1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi bói đi bà kon ơi ---Thử tìm người yêu qua con số ( trang 11)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tết đã qua rồi , pà kon mình dạo này mần en khắm khá không nhỉ?
    Bà bói dạo này đi chu du thiên hạ lâu qúa không ghé thăm được. Bà về coi kiếm được gì không rồi bà lại dông.
    Thôi bà kon mình cố gắng mần en nhen. Dạo này cúm gà nguy hiểm quá.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy khen , chẳng thấy chê đâu cả . Tú bà định câu khách đấy hử ? hahaha...
    Chưa nhận được quà của tú bà đâu nhá .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thử tìm người yêu qua con số.
    Bạn hãy tính tổng của các con số về ngày tháng năm sinh của bạn lại , những người bạn từng để ý và từng để ý bạn.
    VD : Ngày sinh của bạn là :
    01 / 01 /2003
    thì cộng lại :
    0 + 1 + 0 + 1 + 2 +0 +0 +3
    = 6. Số 6 chính là con số của bạn
    * Và sau đây là những con số nói về bạn :
    1/ Số 1 là số thích đè đầu cưỡi cổ, có tính độc lập, hay gây gỗ, thành đạt.
    2/ Số này biết giao tiếp, khéo léo , cởi mở, nhưng dể bị phụ thuộc, cần có ******** cúng rắn.
    3/ Số 3 yêu đời, thích những cảm giác mạnh, có tính độc lập.
    4/ Có tính tình cẩn thận, chắc chắn, hăng hái có tính kỉ luật, thích ở nhà, không thích phiêu lưu.
    5/ Thích tự do, thích thích tìm cảm giác mới, thích hưởng thụ.
    6/ Số này rất có tinh thần trách nhiệm, là các bậc cha mẹ nghiêm khắc, rất thích quan tâm những người chung quanh.
    7/ Là các nhà tư tưởng, hiểu biết, hóm hĩnh, thoải mái, biết lắng nghe, thích phân tích nhưng không thực tế.
    8/ Số này có tính cách mạnh mẽ, nhiệt tình tháo vát
    9/ Số 9 tốt bụng, hào phóng, cao thượng.
    + Cách chọn ******** :
    . Số 1 là cặp lí tưởng nếu biết kết hợp với số 2
    . Số 2 cần kết hợp với số 6
    . Số 3 hoà hợp với số 3 và 5
    . Số 4 nên kết hợp với số 2 vì đều là những người quảng gaio, coi trọng cuộc sống gia đình.
    . Số 5 thích hợp với số 8, trong cuộc sống 5 luôn thương yêu 8 và giúp đở trong kinh doanh.
    . Số 6 vì đây là loại bố mẹ chu đáo, nên kết hợp với số 2.
    . Số 7 Thường thích số 2 .v.v...
    . Số 8 Cũng nên kết hợp với số 2....
    Còn mấy số khác thì nghĩ đi. Christy dông đây



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ơ ... thiếu con số 9
    Gà Chít-ti đứng lại nói nốt , cấm chạy làng
    -------------------------------------Imagine me and you ... day and night ... dog and cat ...virus and chicken ...... so happy together ...Bababababababbab ...
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Màu đỏ gà chọi ơi . Màu đỏ là rì thế
    he he .. Tiện thể xem hộ luôn cho màu xám và tím
    Cộng thêm tò mò quả ... nâu sẫm và xanh ngọc .
    Nhân lên với ... các màu khác luôn thể
    ------------------------
    ?^?TTTTTTTT?^?
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 17/02/2004
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tức là cứ công dồn hả christy@ ??
    9 + 9 + 1 + 9 + 8 + 1 = 37 = 3 + 7 = 10 = 1+ 0 = 1
    Chết cha, số mình số 1> thích đè đầu cưỡi cổ. hix hix, thân mình thì dám đè ai
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bà lại về rồi đây.......



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều ngày bôn ba nơi xứ người để tìm tòi học đạo. Nay công thành danh chưa toại nhưng bà bói này cũng chôm được mấy chiêu bói bài. Chẳng may quý dị nào muốn bói thì hú Christy 1 tiếng để C bói cho đường tình duyên, tiền bạc và hôm nay sẽ gặp ai? Có một điều đáng nói là sau nhiều ngày tu đạo bà bói C này đã ra cái quy luật dành cho thí chủ là ăn -uống rồi mới bói mới linh. hehhe
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bằng 6 hả?Cộng sao hay vậy bà thầy bói kia.Bà thầy bói này chắc hông được đi học rồi......ha ha ha
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, bà ta mới đi giáo dục phổ cập học lớp xoá mù nên chỉ thế thui

Chia sẻ trang này