1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi boi ngay cuoi, nan giai qua. Help!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lavender79, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender79

    lavender79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp cưới. Vì có rất nhiều việc liên quan nên chỉ có thể cưới vào dịp ngay sau Tết (bởi vì thời gian đó thuận tiện cho cả cô dâu, chú rể và bố mẹ 2 bên). Nhưng hôm nay đi coi bói (được quảng cáo là ông này chuyên coi ngày cưới hay lắm), ông ta phán một câu "Tháng Giêng năm tới mà cưới thì khắc chồng. Không được. Hai tuổi này cưới nhau đã không tốt lắm rồi nên chỉ có thể cưới vào T11 âm năm nay hoặc không thì phải đợi đến T11 âm sang năm" Tớ bảo "T2 âm thì sao a?" Ông ấy bảo "Cưới T2 âm thì khắc bố đẻ (tức là hại đến bố cô dâu)" hic hic hic, tớ vớt vát "T3 âm thì sao?" Ông ấy bảo "T3 âm thì khắc bố chú rể!" Thiếu điều tớ lăn đùng ra đó vì tuyệt vọng. Ông ây bảo sang nam ma cưới thì phải chờ dến T11 âm. Không xem thì thôi, xem rồi lo quá. Mà T11 âm thì vội vã quá, hơn nữa không thuận tiện cho cả 2 bên.
    Có ai biết địa chỉ xem boi ngày cưới hỏi nào tốt tốt không? Tức là tin tưởng được ý... CHỉ cho tớ đi coi với. Chán ghê!
    Chiều nay đi xem về xong rồi thông báo với chú rể, chú rể chắc chán quá nên im luôn, chả nói được câu gì.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Còn cứ lòng vòng đi tìm thầy bói thế này thì khắc với chú rể hi hi...
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa bà chị của VTĐ cũng đi coi bói (do mẹ chồng dẫn đi), không biết bà ấy coi hết bao nhiêu thầy, mà các thầy thì thường bói theo ngày mình (người đi coi bói) muốn ...hihih ....các thầy biết mình thích ngày cuối tuần cho việc cưới hỏi, nên các ngày tốt của các thầy toàn rơi vào cuối tuần, nếu ngày tốt rơi vào các ngày trong tuần thì ....không ai nhờ thầy bói nữa
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hai anh chị nhà này thật thà quá. Đến chỗ thầy bói đấy lại, bảo là anh chị muốn cưới vào tháng Giêng, nhưng vì thầy phán là k0 được, hỏi thầy nên làm lễ như thế nào để có thể cưới được. Kiểu gì ông thầy bói chẳng nghĩ ra "cách" cho 2 anh chị. Có thể ông ấy sẽ làm giá này nọ, nhưng tổ chức giả vờ năn nỉ, cậy nhờ 1 chút là xong xuôi hết ấy mà. Đành chịu mất tiền vậy.
    Mà sao cứ phải đi xem bói làm gì nhỉ? Tốt nhất là nên tự quyết định cho mình. Có mê tín 1 chút thì cứ giở Lịch Vạn sự ra mà tìm ngày tốt trong tháng Giêng là được rồi.
    Chúc vui.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, nói đến chuyện này lại thấy chán. Bà chị em, xem chán các thầy ra rồi, ai cũng bảo thiêng, nhưng mà khi tập hợp lại thì nhà giai với nhà gái lại cãi nhau vì ai cũng bảo thầy nhà mình đúng. Cuối cùng, theo cái ông nói ít xung khắc nhất. Phải đi xem vài thầy vào chị à.
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà lằng nhằng nữa thì theo em, ra cửa hàng tạp hoá, mua 1 quyển lich vạn sự, 1 quyển hướng dẫn xem ngày giờ, 1 bộ lịch (nguòi ta có in cả ngày giờ ở fía dưới ấy), 1 quyển phong tục tập quán Việt nam.... bỏ ra mấy ngày, nghiên cứu là ok ngay, chả cần thày bói thày toán gì đâu.
  7. lavender79

    lavender79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng định ngày mai tiếp tục chiến dịch đi xem. Nhưng chỉ để cho mình yên tâm hơn thôi. BỌn tớ cũng có ý định là tự quyết định ngày. Thực ra phương Tây người ta cưới xin có xem ngày gì đâu... hihihihi.
    Anh nhà tớ bảo mai sẽ gọi điện nhờ cô ruột anh ấy đi xem, tớ cũng nhờ cô tớ đi xem, rồi mẹ anh ấy cũng xem. Sau đó sẽ thống nhất các kết quả lại. Vớ vẩn lại mất lòng các bà cô như chơi!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bít 1 chỗ xem bói đấy........... chỗ này nhà em toàn xem, chuyện cưới xin thì em không bít chứ chuyện xây nhà thì nhà em đã xem ở đây rồi, việc xây dựng diễn ra thuận lợi lắm, chẳng gặp chuyện trục trặc gì từ ngày xây đến giờ............... nếu bác muốn hôm nào em dẫn đi..............
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến mục này thấy thản nào các thầy bói nhà mình giàu to. Một đám cưới trung bình được đi xem 3---> 4 lần, cứ nhân lên số đám cưới là thấy...tiền tươi dào dạt chảy vào túi các ông bà thầy bói. Hihi
  10. hanga

    hanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xem ngày cưới của tớ thì thế này:
    Việc đầu tiên khi tớ gặp thầy là nêu 1 loạt yêu cầu:
    Thứ 1 là vào tháng nào
    thứ 2 là vào ngày cuối tuần cho đông vui.....
    Và thầy sau khi chúi đầu vào 1 đống sách và đếm mòn đầu ngón tay thì cũng chọn được 1 ngày tót lành cho hai chúng tớ.Nhưng cuối cùng rắc rối đã đến, địa điểm định đặt cưới không còn chỗ. Bàn bạc mãi, tớ và chàng quyết định chuyển ngayg cưới của mình đến cuối tuần sau chẳng dựa trên bất kỳ 1 ngón tay cũng như 1 quyển sách nào.
    Và cuối cùng sau hơn 1 tuần mưa dầm gió bắc ngày cuới của tớ đã đến trong tiết trời tuyệt đẹp.
    Và tớ thật may mắn không phải là cô dâu thứ 251 của tiệm áo cưới đã đặt của 1 tuần trước đây. Nghe giang hồ đồn là họ đẫ phải gào thét và hình như còn phải đánh nhau nũa dể được Nam Trung trang điểm sau khi đã xếp hàng vào lúc 4g sáng

Chia sẻ trang này