1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

coi giùm tí đi...........

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi amy_amy, 19/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thằng này không những bệnh hoạn mà còn hèn nữa. Với loại đàn ông con trai như vậy thì bạn nên chia tay thôi. Dẹp nó sang một bên đi, ở đời còn nhiều thằng tốt hơn nó.
  2. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhưng đừng tiếc loại thú vật ấy làm j.Mình cũng hiểu là tình cảm giữa 2 người khá sâu nặng.Chuyện abc với cô em họ ko thể biện minh = lí do " anh trượt ĐH,anh đang buồn...".Mie,đến thằng say mà còn tự đi đuợc là vẫn ý thức mình đang làm gì,chẳng có lí do j biện minh cho hành vi thú vật ấy.Thằng này sau mà có con gái thì cũng nguy...
  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Hik,nói xin lỗi bạn trước.Thằng này sau mà có con gái đến tuổi thì ... very dangerous.Xin lỗi các bạn lần nữa để tớ hỏi câu này, ko hiểu thằng này nó có nhòm trộm mẹ nó tắm ko. Thật bệnh hoạn.Nói khí ko phải,thằng này mà nhịn lâu quá thì nó cũng lôi con chó cái nhà nó ra nó giải quyết lắm. Thằng này đáng đưa ra toà àn.Ôi ! Lớp 9 là chưa đủ phát triển.Tội nghiệp
  4. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bị ám ảnh,bạn không thể quên...Còn lẽ gì mà bạn fải băn khoăn nữa..Đàn ông tốt còn nhiều lắm...
    Đã có lần thứ 1 sẽ có lần thứ 2...E rằng bạn sẽ còn nhận được nhìu tin sôck..nếu còn ở bên chàng quái vật này...
    Chúc bạn sớm có qđịnh sáng suốt...
  5. Believe_In_Nothing

    Believe_In_Nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Amy à, khuyên chỉ là khuyên thôi. Nếu mọi người cứ khuyên còn bạn thì cứ khăng khăng là yêu anh ấy ko bỏ được thì mọi lời khuyên là vô tác dụng. Vì thế nên cố gắng đặt tình cảm sang 1 bên, dù biết là rất khó, nhưng hãy nghĩ kĩ 1 chút nhé.
    Thứ nhất: lý do buồn vì thi trượt ĐH nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến chuyện anh ấy abc với cô em họ cả. Có thể chỉ là anh ta đưa ra lý do đó để làm giảm nhẹ tội lỗi của mình thôi. Nếu mà lý do đó đúng --> ý chí quá tồi
    Thứ hai: hoàn cảnh abc hoàn toàn ko fải là vô tình hay "chẳng may" gì cả. Anh ta ko say mà là có chủ ý, và rõ ràng mấy ngày sau mới thực hiện chủ ý đó --> tâm địa ko tốt
    Thứ ba: "đối tượng" là cô em họ, lại mới học lớp 9, điều đó có nghĩa là anh ta hoàn toàn ko biết suy nghĩ cho em gái mình và có tư cách ko đứng đắn, ít biết phân định đúng sai phải trái --> suy nghĩ kém
    Thứ tư: chuyện đó diễn ra ko phải là 1 lần, có nghĩa là anh ta ko hề cho rằng mình sai, thậm chí sau khi bị phát hiện thì vẫn tiếp tục (dù ít lần đi, chỉ vì...sợ !), vậy liệu có thể tiếp tục thực hiện các hành vi xấu của mình ko, khi mà ko có khả năng kiềm chế bản thân --> thói xấu khó bỏ
    Ừm, đôi điều tâm sự với bạn thế, nếu bạn nghĩ là chắc chắn bạn sẽ kết hôn với con người đó --> nghĩ xem với những điều trên anh ấy có thể là người chồng tốt hay ko??? Tương lai của bạn đó, ko fải tình yêu nhất thời đâu. Nghĩ kĩ đi nhé.
  6. boyconzin

    boyconzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lớp 9 thì tức là khả năng 99% dưới 18 tuổi. Bạn trai bạn không chỉ vi phạm đạo đức nghiêm trọng mà còn phạm tội hình sự nữa. Người mẹ đã phát hiện, nhưng không có biện pháp ngăn chặn thì cũng đáng trách. Bạn còn biết suy nghĩ thì nên rút sớm mối quan hệ với một gia đình như thế.
  7. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Giải tán ngay lập tức, Bf của em rõ ràng là có bệnh, bệnh tâm thần này không chữa được đâu.
  8. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Tởm , Cái thằng đó -BF của bạn
    Cả box GDGT lên án án nó ( Mà nó có thể là amy_amy lắm , vì ở topic "Tinh dịch có màu gì , amy_amy lại post như thể mình là male ) . Nói chung là khi đó nó đã học qua lớp 12 rồi , hành động chủ ý , liên tục , sau đó còn nuối tiếc nữa thì nó đúng là loại thú vật rồi , nhưng liệu nó có thể tâm sự với bạn gái nó để rồi ...quỳ xuống xin tha thứ không ?
    Có thể nó : Chính là amy_amy !
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn một điều là nên tránh xa con người ấy ra. Riêng cái chuyện thi đại học ko tốt về nhìn thấy em họ mà có ý định thì đã thấy tư tưởng nó bệnh hoạn rồi, lí do to hơn mục đích, cảm xúc của con người là khó điều khiển nhưng nó phải biết đấy là em họ nó chứ, quan hệ ruột thịt họ hàng ko bao giờ người ta làm vậy với nhau cả.
    Anh ta cho dù có van xin bạn, quì xuống thì tư tưởng của anh ta cũng có vấn đề, nó là một thứ bệnh.
  10. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ọe ọe, kinh thía, ko bít nó là giống gì???
    Mà mình cũng chịu bạn, hic yêu thằng như thế được, nói ko phải : bạn có bị thần kinh cấp độ nhẹ ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này