1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi & chơi đi, coi cho đời nó vui !!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi ThinhPhat_8x, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ặc...pác SL làm loạt bài em thấy choáng quá. Thế rốt cuộc là pác có thằng cu không?
  2. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Có cô giáo dạy tiếng Việt cho 1 anh người Mỹ. Một hôm cô giáo ra cho anh 1 đề bài làm văn: với các con số 7,6,5,4,3,2,1,0 hãy điền thêm từ để được một câu văn hoàn chỉnh. Anh chàng người Mỹ làm bài như sau: 7 ngày, 6 đêm, 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1 giường, 0 quần áo .
  3. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Chồng người Mỹ - vợ Việt nam
    anh chồng học tiếng Việt rất tốt và rất nhanh nhưng vẫn không phân biệt các trạng từ,...
    chồng hỏi vợ : trong tiếng việt, tại sao không gọi là cái sông mà phải gọi là con sông, cái hồ mà sao không gọi là con hồ?
    cô vợ nhanh trí giải thích : nếu có sự di động, di chuyển thì gọi là con, còn đứng yên thì gọi là cái, do đó mới gọi là con sông chứ kô là cái sông, cái hồ chứ không gọi là con hồ.
    chồng ngẫm nghĩ và gật gù : Ah ha ha. Của anh nó nhúc nhích, di động thì gọi là...con, còn của em nó đứng im thì gọi là....cái.
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư đang thuyết giảng về sự tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tương lai:
    - Khoảng 1 thời gian gần nữa thôi, nền khoa học của nhân loại sẽ phát minh ra các máy móc hiện đại. Chúng ta chỉ cần đưa 1 con bò vào máy chế biến thì đầu kia sẽ ra xúc xích.
    Có 1 sinh viên đứng dậy hỏi:
    - Thưa giáo sư, có máy nào khi ta đưa xúc xích vào thì đầu kia ra 1 con bò không ạ?
    Giáo sư hỏi:
    - Anh đã bao nhiêu tuổi rồi?
    - Dạ, 19 tuổi.
    - Vậy là cách đây 20 năm đã có 1 cái máy như vậy.
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mmm...ehèm...!!!chậc...chậc..!!! Topic này sao co nhiều bài........linh tinh thế nhỉ. Mình phải post 1bài để làm..........trong sạch hóa topic xem nào!!!
    VƠ LẤY TỘI
    Một anh chàng mới 30 tuổi mà nom già như 40. Một hôm, đang đi bộ trên đường, chợt nghe tiếng kêu:
    "Dừng lại ngay!"
    ... Anh ta dừng bước, vừa đúng lúc một chậu hoa từ lan can căn nhà cao tầng rơi ngay trước mặt.
    Lần khác, đang đạp xe bỗng anh chàng lại nghe tiếng kêu: - Nguy hiểm.
    "Dừng xe ngay!"
    Anh ta vội bóp phanh, nấp vào lề, đúng lúc một đoàn xe môtô phân khối lớn của bọn "quái tử" đua ào ào qua sát bên anh.
    Hoảng hồn, anh ta vọng hỏi:
    - Cảm ơn đã cứu mạng. Nhưng ai là ân nhân của tôi vậy?
    Tiếng nói lúc nãy lại vang lên: - Ta là thần hộ mệnh của anh đây! Nghe vậy, anh ta đùng đùng nổi giận:
    - Vậy chứ lúc ta lấy vợ, ông biệt tăm tích ở đâu mà không đến cảnh báo cho ta, hả?!!!
    - Boi vi luc đó cô ta đã cho ta tiền đấy con ạ!
  6. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Luật Hôn "Nhân": Không được hôn bừa hôn bãi. Không được hôn sư sãi đang tụng kinh. Không được hôn người cùng giới tính với mình . Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ. Không được hôn băm hôn bổ. Không được hôn sấn sổ người ta. Không được hôn giữa bãi tha ma Để người chết còn nằm yên dưới mả. Khi được hôn, toàn thân phải buông thả. Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi. Cũng không được mở rộng như miệng nồi. Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng. Không được vừa hôn vừa nói chuyện. Đồng ý hôn rồi ko được kiện tụng nhau
    Được sea_nt sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 23/05/2007
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Một cậu bé viết bức thư đầy cảm động đến ông già Noel với nội dung :
    " Xin ông hãy thương sót cho con, một cậu bé tội nghiệp , cô đơn ... Xin ông hãy gởi đến cho con một người em để con được hưởng tình yêu thương gia đình trong mùa giáng sinh này........."
    Và sau đây là bức thư trả lời của ông già Noel :
    " Con thân yêu, hãy gửi mẹ con đến nhà ông, điều ước của con sẽ thành hiện thực... Và đây là địa chỉ của ông :........ Mong chờ hồi âm càng sớm càng tốt.
    Thân !
    Già Noel " ..............

  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể chia thành 4 giai đoạn:
    1. Hands in hands
    2. Something in hands
    3. Hands in something
    4. Something in something
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học "Giải phẩu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần, ông giáo sư đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không được bèn quát:
    - Này em sinh viên kia, tôi sẽ đuổi em ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể con người lúc bé nhất và lúc to nhất thể tích gấp 7 lần".
    Cô sinh viên suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời chỉ cười "khi... khi..."
    - Sao không trả lời đi còn cười gì nữa?
    - Khi... khi...
    - ...
    - Khi... khi...
    - Thôi đủ rồi, ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây "Đó là phổi. Khi ta hít vào và thở ra phổi ta chênh nhau gấp 7 lần. Còn cái "khi... khi..." của cô chỉ gấp 3 lần thôi"!!!
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhatrangmuathu!!!Cảnh cáo lần 1nhé!
    Viên an ninh trong sở thú bắt 4 đứa nhỏ tới giao cho sở cảnh sát.:
    -Thưa ông cảnh sát trưởng! Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú!
    _ Này mấy cháu! Nói cho bác biết là các cháu tên gì và đã làm điều gì sai trái trong sở thú vậy?
    _ Dạ cháu tên là Tí, cháu quẳng đậu vào chuồng voi!
    _ Cháu tên Tèo, cháu quẳng đậu vào chuồng voi!
    _ Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng voi ạ!

    Ông cảnh sát trưởng thấy đứa còn lại đứng xanh mặt thút thít khóc bèn hỏi:
    _ Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào?
    _ Dạ............cháu tên..........Đậu

Chia sẻ trang này