1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cõi lòng người........... thiên cổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cõi lòng người........... thiên cổ

    Thế là hết chuyện tình mình thưở ấy
    Mới hôm nào tay mình cầm bên nhau
    Khoé mắt cuoi làn môi ai uyển chuyển
    Để lòng anh phải ngẩn ngơ vì em

    Nhỏ lại khong biết đuoc tâm trạng lúc này của mình ra sao nữa. Thế là anh đã có bạn gái. Nhỏ khong biết nên buồn, nên vui, nên hận, nên sầu anh khi bạn gái của anh lại chính là bạn thân của Nhỏ. Tại sao 2 nguoi lại dấu Nhỏ chớ? Tại sao vậy?

    Chỉ một lời nói thui mừ, chỉ một lời thông báo, không lẽ 2 người cũng tiêt kiệm lời nói nữa sao? Không lẽ họ lại không muốn Nhỏ chia vui cùng họ. Không lẽ họ sợ Nhỏ sẽ đau buồn khi nghe tin này?
    ~~~~~~~~~~~~flash back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    -L à, lâu quá rùi chưa gặp. Dạo này ra sao rùi?
    -Nhỏ huh? L cũng vậy, còn you ra sao rùi? Mọi chuyện vui vẻ cả chớ?
    -Lan nhìn me là mày biết liền à, thấy me còn cuoi là me còn vui. Dạo này có bạn trai chưa? Đừng hỏi về phần me, nhìn mặt me nè, dữ như chằng lửa thì nghĩ coi có thằng nào mà dám nhào vào.
    -ừ, thì cũng có.
    -có hình khong, cho coi đi
    -thui mừ, đừng chọc L mừ, khi nào có cơ hội thì Lan sẽ dẫn ra giới thiệu.
    -okie, hứa đó nhen.
    ~~~~~~~~~~~~~~~4 months later~~~~~~~~~~~~~~~
    -biết gì khong Nhỏ?
    -A khong nói thì làm sao mà Nhỏ biết nè! chuyện gì vậy?
    -Thiệt tình không biết gì sao? Bộ anh T, và L khong nói gì cho Nhỏ biết sao?
    -Ủa 2 nguoi đó có chuyện gì sao?
    -2 nguoi đó đã cặp với nhau hơn 6 tháng nay rùi, khong biết thiệt sao Nhỏ? Họ đã trao nhau promised ring rùi đó Nhỏ à!
    ---------------present-time---------------------------------

    Ngoài trời những bông tuyết nặng trĩu, trắng như bông gòn, đang thay nhau phủ lên tấm đất cằn cỗi của mùa đông, giống như những tảng băng khong bao giờ tan ra đang phủ lên tim Nhỏ. Anh đã ra đi thật sự rùi. Lỗi của ai đây? Của anh, của em hay là của cả hai? Chuyện tình chúng mình chưa bao giờ nói lên lời chia tay thật sự. Giờ này, không biết anh có còn nhớ gì về một con bé với một sở thích mà anh cho là điên khùng đang âm thầm lặng lẽ đi dưới tuyết rơi lạnh lẽo, tay cầm cây kem chocolate, mà trong lòng lại thấy ấm lạ khác thường. Có lẽ anh có lần đã nói đúng, cõi lòng của Nhỏ đã chết từ lâu rùi, không như những bông tuyết kia, khi chạm đất là sẽ tan rùi để bắt đầu một sự sống mới bằng những giọt nước, trong khi cõi lòng Nhỏ chỉ còn lại là những tảng băng sẽ không thể nào tan ra được theo thời gian

    4440

Chia sẻ trang này