1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi một lần rồi bỏ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonsbucxuc, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Coi một lần rồi bỏ


    Thế này này, tớ là một thằng bé sắp 30 tuổi rùi. Năm ngoái, chả may quen cô bé kém mình 5 tuổi. Thằng bạn tớ và con bạn cô bé chúng nó quen nhau qua chat chit thế là rước 2 đồng chí theo hầu. Cũng chả định gì cả mà tớ lại "bị tóm".

    Có lẽ lúc ấy "máu" quá. Đi chơi "lạnh lưng" lâu rồi cũng buồn. Cũng chả ai cưa ai mà tự đổ.

    Thế đến lúc được mấy tháng thì về báo cáo cụ cho chúng con đi lại. Khốn khổ thay bấy giờ Cụ nhà tớ chỉ bảo: - bố mẹ không cấm con. Nhưng đứa con gái mà bố mẹ thấy quý thì bố mẹ mới vui vẻ ủng hộ được. Con đừng để sau này già rồi lúc nào bố mẹ cũng phải căng thẳng-.

    Mà các lý do đưa ra thì thôi rồi. Chí lý cực kỳ.

    1. Ba bố con trên này, một mẹ ở quê với ông bà thế thì nó - con bé ấy - không được hưởng một sự "giáo dục tuyệt vời".
    2. Gia đình thế là chắc "có vấn đề" tình cảm.
    3. Nhà nghèo nghèo sau này cũng khổ lắm đấy, có khi còn phải gánh gánh nặng họ hàng nhà quê thì sao?
    4. Nếp sinh hoạt 2 nhà thế thì khác nhau nhiều quá. Địa lý xa xôi sau này cũng khó đường nhờ cậy.
    5. Con bé vừ nhỏ vừa xấu. Không OK.
    6. Kế toán cty TNHH nghề ấy k ổn định, lại bị bệnh nghề nghiệp: kế toán đấy.

    Thế là thôi các cụ không tiếp chuyện cô bé khi tớ rủ về nhà. Kể cũng tủi.

    Hơn nửa năm rồi. Mà chưa tìm được hướng giải quyết. Thuyết phục 2 cụ có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi.

    Bên đằng kia thì tớ cũng chưa về chơi nên chưa biết cụ thể cái "gánh nặng nhà quê" nó như thế nào.

    Lằng nhằng lại cứ gặp nhau khó cắt quá. Tớ cũng yêu mất rồi. Nhưng quá nhiều người ủng hộ cũng như phản đối, đôi khi tớ nghĩ cái "gánh nặng nhà quê" cũng kinh. Không phải vấn đề tài chính mà là vấn đề cư xử, nhờ vả lằng nhằng có thể có sau này.

    Làm sao bây giờ?

    Bây giờ đi tìm "lô cốt" mới cũng thấy ngại lắm rồi. Không còn chiến hữu đi cùng, "già rồi", lại chưa dứt điểm chỗ này, "tinh thần chiến đấu" chưa tập trung cao độ được.

    Càng sốt ruột càng luống cuống.

    Vậy kính mong bạn bè gần xa cho tớ lời khuyên. Xin cảm ơn trước nha.

    Thật lòng đấy đang bối rối lắm.

  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cái "gánh nặng ở quê" của bạn này có vẻ được coi trọng nhỉ. Vớ phải gia đình nhà chồng quan điểm thế này tớ cùng chào lui luôn, thà bắt đầu lại từ đầu còn hơn. Thật thương cho mấy anh "ở quê ra tỉnh lắm", chắc chả ai dám cưới họ vì họ hàng nhà chàng. Buồn cả người
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Lý do 1: Kô thuyết phục, ba bố con trên này, mẹ ở quê với ông bà --> kô được hưởng sự " giáo dục tuyệt vời". 2 cái này chả liên quan gì tới nhau cả.
    2: Cái gọi là " có vấn đề " về tình cảm hay kô, đồng chí phải tìm hiểu rồi thuyết phục 2 cụ chứ, mà cái này cũng chả liên quan gì tới chuyện TY 2 người cả. Nếu đúng thế thật, đáng lẽ đồng chí càng phải thương yêu nàng chứ nhỉ?
    3: Ặc, lý do siêu chuối
    4, 5, 6: Lại còn tính chuyện nhờ cậy ??? Miễn bàn
    Tóm lại 1 câu, chả lý do nào chính đáng. Đồng chí mà lắn tăn chuyện này, ờ biết đồng chí thế nào rồi. Với đồng chí, cách tốt nhất là bỏ đi. . . Người như đồng chí, chị gái kia cũng kô nên tiếc.
  4. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật. Thế này mà cũng xướng lên được chữ yêu?? Giống đi bắt lợn thì đúng hơn. He he
  5. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    E e e , mà mọi người để ý sao chủ topic lại đặt tiêu đề là " Coi 1 lần rồi bỏ" có phải cố tình trêu trọc mọi người ko nhỉ??
  6. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bác này đến 30 tuổi rồi mà vẫn còn được hưởng sự "giáo dục tuyệt vời" nhẩy. Xin bó tay...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..........Rắc rồi thật..........
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    bác này đi tìm vợ chứ có phải tìm người yêu đâu.Vì thế nên bác ý lăn tăn lf phải rồi,mọi người thông cảm chứ
    @bác chủ topic:bác cứ cân nhắc kỹ rồi tham khảo ý kiến bạn bè xem sao.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dc này gần tuổi mình,cũng có những suy nghĩ na ná nhau.Dc nghĩ vậy là đúng đấy,tất nhiên là yêu,là lấy nhưng nghĩ sao cho thấu đáo,bây giờ lấy vợ về mà bố me một bên vợ một bên,dc lại ở giữa.
    Tôi đồng ý với các ý kiến mà các cụ nhà dc đưa ra,hoàn toàn chính xác.Thằng em tôi cũng vừa mới chia tay cô người yêu mà nó bảo là: hợp nhật từ trước đến này bởi 2 lý do
    1.Nhà cô bé xa quá(gần TQ)
    2.Nhà cô bé quá giầu,cô bé đi làm rồi nhưng chỉ là làm cho vui(mà thằng em mình nhà thuộc dạng tb khá thôi),sợ sau này về rồi lại ko biết làm vợ.
    Suy cho cùng vấn đề của dc là: nên bỏ,chịu khó kiếm em khác
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác!
    Vì tất cả những lý do bác nêu ra ở trên, em xin khuyên bác chân thành 1 câu thế này ạ : Bác bỏ cô ấy đi, đừng có yêu đương cưới xin gì hết nữa
    Giải thoát sớm cho con nhà người ta khỏi khổ. Để cô ấy còn có cơ hội sớm gặp được 1 anh khác, ít giáo dục hơn gia đình nhà bác, nhưng yêu thương cô ấy thật lòng.
    Sh*tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Chia sẻ trang này