1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi bói đi bà kon ơi ---Thử tìm người yêu qua con số ( trang 11)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Coi bói đi bà kon ơi ---Thử tìm người yêu qua con số ( trang 11)

    Xem thử trong tuần thế nào nhé.....

    Bắt đầu......17-04-03

    Công việc: Đừng qúa tự đề cao mình, mặc dù bạn có nhiều khả năng và rất thạo việc. Hãy cho mình nhiều thio72i gian nghỉ ngơi hơn nữa, đừng tham công tiến việc.

    Tình yêu: Với những người có tình yêu kéo dài khá lâu, nhớ phải tìm cách hâm nóng tình cảm bằng cách thay đổi những điều đã quá cũ. Cách thứ 2 là dẫn Christy đi ăn là được rùi hihiiii







    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 30/06/2003

    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 07/01/2004
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    với những người không có tình iu thì sao ạ
    Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hổng có tình yêu thì từ từ sẽ có chứ sao Quick, còn nếu mà hổng có nữa thì....coi như hổng có khúc bói về tình yêu .
    Bà thầy Christy bói kiểu này chắc là lâu lắm mới tới phiên TL. Nôn nóng quá nhờ Christy coi nhé (19/8), coi giùm coi số tui sao mà tình duyên nó lận đận quá (yêu mấy chục người rùi,gặp ai tui cũng yêu mà sao hổng thấy ai yêu lại). À, mà cho TL xin lỗi Christy chuyện hôm bữa nhé, đừng giận TL tội nghiệp. Tại cái tính nó vậy, thấy mấy người dễ thưong ,xinh đẹp như Chirsity là cứ thả dê hè (hổng tin hỏi bely thì biết) nên đừng có buồn TL.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    chời chời , từ từ cho khoai nó nhừ à , 22 rồi á , đít chai cũng dày rùi , chả nhẽ đợi đến già mò mò tay đi kím chồng giống thầy bói xem voi thì chết
    Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
  5. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ê ê TL ,sao lại dành cái dụ thả dê với tui vậy???Tui chuyên chăn dê nè đủ thứ hết,từ dê núi đến dê nhà,con nào tui cũng nuôi hết.Bà con cô bác có muốn đem một con về làm lẩu ko tui bán cho

    http://gasaigon.tk

  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    Đèn nha ai nấy cháy. Gái của người nào người ấy dê.Sao huynh này kỳ cục quá, dê của ai nuôi nấy thả chứ...hehehe...làm gì mà có chuyên độc quyền như vậy (hổng có phe bờ lây gì hết). Miễn là nước sông không phạm nước giếng, tui không thả dê lộn vô chỗ của huynh thôi thì đâu có gì ảnh hưởng đến hoà bình thế giới đâu?
    Quick ui, tại Quick kén lựa quá...Bằng chứng :tới lúc đại hạ giá,bán đổ bán tháo rồi mà còn sợ như thầy bói coi voi gặp trúng con voi mắc dịch (hichic...ế mà còn đòi hỏi sao trời). Quick cứ nhìn cảnh người ta bán hàng thì biết. Sáng sớm dọn đồ còn ngon thì đòi toàn giá trên trời (ai mà mua cho nổi), tới hồi xế trưa thấy hổng xong,hàng cũng héo hon,ế ẩm rồi thì mới nghĩ đến chuyện hạ giá,bán đổ bán tháo,vừa bán vừa cho mua một tặng một...Đôi khi xui xẻo mua một tặng một người ta cũng hổng thèm (dù là có câu gái một con trông mòn con mắt), ngay cả những cha làm biếng (làm biếng đến nỗi động tay sản xuất ..con nít như tui) mà người ta cũng chả thèm luôn thì biết là ế cỡ nào. Đến khi chiều rồi, gần tan chợ rồi thì phải nói là chả có bán buôn gì nữa, cho không người ta cũng chưa chắc đã thèm (đồ ế ăn vô dễ bị đau bụng lắm, Quick ăn thử bánh bao chiều thì biết). Bời vậy để ế như bánh bao chiều thì hết cứu. Ráng mà tranh thủ bây giờ trời còn trưa, kêu ở đâu bán đổ bán tháo cho rùi (nếu hổng có ai mua thì bán rẽ cho tui,tui đem dựa mai mốt bán lại).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 18/04/2003
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 18/04/2003
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehehe... bely đi bắt dê dzề lèm lẩu dê en ..... nhìu quá .. bắt sao hết đây trời ...

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehehe ... bely đi bắt dê dzề lèm lẩu dê ,............... sao nhìu dê quá sao băt chi hít hỉ .....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm con Dê đó bà con ơi.... người ta nói ngoài đường có dê thì Christy còn tin chứ ở trên cái thế giới ảo này mà cũng có dê đi nữa thì không biết nó giống con gì ấy nhỉ hihi
    Mỗi tuần chúng ta sẽ có 1 bài bói về tuối dậu vì thế TL đừng nôn nóng 19/8 hả vậy chờ đến tháng 8 đi hihihi
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Hì, em có hiểu sai ko nhỉ? Mỗi tuần 1 quả là xem xem trong tuần đó tuổi mình ntn muh. Kiểu như trong tuần này tất cả các con gà đã có tình yêu fải dắt nhau đi hâm tập thể ý
    Được Soledad sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 18/04/2003

Chia sẻ trang này