1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi một lần rồi bỏ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonsbucxuc, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. music68

    music68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ặc ăc, các cụ nói đúng đấy, cũng chỉ là thương con, sợ con vất vả thôi, bao giờ lớn tuổi hoặc bằng các cụ thì mới thấy. Nếu yêu quyết tâm thì lấy, còn nếu sợ thì thôi, đương nhiên lấy vợ thì phải tính rồi, nhiều người lấy cũng có phải vì yêu mà đến với nhau đâu
  2. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho tớ lời khuyên.Vậy là có 2 người có vẻ thông cảm còn đa số thì phản đối và có vẻ trách thái độ của tớ nhỉ.
    Tớ cũng nghĩ là để chuyện này kéo dài quá lâu thật không phải. Nhưng mà cứ gặp nhau là những điều tớ chuẩn bị trước để nói cho dứt khoát lại tan mất.
    Cũng có thể tính tớ không được trẻ trung mạnh mẽ như các bạn nên không dứt khoát.
    Thật lòng tớ có tình cảm với nàng. Ý kiên của các cụ cũng quan trọng với tớ vì bố mẹ còn mình tớ là con.
    Tạm thời tớ tự thấy tình cảm của mình chưa "đủ thời gian" để đủ mạnh vượt qua ...
    Tớ cũng nói với cô ấy là vài tháng nữa tớ sẽ trả lời dứt khoát. Tự nghĩ là phải tính toán vậy. Tình cảm là điều thiêng liêng tớ không hề tính toán khi có cảm tình với nàng. Lấy vợ thì lại "hệ trọng" phải suy nghĩ.
    Cô ấy đồng ý nhưng T7, CN lại cứ "không tha" cho tớ.
    Một khi đã quyết định lựa chọn, tớ quyết không hối tiếc. Từ bé tới giờ những điều có thể gọi là "thành quả tốt đẹp" của tớ tạo nên, đều là phải quyết định 1 mình, và cảm thấy phải quyết khi chưa đủ điều kiện để nghĩ chín. Thế là quen rồi. Có điều lần này liên quan đến cha mẹ nên tớ ngập ngừng quá lâu. Tớ giả vờ bỏ cô ấy để đi kiếm em khác nhưng thấy lòng mình thẫn thờ nguội lạnh, chẳng "phong độ" gì cả. Hay mình "hỏng bộ máy yêu" rồi.
    Chuyện của tớ vậy thôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người. Tớ viết bài này với giọng "hơi cười" tự cười mình thôi vì thực sự tớ rất buồn.
    Chúc mọi người luôn giải quyết tốt vấn đề của mọi người; luôn được vui.
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, cậu nghiên cứu lại bài của TVinh đi, còn chỗ kia toàn của người " lớn tuổi" thôi!
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bên kia có chú 29 bên này có chú 30, mai anh về nhờ ông cụ nhà anh làm mej nó lại cái giấy khai sinh, 40 cho nó bõ tức, đồng trang đồng lứa với các chú ra đường nó bảo cái lũ 29-30 toàn thằng dở hơi.
    Tuy nhiên anh cũng thông cảm mà có với chú vài lời, cũng mong giữ lại chút thể diện cho lũ zai 29-30.
    1. Chuyện gia đình em nó ko được ... sôm tụ thì chú fải tự thân tìm hiểu hoặc lười thì hỏi em nó để biết thêm gia cảnh mà xử sự. Thiếu đeos gì đứa sống đủ với cả cha cả mẹ, thậm chí cả ông cả bà vẫn "không được hưởng một sự "giáo dục tuyệt vời".
    ".
    2. Dĩ nhiên hoàn cảnh như thế thì em nó sẽ có những vấn đề tình cảm (đứa đeos nào sống trong hoàn cảnh đeos nào chả có vấn đề về tình cảm).
    Đấy là nói về chuyện chú có thể dám tự wyết định cuộc đời mình.
    3. Nếu chú xem ý kiến của các cụ thân sinh nhà chú là wan trọng thì giải fóng cho em nó, dẫu gì em nó cũng bắt đầu bị xem là wá lứa rồi.
    Anh thật, chứ cứ lựa chọn kiểu đó thì chẳng bao giờ giải wyết được. Chú tôn trọng ý kiến của các cụ thân sinh là fải đạo làm con, nhưng ko vì thế mà cuộc đời của chú cũng fải fó mặc cho các cụ wyết định.
    Nói ít chú hiểu nhiều, 30 mej nó rồi.

  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 gặp bác nì đấy nhỉ. Cơ mà lần này thấy bác nói đúng quá.
    Giải phóng cho người ta là tốt nhất. Có lấy về cũng khổ với các cụ nhà bác kia.
    Gớm mình có bao h dám tự nhận mình là "người nhớn" đâu nhẩy, bác Khong Tên số 7 cứ quá nhời
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi trước nhé, bố mẹ bạn không thích cô ta và thể hiện bằng cách "không tiếp chuyện" thì cũng đủ biết nền giáo dục tuyệt vời bạn được hưởng rồi.
    Tớ nghĩ bạn nên giải phóng cho con nhà người ta đi. Cưới về thì cô này chắc chết với bố mẹ chồng, rồi hỏng cả một đời người.
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 20/04/2006
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ông bà già nhà chú chắc nghĩ con người ta tu 8 kiếp mới gặp được chú. Cũng phải. Con người ta ráng tu thêm 1 kiếp nữa là thoát nạn roài.
     
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ sẽ rất may phúc cho cô gái kia nếu nàng không lấy đồng chí sonsbucxuc.
    Thường thì các bà mẹ ông bố luôn tưởng cậu ấm sứt vòi nhà mình cao quý thế này thế kia, nhưng thực tế thì ...
    Ý kiến của bố mẹ chỉ là tham khảo thôi, còn đời mình thì mình nên quyết. .Nhưng chung quy cũng do giáo dục gia đình mà ra cả.
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 21/04/2006
  9. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Ưd mình cũng ngứa mồm một phát. NÓi nhà em nó ở xa thì không được giáo dục cái con khỉ gì là éo đúng. Nó như thế nào thì nó thể hiện ********* ở cái tính nết ấy chứ làm éo gì mà không biết.
    Nhưng mà ở đời này chán bỏ mẹ, bố mẹ hay can thiệp vào chuyện của con cái. Nhưng mà các cụ ghê bỏ mẹ, lấy phải đứa mà các cụ không thích thì cũng léo sống được chung với các cụ. Hơi tí là soi soi mói mói nên là làm dâu cũng chết con bà nhà con nhà người ta, còn thằng con đẻ thì cũng éo hạnh phúc. Nghe ai cũng sẽ cắn dứt cái lương tâm. Thế nên thôi chia tay cho người ta cũng thanh thản. Con gái dù có ở quê người ta cũng mong một cuộc sống vui vẻ chứ không phải là một cuộc sống nhà cao cửa rộng mà nhạt nhẽo. Chỉ có điều là nếu có chia tay thì những nói những lý do khác cchứ đừng có mà chê người ta là quê cục cái éo gì rồi mình cũng trở thành người không có nhãn quan rồi gái nó khinh cho. Nhưng anh tin là nếu co gái này co những phẩm chất tốt chú bỏ để đi tìm một gái perfect trong mắt các cụ rồi có ngày cậu sẽ thất vọng thôi. Hãy sống tiếp trải nghiệm tiếp rồi sẽ thấy cái "vỏ dừa" xuất hiện đấy.... Cho nên mới có câu "đời chẳng biết lối éo nào mà lần"....
    CHúc cậu đưa ra quyết định đúng đắn
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng. Mình cũng gần tuổi mấy anh em ở đây. Nhưng nói thật, thấy các cậu từ 28 đến 30 này mà gặp mấy cái chuyện nhỏ như thỏ mà không giải quyết được thì đúng là mất mặt đàn ông quá đi.
    Bảo sao bị tụi con gái thậm chí những con ranh con nó khinh thường, nó đá đít cho chứ đừng nói đến chuyện xử lý được những vấn đề gia đình phức tạp khác.
    Lý do mấy cậu tự suy ra nhé.
    Đùa thì đùa nhưng vẫn phải giữ cái cái cốt cách đàn ông của mình. Nhớ nhé, 30 cũng là độ tuổi chín chắn rồi, là trụ cột gia đình tương lai đó.
    Vài lời thế thôi các cậu già người tự hiểu.

Chia sẻ trang này