1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coffee Hải Quỳnh.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi RockFans, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockFans

    RockFans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Coffee Hải Quỳnh.

    Đã hơn 1 năm ko được ngồi HQ, nhớ quá ...!Nhớ chiều chiều đi học về ,lủi thủi 1 mình guốc bộ lên HQ, ngồi gặm ổ bánh mì bên ly cafe đen.Khoảng đúng 6h, Mr Bảo chuyển nhạc và giai điệu White Dove .Don''t Cry , She''s gone ...từ từ vang lên...Và đến 8h thì anh em bắt đầu " giặt giũ "!Giờ HQ đã khác trước rồi nhỉ!?Không biết Mr Bảo có còn mở nữa không?!Tết ni về là lên HQ trước tiên rồi mới về nhà!
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    à, cái ni hà??? thông tin cho chú chút hì. Còn, mở đều, mới xây xong lại căn nhà nhìn cũng vãi, nhạc mở cũng được, tạm ổn. Nhưng có điều không còn như xưa, thác loạn quá. Khi xưa chổ nhỏ nhưng vào nghe thấy đã. Giờ cứ như nó bành trướng thế lực vậy, phía trên lầu, tối nào không có vài con ngồi hút thuốc anh nghỉ thở liền. M_ẹ, đêk ra cái giống gì cả. Nghe rock mà phô trương or ta đây là vứt. Nhạc hay đến mấy cũng vứt...
    Mà coi bộ topic ni khó tồn tại đây...
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 13/11/2006
  3. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đầu óc như thế này thì khó mà phát triển nổi.Lúc trước ngồi chật chội thì mong nó rộng rãi ngồi cho thoải mái.Bây giờ rộng rãi rồi thì chê => ngu vãi ra quần
    Người ta bán cà fê để kiếm cơm nuôi cả đại gia đình,chẳng lẻ suốt ngày cứ như thế mãi? còn con cái người ta nữa chứ? mấy ông nghe nhạc rầm rầm như thế sao con người ta học được,thế là người ta fải xây to lên để tách riêng chỗ bán cf ra khỏi sinh hoạt hằng ngày của gia đình => ko biết gì về điện,đầu to mà óc lúc nào cũng như trái nho
    Đúng là thấy họ giàu nên nổi máu ganh tỵ => tật xấu ấu trĩ
    Nói ngu quá hèn gì sợ topic ko tồn tại
    @ ... : thằng Bảo mập nghỉ làm ở đó rồi,nói chung là HQ khác xưa nhiều nhưng cũng ko đến nỗi tệ như những thằng đầu nhỏ đó nói đâu,chú yên tâm,khi nào đến ĐN nhớ báo tui 1 tiếng nhé
    Được babybum sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 13/11/2006
  4. leky

    leky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nghe rock hay tớ nghĩ các yếu tố.Không gian,người mở nhạc và người nghe.không gian mà rộng quá thì loãng,người mở dở thì chán,người nghe không sung thì oải. Nhưng được cái dân ĐN nghe rock máu,có không khí. Ở trong Nam nghe rock "điềm tĩnh " quá.
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Về nhà có đi ngang quán này. Ngày xưa nhìn tối tăm mà giờ như cafe hộp í.
  6. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vô Đn cũng hay đi HQ chơi, khi mô vô cũng thấy mấy Ku Silent, ghét nhất là thấy mặt thằng cha Đức già.
    Hồi bữa vô nghe nói HQ đang sửa.
    Nhắc đến HQ lại nhớ đến mụ Ngố, ku Nam wuỳnh đùi...đang ở Sì Gòn xa xôi.
    Về đi HQ với tớ mấy mụ ơi...
  7. RockFans

    RockFans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thanks các Bác đã thông tin cho em.Các Bác ,mỗi bác đều có ý kiến riêng và đều có phần đúng,em thì đồng ý với quan điểm của bác leky. Theo em thì HQ hồi xưa là tuyệt nhất ,mặc dù có hơi chật chội về không gian nhưng thực sự anh em đã tạo cho HQ 1 không khí thật "ấm cúng" ,rất rock , và chỉ HQ mới có.Ngồi nghe đụng bài quen, cả quán dường như hát theo với... loa ,đã phê càng thêm phê ..và có 1 cảm giác như cả thảy anh em đều là bạn bè quen biết nhau từ lâu ! Và đấy cũng là 1 phần do Rock tạo nên phải ko các bác?!
    "HQ coffee Vô Địch Thiên Hạ!"
    Được rockfans sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 14/11/2006
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hê hê...
    hay ho nhỉ???
    thằng khốn nào mà bố mẹ mài chết cả rồi sao mà nhảy rông như con chó cắn bậy thế? Mài coppy những cái vừa nói về nhà hỏi thằng già mài nghe có hiểu không? thằng đó mà không ví mài uýnh cho trận cái tội nói ngu, tao là con mài. M_ẹ, tự nhiên nhảy đựng như con điên, hê hê...mài vui quá hì?
    Mài ăn nói hôi quá! cái gì là bán cafê nuôi gia đình. Anh đụng m_ẹ chi tới nó mô? Mắt mài nằm sau hả???
    thôi, hơi đâu nghe mài tru???
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 21:09 ngy 15/11/2006
  9. leky

    leky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hic chửi chi ghê rứa.
    hè vừa rồi vô HQ nghe nhưng không khí như trước hình như mất đi phần nhiều,nghe rock mà anh em cùng nhau hát thì đúng đã.
  10. RockFans

    RockFans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    To @leky : Thế Bác ở đâu ?Tui đang ở SG,chỉ TẾT mới về nhà!Hi vọng anh em có thể gặp nhau ở HQ! ZUI ZE!

Chia sẻ trang này