1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cogaisamac là cứu tinh của box BK!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi En_xanh, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cogaisamac là cứu tinh của box BK!

    Tui xin đại diện cho fe cấp tiến xin được trao giải "chiếc môi vàng"cho cogaisamac vì những lý do sau:
    Trước đây,tình hình trong box thật ảm đạm,quan lai luôn bao che cho những tật xấu của fe ta như: ở dơ (vậy mà được tổ chức thành cuộc thi nữa mới ghê!),nhậu nhẹt,cua gái kinh dị...mà ko hề bị đưa ra ...xử trảm!
    Thứ hai,nội bộ box dạo này gất lợn xợn,qua dzụ di chúc của trang chủ fool_again thi gõ,tình trạng vợ bé,ghệ nhí là fổ biến,đi chơi ngoài luồng,lại còn thách đấu nhau theo kiểu ...trung cổ nữa chứ,thiệt tình!
    Thứ ba,khi cogaisamac nói sơ sơ mấy cái đó thì bị fản đối,bi bắt làm vợ bé,ghệ nhí của mấy ngừ đã hết đát,gây thiệt thòi cho ngừ ta,sao ko bắt làm ghệ nhí của một ngừ tẻ,khẻ như...tui nè!
    Ví những lẽ đó,tui đề nghị trao giai cho cogaisamac,fần thưởng kèm theo một ngừ iu là dân...BK thứ thiệt!
    Eheheeheh!

    Én_xanh

    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Duyệt.... Cho En_xanh làm phần thưởng trao tặng CGSM. Tiếc là thân chủ chưa có dịp ghé thăm lại chiến trường xưa. Khi nào thân chủ quay lại mong dũng sĩ Én cố sức chống chịu cho anh em BK nhà ta!

    Saladin

  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hey, Én làm sao thế? Chuyện đã qua, người đã xa, có nhắc lại cũng chỉ làm xót xa lòng anh hụi trưởng, dù sao trước đây, anh whisper nhà ta cùng Cô Gái Sa Mạc cũng là một cặp thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ mà, hic hic...
    Vậy mà từ khi ẻm bị Sea Wolf dứt điểm, than ôi, giờ này chắc là em gái sa mạc đã xanh cỏ rồi, còn gì nữa mà tiếc, mà nhớ chứ.
    Hỡi ơi:
    Girl Sa Mạc như đại bàng tung cánh
    Khắp nơi nơi chim oanh vũ tan tành
    Củ sắn lùi chợt bất thần xuất hiện
    Táp kẻ thù, Seawolf rạng công danh.

    Ngày qua ngày, cứ mỗi khi áng dương khuất sau rặng núi, lại có một vị quân tử lẳng lặng đi về nơi chiến khu xưa tay xách theo một đoá hoa đặt lên ngôi mộ người quá cố, rồi tâm sự cùng với ngôi mộ, như là tâm sự với người còn sống vậy:
    -Sa muội, Sa muội ơi, vì đâu có cảnh gà trống khóc gà mái như thế này? Tại sao ông trời nỡ chia cách anh hùng với thuyền quyên. Trong khi ta sung sướng trong cảnh quyền uy tối thượng, nhất bậc đế vương, thì muội, muội chỉ còn là một nắm tro tàn, hic hic hic...Ta thật vô dụng mà, Thượng Đế hỡi, có thấu...cho Whisper nàyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  4. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic hic!
    Không ngờ đại ca whisper nhà ta lại có mối tình sâu lắng với cogaisamac như vậy! có gì đại ca cứ nói ra,tiểu đệ đây dù tài hèn sức mọn cũng quyết đem thân mình ra để mà hứng chịu...cogaisamac cho đại ca!
    Còn sea wolf thì có là gì đâu! chỉ là một chú chim anh vũ táp nhằm củ sắn lùi mà thôi!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!

Chia sẻ trang này