1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi boi ngay cuoi, nan giai qua. Help!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lavender79, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Xem ngày cưới thì không cần tìm đến thầy bói đâu, nhờ ai hiểu biết về can chi xem cho là được rồi. Đi xem thầy bói phán không hợp nhau không lẽ là không cưới nữa hay sao. Cô bạn của tớ tháng 12AL cưới, đi xem đến 4 hay 5 thầy gì đấy mà đến giờ vẫn chưa chọn được ngày để đi đặt KS. Tớ chẳng đi xem ở đâu cả, Bác tớ sau một hồi tra cứu các loại lịch thì phán là mày ăn hỏi vào ngày này, cưới vào ngày này,thế là cứ theo lịch đấy đi đặt KS, rồi lên kế hoạch. Tớ vẫn chưa biết mặt một ông thầy bói nào cả .
  2. smallrose123

    smallrose123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xem bói của bọn tôi.
    Mẹ tôi và anh trai tôi ra chùa Quán Sứ xem cho tụi tôi một cặp ngày đẹp nhất và 1, 2 lựa chọn khác không đẹp bằng
    Tuy vậy , mấy cặp ngày đó bị trùng với dịp thi công chức của chồng tôi (mới được thông báo ngày thi chính thức), thế là 2 đứa tôi đành dắt nhau ra chùa Quán Sứ xem lại.
    Đứng thơ thẩn ngoài sân chùa một lúc, nhòm ngó một lúc chúng tôi vào một phòng nho nhỏ có ông sư trông rất hổ mang đang xem ngày tháng cho một vài người (xin lỗi nhé, lúc đó tụi tôi thực sự nghĩ như vậy sau khi nghe ông ấy nói chuyện và phán về mấy việc cúng bái, mồ mả,..), Anh nhà tôi mới kéo tay tôi: "thôi, sư này thì xem cái gì..".
    Rồi chúng tôi ra cổng chùa, rút cái phong bì để sẵn 20.000 VND ra, lấy 5.000 VND mua 1 quyển lịch vạn sự. Hai đứa về nhà châu đầu vào tính toán một hồi, ra được 2 ngày mà theo sách thì ổn nhất.
    Thế rồi đến ngày ăn hỏi, mưa gió bão bùng từ 6h00 sáng, cả nhà mặt tái mét, Anh trai tôi lẩm bẩm "bố thằng thầy bói nào mà xem ngu thế nhỉ"... Tôi ngồi im thim thít không dám ho he.
    Thế rồi 9 giờ, trời bừng sáng, nhà trai, nhà gái hớn hở đón nhau. Ông anh tôi sau đó cười nói hể hả "Đúng là thầy bói có khác, giỏi thật, ngày đẹp là đẹp thật"... Tôi mới mát mẻ được câu "Lúc nãy em thấy anh chửi lão thầy bói ghê lắm cơ mà".. Ông ấy chỉ cười trừ " Lúc nãy, nắng lên, tớ đã lẩm nhẩm xin lỗi lão thầy bói rồi, cậu ạ".
    Hôm cưới thì trời đẹp, mát mẻ....
    Còn chúng tôi bây giờ rất tự hào là đã tự chọn được ngày cưới cho mình. Tất nhiên là không dám nói với bố mẹ hai nhà biết chuyện động trời như vậy.
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chính anh bạn Công ty tớ kể nhé, hồi đó, lâu rồi, anh ấy muốn lấy vợ đúng ngày thứ 7 nên ra Chùa (ở Hải Phòng) gặp 1 sư cụ đưa cho 500K (thời đó 500K là hơi bị to đấy), dặn là xem đúng ngày đó, giờ đó... he he, thế là bảo người iu đưa bố mẹ qua đó xem bói, đi cùng với một đứa bạn, đến nơi họ nhắn tin qua 107 với nhau kiểu gì ấy, và kết quả là được cưới đúng thư 7 mới hay chứ.
  4. lavender79

    lavender79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá, vả lại cũng đang không được vui vẻ lắm. Có mỗi chuyện xem ngày cưới mà cũng không thống nhất được. Nhà mình rất quan trọng chuyện coi ngày lành dữ thế nào (có kiêng có lành mà). Nhưng anh ấy thì không, không tin mấy cái vụ bói toán. Tối hôm nọ cãi nhau một trận, nhỏ thôi nhưng mà bực mình. Về sau thì mặc kệ, bảo ?otuỳ gia đình anh muốn chọn ngày nào thì chọn. Nhà em không có ý kiến.? Mấy chỗ mình đi xem đều nói là nên cưới T12 âm của năm nay chứ để sang năm thì không tốt. Anh ấy thì muốn cưới vào Tháng Giêng. Ừ thì Tháng Giêng vậy. Chứ mình mà cứ khăng khăng đòi cưới cuối năm nay thì khéo nhà họ lại tưởng con gái nhà mình ế hay sao mà cứ đòi cưới gấp.Cái vụ cưới xin này trông thế mà phức tạp ra phết! Không biết cưới rồi thì thế nào nhỉ? Chứ động chuyện gì cũng bất đồng ý kiến thì điên đầu. Hay là do dạo này phải lo nhiều việc quá nên cả 2 người đều sinh ra khó tính??
  5. cafe_khong_duong_khong_da

    cafe_khong_duong_khong_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Sao ma ban lavender79 giong to qua, may hom nay cung dang dau dau vi vu xem ngay gio cuoi.
    Di xem nguoi nao cung bao la tuoi minh chi hop voi T9 thoi nhung nha chu re lai bao dau thang 10 dep the la hai dua dat nhau di xem va tu quyet dinh ngay cuoi. Thay nguoi nao xem cung loi mot lo sach toan chi nho roi lich van su tra cuu, dem moi muoi dau ngon tay, choang vang ........
  6. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ cưới thì chẳng vất vả đi xem ngày tháng gì cả, vì chuyện đó nhà trai lo cho hết. Các cụ bên nhà trai cẩn thận lắm, có lẽ vì thế mà bọn tớ cưới ngày đẹp cực kì luôn, thời tiết dễ chịu, mát mẻ, vợ chồng suôn sẻ, riêng tớ làm ăn còn tốt hơn hồi chưa cưới.
    Tớ thấy việc xem ngày cưới cũng quan trọng lắm, vì lấy nhau mà không xem ngày sau này có nhiều chuyện không hay.
    Chỗ xem ngày cưới thì tớ chẳng biết nhưng tớ thấy các thầy cúng cũng có thể xem ngày được thì phải
  7. lavender79

    lavender79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là "không xem xét gì nữa" rồi, thế mà chú rể tương lai lại còn nhờ bà cô xem hộ. Sau đó bảo mình là bà cô đến nhà thầy bói thì thầy bảo bây giờ chưa xem được, Tháng Giêng năm tới cưới thì phải đợi T11/2004 đi xem mới xem được ngày. Điên người! Ngày đẹp thì năm nào,tháng nào chả có. Đã theo chủ nghĩa vô thần thì thôi luôn, xem xét làm gì. Mình đi xem về nói lại thì không tin, gạt đi, nhất quyết đòi cưới tháng Giêng. Thế mà cái ông thày bói dở hơi nào đó phán là "đến T11/2004, tức là tháng sau, mới xem được!" thì lại tin. Lại còn đòi xem cưới phải đưa thật nhiều tiền mới xem cho ngày đẹp. Thấy bói hạng ruồi, vớ vẩn! Mình cáu bảo "thôi hết, ra mua quyển lịch vạn sự về, hai đứa tự quyết." Bây giờ còn chưa chọn được ngày thì không biết có đặt được chỗ ăn tiệc không? Rồi còn bao nhiêu là việc không tên nữa. QUần áo... Cwới ngay sau Tết thì chỉ sợ các cửa hàng và các dịch vụ chưa hoạt động nhiều, sợ không khí lễ hội làm cho họ lười làm việc thì không biết mình sẽ mua sắm thế nào đây. Nhà cửa cũng chưa sửa. Tức cả mình!
  8. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Được Lovelyy_ghostt sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 21/10/2004
  9. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  10. lavender79

    lavender79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng có thời gian rảnh rỗi, mình và ông xã tương lai ngồi bàn tính mãi, đi tìm mua lịch vạn sự thì chưa có lịch của năm 2005 (ẤT Dậu). Đành vào mục coi ngày tốt xấu trên trang vietshare để xem ngày. hihihi, tự hai đứa chọn cả ngày ăn hỏi và ngày cưới. Lại còn ngồi cười nói hỉ hả, dặn nhau là về nói với phụ huynh 2 nhà là "bọn con đi xem ngày của 1 ông thầy rất nổi tiếng, tốn nhiều tiền lắm!", rồi đùa "mai sau hai vợ chồng mình ở với nhau hạnh phúc, công việc thuận lợi thì thể nào mọi người cũng tín nhiệm "ông thầy bói đã xem cho bọn mình ngày cưới!" và bảo "nhỡ ai lại nhờ mình dẫn đi coi ngày thì làm sao nhỉ?" Buồn cười, bây giờ mới thấy đỡ căng thẳng.

Chia sẻ trang này