đến kinh hồn....
    1 ngày 2 ngày rồi nhiều ngày nữa đã trôi qua ...cũng khôg khó khăn như những gì em từng tưởng tượng...LẶng lẽ và yên bình ..tất cả đã sang ngang...Đêm qua em một mình khóc vì nhớ anh,nhớ cái ấm nồng của caphe Bên đường Nguyẽn Du...Đó là một quyết định hoàn toàn đúng và em cầu mong hạnh phúc cho anh...
    Muộn..rất muộn rồi ....không ai níu được hoa sữa bên cạnh caphe nữa ...không ai có thể làm em tổn thương thêm lần nữa ...Anh là hoa sữa ngất ngây em là cphê đắng chát ...Đơn giản và hiền hoà ...chúng ta không thuộc về nhau...Em sẽ vẫn uống và đang uống những giọt caphe đắng chát đó để biết rằng em đã yêu anh nhiều đến mức nào....Ở bên cạnh anh em chỉ có một khả năng là đau khổ nhưng khi đi xa anh em có 10ngàn khả năng khác ..Em sẽ đi tìm chân trời 10 ngàn khả năng đó của riêng em cùng những giọt caphe và mùi hoa sũa ...Mỗi khi thu sang ,dù ở bất cứ nơi nào ...cũng sẽ nhớ về Hà Nội ..nhớ về Cách người ta ngửi mùi hoa sữa và nhớ cách em uống caphê... nhớ về nỗi đau một cuộc tình đổ vỡ....
  9. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    cafe đêm cũng rất hay nếu có cạ ngồi cùng và nếu an toàn...
    bởi đêm là thế giới của luật rừng và nhiều người man rợ và thú tính ...
    Bỏ qua các yếu tố đó thì phải công nhận thế giới về đêm rất khác...
    cảm xúc và tâm trạng khác nhiều.....
    có thể nói không overnight thì ko biết đêm... biết rồi thì....
    [​IMG]
  10. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nói nghe ghê quá nhưng lại chưng ra cái ảnh hay thế

Chia sẻ trang này